Bàng hoàng vụ bố ném hai con xuống sông

 Dư luận nhân dân tỉnh Nam Định chưa hết bàng hoàng khi trên địa bàn tỉnh này xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng: Người bố trong cơn quẫn trí đã ném hai đứa con thơ xuống dòng nước chảy xiết rồi gieo mình xuống sông...

Dư luận nhân dân tỉnh Nam Định chưa hết bàng hoàng khi trên địa bàn tỉnh này xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng: Người bố trong cơn quẫn trí đã ném hai đứa con thơ xuống dòng nước chảy xiết rồi gieo mình xuống sông...

Buổi chiều kinh hoàng

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 30/6/2010 tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Dòng sông Đào, đoạn có cây cầu S2 bắc qua, là nơi “ghi nhận” tội ác kinh hoàng của người cha mất hết nhân tính.

Ông Nguyễn Đức Khái,

“Khi tôi đang bán hàng thì có một người đàn ông đi từ trên cầu xuống quán nước nhà tôi nói trong sự hoảng loạn: “Các anh ơi, ra sông cứu người!”. Lúc đó, trong quán có tôi và 4 vị khách là công nhân làm đường. Nghe vậy, tất cả lập tức lao lên xe đi ra khúc sông. Đứng giữa cây cầu, chúng tôi thấy 3 người đang vùng vẫy trong vô vọng dưới dòng nước. Khi chúng tôi chưa kịp làm gì thì họ đã chìm ngỉm xuống lòng sông”, ông Nguyễn Đức Khái - chủ quán nước dưới chân cầu S2 kể lại câu chuyện bằng giọng nói đau xót, bàng hoàng, phẫn uất pha lẫn.

Có hai nữ công nhân may là người dân xã Nam Nghĩa được cho là đã chứng kiến toàn bộ diễn biến từ khi sự việc bắt đầu xảy ra. Theo đó, hai cô gái này trên đường đi làm về đến đoạn cầu này đã thấy một người đàn ông đi chiếc xe máy Wave (BKS 18N-2051) chở hai đứa trẻ dừng lại giữa cầu. Liền sau đó, người đàn ông nhấc một đứa trẻ ra khỏi xe, ném thẳng xuống sông. Thấy vậy, đứa trẻ còn lại hoảng hốt tụt xuống xe máy, vừa bỏ chạy vừa hô hoán cầu cứu. Người đàn ông đuổi theo khoảng 10m thì tóm được đứa trẻ này và bế xốc nạn nhân, quẳng qua thành cầu xuống dòng nước đang chảy xiết. Sau đó, người đàn ông cũng lao mình xuống sông, bỏ lại chiếc xe máy chơ vơ trên cầu. Sự việc xảy ra trong tích tắc, hai cô gái kinh hoàng thét lên rồi chạy đi tìm người đến cứu các nạn nhân.

Trước sự việc đau lòng này, hơn chục thợ lặn đã được huy động đến khúc sông nói trên để mò tìm các nạn nhân. Đến 23h cùng ngày, xác của hai cháu nhỏ được tìm thấy tại điểm cách thành cầu khoảng 40m. 7h sáng hôm sau (1/7), xác người đàn ông cũng được tìm thấy.

Cây cầu S2, nơi xảy ra sự việc đau lòng

Thủ phạm là bố đẻ

Chiều 1/7, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, phóng viên đã có được những thông tin ban đầu về vụ thảm sát nói trên. Thật đau lòng khi kẻ nhẫn tâm quẳng hai cháu bé xuống sông lại chính là người bố, một trong hai bậc sinh thành ra những sinh linh bé nhỏ ấy.

Nguồn tin nói trên cho phóng viên hay, người bố nhẫn tâm này là Đỗ Đức Chung (28 tuổi, ở xóm 11, xã Nam Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định). Khi có mặt tại nhà Chung, phóng viên chỉ mong sao thông tin trên là không chính xác, nhưng sự thật được người nhà Chung xác nhận đã khiến tất cả đau lòng: Chung là thủ phạm đã ném hai đứa trẻ xuống dòng sông Đào vào chiều 30/6. Hai đứa trẻ xấu số ấy chính là con của Chung, gồm có cháu Đỗ Đức Thuận (4 tuổi) và cháu Đỗ Thị Ngọc (6 tuổi).

Ngày phóng viên tìm vào nhà Chung cũng là ngày dân làng tổ chức đi đưa ba con người bạc mệnh ra nghĩa địa. Xóm làng bình yên bỗng đượm màu đìu hiu hoang vắng. Tất cả dân làng đều bỏ công bỏ việc, lặng lẽ đi theo đoàn đưa tiễn ông bố trẻ và hai sinh linh bé bỏng về cõi vĩnh hằng.

(Còn tiếp)

Phóng viên hỏi: “Thưa bác, vợ Chung đâu?”. Người mẹ bất hạnh của Đỗ Đức Chung nói trong vô thức: “Người chết đi rồi nhưng người sống thì chẳng thấy đâu...”.

Thọ Phước

Đọc thêm