Báo động tình trạng kém chuyên môn, y đức tại BVĐK Hà Tĩnh

Liệt kê trong vài năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, cho thấy vấn đề y đức và trình độ chuyên môn ở đây thật sự đáng báo động...
Liệt kê trong vài năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, cho thấy vấn đề y đức và trình độ chuyên môn ở đây thật sự đáng báo động.
     
Sai phạm đa dạng và nghiêm trọng

Có lẽ, sự sống của không ít con người sinh ra tại Khoa sản phụ thuộc rất nhiều vào bàn tay của đội ngũ y bác sỹ nơi đây. Bởi nơi đây sự cẩu thả, coi thường tính mạng đã xảy ra không ít lần xảy ra. Tính riêng trong tháng 1/2011, tại Khoa sản đã có hai cháu bé phải lìa đời trong sự tiếc thương vô hạn của những ông bố, bà mẹ và gia đình; Trong đó phải kể đến trường hợp một sản phụ là cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh bị mất đi đứa con khi cháu vừa chào đời và nguyên nhân là do không được các y bác sĩ mổ kịp thời. Hậu quả có phần của Trưởng khoa Võ Trí Chính với chỉ đạo cho theo dõi bệnh nhân tới 8 ngày cùng với thái độ dửng dưng khiến sản phụ bị trụy thai, thai nhi bị chết sau khi rời bụng mẹ.

Trường hợp chị Trần Thị Phượng ở xã Phương Điền, huyện Hương Khê có thai 21 tuần vào viện xin đình chỉ thai nghén, vẫn lại do Trưởng khoa Võ Trí Chính làm thủ thuật phá thai. Nhưng thật bất ngờ khi một bé trai đầy đủ hình hài đã cất tiếng khóc chào đời trong sự ngơ ngác của y bác sỹ. Lúc này các bác sỹ mới tá hỏa “cầu cứu” lãnh đạo bệnh viện và cháu bé được chuyển lên Khoa nhi, nhưng chỉ 2 ngày sau cháu bé đã không thể sống được.
Ông Nguyễn Tuấn – Giám đốc BVĐKHT người ngồi giữa trong cuộc họp với gia đình anh Dũng chiều 13/9.
Trong một thời gian dài, Trưởng khoa Khám bệnh Nguyễn Minh Tân đã cố ý làm sai lệch 46 bộ hồ sơ, bệnh án của bệnh nhân và bỏ qua nhiều công đoạn khám chữa bệnh mà người dân được hưởng. 46 bộ hồ sơ, bệnh án khám bệnh của người dân cũng như bệnh nhân đến khám không được lưu vào hồ sơ, quá trình khám bỏ qua nhiều quy trình như không xét nghiệm, không điện đồ cho bệnh nhân, có thái độ nhũng nhiễu trong quá trình làm hồ sơ chuyển viện cho người bệnh...Trong đó có những hồ sơ khám bệnh liên quan đến việc chạy chế độ chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc da cam...

Chối bỏ trách nhiệm

Vụ việc mới được PLVN phản ánh về trường hợp bà Lê Thị Yên (SN 1938), trú khối phố 8, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh khám và được chẩn đoán viêm xoang mãn tính. Điều trị tại Khoa Tai mũi họng 5 ngày thì được chỉ định phẫu thuật và được Trưởng Khoa phẫu thuật gây mê hồi sức Nguyễn Đình Quế gây mê. Đến 15 giờ ngày 6/9/2011, bác sỹ điều trị thông báo bà không còn khả năng sống do bị nhồi máu cơ tim.

Trước cái chết của bà Yên, phía bệnh viện đã không quan tâm khiến gia đình và người dân nơi đây vô cùng bất bình. Khi con trai nạn nhân yêu cầu bệnh viện phải có trách nhiệm trước cái chết của mẹ mình, thì Giám đốc Nguyễn Tuấn mới “hẹn” ngày trả lời. Mặc dù ngày 13/9, bệnh viện đã có cuộc họp với gia đình anh Dũng (con bà Yên) thông báo nguyên nhân cái chết của bà Yên là do sốc thuốc gây mê dẫn đến nhồi máu cơ tim; nhưng việc nhận trách nhiệm đã bị phía lãnh đạo bệnh viện từ chối một cách khó có thể chấp nhận.

Theo phản ánh của gia đình anh Dũng, mặc dù cái chết của mẹ anh đến nay đã hơn nửa tháng, nhưng mới đây ông Nguyễn Đình Quế mới đến thắp hương, chia sẻ với gia đình anh và cho rằng đây là rủi do nghề nghiệp.         “Gia đình tôi đau xót lắm và không muốn bắt đền, gây khó khăn cho ai cả, nhưng cách cư xử của lãnh đạo bệnh viện khiến chúng tôi vô cùng thất vọng, chưa muốn nói đến trình độ chuyên môn nghiệp vụ của y bác sỹ nơi đây”, con trai bà Yên nói.

Câu nói của ông Nguyễn Tuấn – Giám đốc bệnh viện: “Bệnh nhân chết trong bệnh viện rất nhiều, người nào chết cũng đến gia đình thăm hỏi thì rất khó (?)” trong một lần trả lời báo chí đã phần nào nói lên những tồn tại ở nơi này. Người dân trông mong những sai phạm trong quá trình điều trị, chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện sẽ sớm được cải tổ. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào động thái từ Sở Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đặng Vũ

Đọc thêm