Bao giờ Kim Ngưu hết nạn chợ tạm chiếm lòng đường?

Đường dây nóng Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc đoạn đường Kim Ngưu (từ ngã tư Trần Khát Chân đến hết đường Minh Khai) thường xuyên bị ách tắc, mất an toàn giao thông bất kể giờ cao điểm hay không do hoạt động lộn xộn của một khu chợ tạm...

Đường dây nóng Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh của người dân về việc đoạn đường Kim Ngưu (từ ngã tư Trần Khát Chân đến hết đường Minh Khai) thường xuyên bị ách tắc, mất an toàn giao thông bất kể giờ cao điểm hay không do hoạt động lộn xộn của một khu chợ tạm.

Đó là khu chợ Mơ tạm ở vỉa hè phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tồn tại trong thời gian chợ Mơ chính đang được xây dựng.

Chợ mọc trên vỉa hè, lòng đường thành chỗ để xe

Theo phản ánh của người dân, ban đầu chợ tạm chỉ hoạt động ở một bên vỉa hè của đường Kim Ngưu, phía vỉa hè đối diện (giáp bờ sông Kim Ngưu) được trưng dụng làm bãi trông xe.

Nhưng thời gian gần đây, khoảng 1km vỉa hè giáp bờ sông đã mọc lên một khu chợ động vật, sinh vật cảnh tự phát, nơi người ta kinh doanh cây cảnh, chậu hoa, chó mèo, chim cảnh... Không chỉ chiếm dụng vỉa hè, nhiều người còn bày cả hàng hóa xuống lòng đường để chào mời khách. Ngoài ra, mặc dù chợ tạm có bãi gửi xe dành cho khách nhưng không mấy người đem xe đi gửi. Thay vào đó, khách thường dựng xe dưới lòng đường để vào xem hàng.

Phần vỉa hè bên kia sông là khu chợ tạm chính, gồm những ki-ốt, gian hàng mọc san sát, có mái che. Nhưng tương tự khu chợ động vật, sinh vật cảnh, phần lòng đường bên này cũng thường xuyên bị biến thành nơi để xe của cả người bán lẫn khách mua.

Thực trạng trên khiến đoạn đường Kim Ngưu qua chợ Mơ tạm vốn đã có lòng đường chật hẹp (có đoạn chỉ rộng chừng chục mét), nay càng “teo tóp” lại và gây trở ngại cho phương tiện tham gia giao thông. Vào các buổi sáng, nhiều hôm đã qua giờ cao điểm nhưng người điều khiển phương tiện muốn đi qua đây vẫn phải nhích từng tấc một.

Trên vỉa hè, kẻ mua - người bán rôm rả giao dịch. Dưới lòng đường, hàng hóa, xe cộ xếp ngổn ngang. Thậm chí nhiều chậu hoa cây cảnh bị vỡ trong quá trình vận chuyển cũng bị người ta ném ra đường không thương tiếc, mảnh sành sứ vỡ tung tóe giữa lòng đường...

Hai bên đường Kim Ngưu bị biến thành chỗ để xe của khách vào chợ Mơ tạm.

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo đã chỉ đạo, nhưng...

Chiều qua - 22/12, sau khi ghi nhận tình trạng hoạt động lộn xộn ở chợ Mơ tạm gây mất trật tự, an toàn giao thông trên đường Kim Ngưu, phóng viên PLVN đã liên hệ với lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng để hỏi về nguyên nhân và hướng khắc phục.

Tuy vậy, trước một vấn đề dân sinh gây bức xúc như trên, Chủ tịch UBND quận đã không tiếp phóng viên, “từ chối khéo” bằng cách hướng dẫn chúng tôi liên hệ công tác với Chánh Văn phòng. Sau nhiều giờ chờ đợi Chánh Văn phòng mà không thấy vị này xuất hiện, thông qua một Phó Chánh Văn phòng, phóng viên được hướng dẫn làm việc với một Phó Chủ tịch UBND quận. Tiếc thay, vị này cũng... không có mặt tại phòng làm việc.

Trong Hội nghị Triển khai công tác trật tự an toàn giao thông quốc gia năm 2012 diễn ra hôm 28/11 vừa qua, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - từng dứt khoát nói: “Bằng mọi giải pháp, Hà Nội chắc chắn phải giảm được ùn tắc giao thông”.

Hy vọng rằng lãnh đạo và các cơ quan chức năng quận Hai Bà Trưng nếu không vì lợi ích của người dân thì cũng sẽ tuân thủ chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo mà “ra tay dẹp loạn” ở chợ Mơ tạm.

Giang Nam

Đọc thêm