Bảo vệ Cty cao su Hương Khê hành hung người dân như côn đồ

Mấy ngày nay, người dân xã Hương Giang, Hương Khê (Hà Tĩnh) bất bình trước việc một nhóm bảo vệ Cty TNHH 1TH Cao su Hương Khê (Cty cao su Hương Khê) vô cớ đánh người dân khiến 4 người phải nhập viện. 

Mấy ngày nay, người dân xã Hương Giang, Hương Khê (Hà Tĩnh) bất bình trước việc một nhóm bảo vệ Cty TNHH 1TH Cao su Hương Khê (Cty cao su Hương Khê) vô cớ đánh người dân khiến 4 người phải nhập viện. 

Bảo vệ hành xử như côn đồ

Nạn nhân là 5 cha con ông Ngô Đức Thanh ở xóm 12 xã Hương Giang thuộc huyện Hương Khê (Hà Tĩnh). 4 người (trong đó có cụ Thanh, 67 tuổi) phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện quân y 4 từ ngày 16/11 trong tình trạng thương tích nặng. 

Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
Các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện
Ông Trần Văn Tùng, Trưởng Công an xã Hương Giang xác nhận: "Vào khoảng 16h ngày 16/11, nhận được tin báo chúng tôi đã kịp có mặt tại hiện trường, thấy cả 4 nạn nhân (ông Thanh, anh Tịnh, chị Cương và chị Hằng) bị thương nặng, nằm bất tỉnh nhân sự trên đồi Động Mụ, máu ra nhiều, trong khi đội bảo vệ Công ty Cao su Hương Khê đã bỏ về đâu hết, nên chúng tôi đã tập trung gọi xe đến chở đi cấp cứu người trước, sau đó mới tiến hành lập biên bản hiện trường và thu gom tang vật về trụ sở". 
Biên bản hiện trường của Công an xã lập vào hồi khoảng 16 giờ, ngày 16/11/2012 cho thấy, tại hiện trường đồi Động Mụ có khoảng hơn 1.000 - 1.300 cây keo bị nhổ lên khỏi mặt đất… Vụ việc xảy ra giữa bảo vệ công ty cao su Hương Khê và hộ gia đình ông Thanh. Tang vật thu tại hiện trường gồm 2 cuốc dài có cán 1,50m; 1 rạ mồng dài 60 cm; 1 dao lưng dài 50 cm; 2 gậy gỗ bằng cây keo dài 1m; một áo phong trắng có dính đầy máu…
Coi thường pháp luật
Gia đình ông Thanh có một lô đất rừng ở Động Trụ rộng 2,2 ha tại đồi Động Mụ tiểu khu 199 thuộc địa phận xã Hương Giang, được Lâm trường Hà Đông giao năm 1996 để trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng lâu dài (có hợp đồng giao, nhận khoán kèm theo sơ đồ vườn hộ. Kể từ khi được nhận giao khoán rừng, gia đình ông Thanh đã tiến hành trồng cây hỗn giao theo đúng quy trình kỹ thuật. Nhiều năm nay, ngoài trồng cây nguyên liệu, gia đình ông Thanh đã lập trại bảo vệ và trồng thêm một số loại cây ăn quả như cam, chanh cùng hoa màu như sắn khoai để chống đói. 
Vừa qua, ngay sau khi thu hoạch xong lứa keo thứ 2, tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Thanh đã huy động toàn bộ con cái trong gia đình và thuê thêm một số người tiến hành trồng lứa keo thứ 3. Đến trưa 16/11, trong khi mới trồng được khoảng hơn 2000 cây giống, gia đình đang chờ mua thêm vài trăm cây giống để trồng nốt cho xong thì đã bị nhóm cán bộ bảo vệ Công ty cao su Hương Khê đi xe đến hành hung như nói trên. 
Anh Thành vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: "Khoảng 15h30 ngày 16/11, trong khi cả nhà đang chờ cây để trồng nốt mấy hàng còn lại thì bất ngờ đội bảo vệ Công ty Cao su Hường Khê khoảng hơn chục người kéo đến không cho trồng tiếp. Tôi bảo rừng có giấy tờ, nhưng ngay sau đó họ nhổ và bẻ gãy hết số cây đã trồng, xong họ mới bảo gọi bố (ông Thanh) cầm giấy tờ vào đây.
Khi bố tôi mang giấy tờ đến thì họ bảo "không cần giấy tờ nữa, đánh, đánh chết luôn…". Một người trong toán còn nói, "để tao đánh cả con gái nữa…". Sau khoảng hơn 10 phút hành hung cha con tôi bị trọng thương họ đã bỏ mặc ra về”. 
Anh Trần Văn Sơn ngụ ở xóm 13 xã Hương Giang, người trực tiếp chứng kiến sự việc, kể lại nội dung sự việc xảy ra chiều 16/11 đúng như nội dung đơn trình báo của gia đình người bị hại và bày tỏ thái độ bất bình trước hành vi đánh người dã man của lực lượng bảo vệ Công ty cao su. 
Mặc dù đã được các y, bác sỹ rất tận tình cứu chữa, nhưng thương tích quá nặng, sức khỏe của ông Thanh và các con đến nay vẫn chưa thể bình phục và đang phải điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.  
Hồ sơ vụ việc đã được Công an xã Hương Giang chuyển lên cho công an huyện để tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.
Theo các bác sĩ điều trị, Công an huyện Hương Khê cũng đã tiếp cận bệnh viện để lấy lời khai của người bị hại để hoàn thiện hồ sơ vụ việc.
Quang Sáng - Phi Hùng

Đọc thêm