Bán gạo cứu đói sung quỹ khối phố khiến dân bức xúc!

Hai đợt rét đậm, rét hại liên tiếp khiến vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011 ở Quảng Nam bị mất mùa. Tại phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ được cấp 3,7 tấn gạo cứu đói cho nông dân bị mất mùa của 9 khối phố. Trong đó, khối phố Đông Yên của phường được cấp 315 ký gạo để cấp phát cho 21 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu là 15 ký gạo. Tuy nhiên, Ban nhân dân khối phố Đông Yên lại đem số gạo cứu đói này bán lấy tiền khiến người dân rất bức xúc... 
Hai đợt rét đậm, rét hại liên tiếp khiến vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011 ở Quảng Nam bị mất mùa. Tại phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ được cấp 3,7 tấn gạo cứu đói cho nông dân bị mất mùa của 9 khối phố. Trong đó, khối phố Đông Yên của phường được cấp 315 ký gạo để cấp phát cho 21 nhân khẩu, mỗi nhân khẩu là 15 ký gạo. Tuy nhiên, Ban nhân dân khối phố Đông Yên lại đem số gạo cứu đói này bán lấy tiền khiến người dân rất bức xúc. 
Người dân khối phố Đông Yên bức xúc phản ánh với báo chí.
Theo nông dân Nguyễn Văn Phong (50 tuổi, ở khối phố Đông Yên, phường Hòa Thuận,  vụ lúa Đông Xuân năm 2010 – 2011, ông có 1,5 sào rưỡi lúa bị mất mùa. Ông Quế - khối phố trưởng có xuống kiểm tra ghi vào sổ nhận gạo cứu đói nhưng chờ mãi không thấy gạo cứu đói đâu. 
Về chuyện này, ông Nguyễn Đình Quế, khối phố trưởng Đông Yên thừa nhận: “Khối phố Đông Yên được UBND phường Hòa Thuận cấp cho 315 ký gạo cứu đói vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011 để cấp phát cho 21 nhân khẩu. Theo quy định, mỗi nhân khẩu được nhận 15 ký gạo. 
Khi đem gạo về, phát sinh thêm 10 nhân khẩu nên không biết chia thế nào. Để được việc chung, được sự đồng ý của đồng chí Phó bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận kiêm Bí thư chi bộ khối phố Đông Yên, Ban nhân dân khối phố quyết định bán 315 ký gạo lấy tiền sung quỹ tu bổ đường sá, cầu cống cho khối phố”.  
Theo biên bản họp bán gạo cứu đối của Ban nhân dân khối phố Đông Yên, vào lúc 8h tối ngày 31/10/2011, thành phần gồm có ông Trần Minh Tiền, Phó bí thư Đảng ủy phường kiêm Bí thư chi bộ khối phố, ông Nguyễn Đình Quế, trưởng khối phố, ông Nguyễn Ất, trưởng ban công tác mặt trận khối phố, ông Nguyễn Thiệp, khối phố phó đã thống nhất bán rẻ 315 ký gạo cứu đói cho nông dân với giá mỗi ký 9.000 đồng để sung quỹ tu bổ đường sá, cầu cống do không đủ số lượng gạo để chia cho 31 nhân khẩu. 
Trao đổi với báo chí, ông Mai Xuân Thọ, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ khẳng định: “Tôi rất bất ngờ trước thông tin Ban nhân dân khối phố Đông Yên đã bán 315 ký gạo cứu đói cho nông dân bị mất mùa vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011. 
Theo quy định không được bán gạo cứu đói do Chính phủ cấp hỗ trợ cho nông dân. Đảng ủy phường, UBND phường sẽ họp gấp để xử lý kiểm điểm, kỷ luật nghiêm khắc Ban nhân dân khối phố Đông Yên đã tự ý bán gạo cứu đói của Chính phủ cấp hỗ trợ cho nông dân bị mất mùa vụ Đông Xuân vừa rồi”.   
Biên bản của Ban nhân dân khối phố Đông Yên họp bán 315 ký gạo cứu đói do Chính phủ cấp.
Ngay sau đó, ông Thọ liền chỉ đạo qua điện thoại cho ông Quế phải lập tức lên UBND phường làm bản tường trình về vụ việc, đồng thời mang 2.835.000 đồng tiền bán 315 ký gạo cứu đói lên nộp cho UBND phường để phường bù thêm tiền vào mua lại cho đủ 315 ký gạo cấp phát cho người dân. 
“Quy định là không được bán gạo cứu đói của Chính phủ cấp hỗ trợ, trước khi ký nhận gạo chúng tôi đã tuyên truyền rồi nhưng không hiểu sao ở dưới khối phố có đồng chí Phó bí thư Đảng ủy phường Hòa Thuận kiêm Bí thư chi bộ khối phố Đông Yên sinh sống lại xảy ra chuyện này”, ông Thọ nói.
Ngay sau khi vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011 ở Quảng Nam bị mất mùa nghiêm trọng, nông dân có nguy cơ thiếu ăn. Vào ngày 5/9/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1514/QĐ-TTg chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp, không thu tiền 3.070 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để cứu đói nhân dân bị thiệt hại. Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Quảng Nam sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. 
Đến ngày 6/9/2011, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí ký quyết định số 2156/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Nam để cứu đói khẩn cấp cho nhân dân bị thiệt hại trong vụ Đông Xuân năm 2010 – 2011. 
Thiên Thanh

Đọc thêm