Bác sỹ bỏ mặc sản phụ "đau đến chết"?

“Nếu được các bác sỹ thăm khám sớm thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự này. Cháu mới sinh, thiếu hơi ấm của mẹ nên hay khóc, nhiều lúc cháu quấy khóc, nhìn di ảnh của vợ, thương con bao nhiêu tôi lại càng trách sự tắc trách của các bác sỹ bấy nhiêu”, bồng con trên tay, anh Bắc nói trong nước mắt.

Thời gian qua, dư luận thị xã Bắc Kạn xôn xao trước cái chết của sản phụ Phạm Thị Hoa, trú bản Nà Pẻn, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, sau khi sinh ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn mà theo gia đình nguyên nhân là do sự tắc trách của bác sỹ…

Anh Bắc đau lòng khi vợ mất, con còn quá bé
Vợ mất, con anh Bắc còn quá nhỏ.

Bác sỹ tắc trách

Theo anh Vũ Ngọc Bắc, trú bản Nà Pẻn, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông (chồng sản phụ Phạm Thị Hoa), ngày 23/10/2012 chị Hoa được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn để sinh con. Sau khi  nhập viện, chị Hoa được các bác sỹ khám thai, tiến hành các xét nghiệm và cho biết thai bình thường, đủ tháng và có thể sinh thường.

Đến 22h ngày 24/10, chị Hoa sinh được một bé gái nặng 3,3 kg; sau khi mẹ tròn con vuông, chị Hoa được đưa về phòng hậu sinh. Tuy nhiên, đến khoảng 1h ngày 25/10 chị Hoa kêu đau, người nhà vội thông báo ngay cho y tá trực nhưng không có y bác sỹ nào đến thăm khám tình trạng sức khỏe của chị Hoa….

Đến khoảng 7h45, khi đỡ vợ dậy để chuyển từ phòng hậu sinh sang phòng khác, anh Bắc được chị Hoa cho biết mình bị ra rất nhiều máu và gục xuống… Chị Hoa được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi, 6h ngày 26/10, chị Hoa trút hơi thở cuối cùng để lại đứa con thơ chưa một lần được nhìn thấy mẹ.

“Nếu được các bác sỹ  thăm khám sớm thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự này. Cháu mới sinh, thiếu hơi ấm của mẹ nên hay khóc, nhiều lúc cháu quấy khóc, nhìn di ảnh của vợ, thương con bao nhiêu tôi lại càng trách sự tắc trách của các bác sỹ bấy nhiêu”, bồng con trên tay, anh Bắc nói trong nước mắt.

Tử vong do “Đờ tử cung”?

Về cái chết thương tâm của sản phụ Phạm Thị Hoa mà theo phản ánh của gia đình là do sự tắc trách của các y, bác sỹ trực, trao đổi với ông Hoàng Xuân Sơn - Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, ông Sơn cho biết: “Lúc mới sinh xong, chị Hoa bị băng huyết nhẹ, sau đó đã được bác sỹ Nguyễn Thị Nga, Phó Khoa sản xử lý ổn định, được theo dõi rồi chuyển về phòng hậu sinh và không có vấn đề gì. Sau đó, chị Hoa bị băng huyết trở lại; mặc dù đã được xử lý tích cực nhưng đến 18h ngày 25/10 chị Hoa có dấu hiệu kích thích, xuất hiện cơn co giật toàn thân rồi rơi vào tình trạng hôn mê sâu”.

Nguyên nhân tử vong của sản phụ Hoa là do “Đờ tử cung dẫn đến mất máu cấp do thể trạng yếu” và “sau khi sinh chị Hoa đã được các bác sỹ và hộ sinh thăm khám theo đúng quy trình, tuy nhiên bệnh viện cũng có thiếu sót khi các hộ sinh không nhắc nhở, hướng dẫn người nhà theo dõi tình trạng của bệnh nhân”, ông Sơn nói.

Trước câu trả lời của ông Sơn, anh Bắc bức xúc: “Sau khi sinh xong thấy vợ kêu đau, tôi đã đi thông báo ngay với y tá trực hôm đó nhưng không thấy ai đến xem xét tình trạng sức khỏe của vợ tôi, rõ ràng vợ tôi chết là do sự tắc trách của các bác sỹ”.

Sau cái chết thương tâm của sản phụ Hoa, nhiều người dân tỏ ra bất bình trước thái độ làm việc của các y, bác sỹ Khoa sản-Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn và đây không phải là trường hợp đầu tiên tử vong khi sinh con tại Bệnh viện này. Thiết nghĩ, nguyên nhân tử vong của sản phụ Hoa cũng như trách nhiệm thuộc về ai, cần sớm được các cơ quan chức năng làm rõ để yên lòng người thân, tránh những bức xúc dư luận.

Trung Thứ

Đọc thêm