Bất chấp căng thẳng ở Kashmir, hàng nghìn người dự lễ tưởng nhớ 'biểu tượng ly khai'

(PLVN) - Hàng nghìn người ở Islamabad (Pakistan) đã tham dự buổi lễ tưởng nhớ Syed Ali Geelani - nhà lãnh đạo ủng hộ độc lập Kashmir, "biểu tượng ly khai" ở khu vực, người đã bị quản thúc trong một thập kỷ. Nhiều người Kashmir tin rằng di sản của ông sẽ tồn tại ở vùng Himalaya đang tranh chấp này.
Lễ tưởng nhớ "biểu tượng ly khai" tại Islamabad. Ảnh:

Lực lượng an ninh Ấn Độ đã đem xác ông đi chôn cất để ngăn chặn phản ứng gay gắt của dư luận ở khu vực tranh chấp Kashmir bị chia cắt giữa Pakistan và Ấn Độ.

Ông Syed Ali Shah Geelani, người đã qua đời vào tuần này ở tuổi 92, là một nhà vận động kỳ cựu chống lại sự cai trị của Ấn Độ, đã bị quản thúc tại gia hơn một thập kỷ sau khi lãnh đạo một số cuộc biểu tình ủng hộ độc lập.

Một nhà lãnh đạo ủng hộ độc lập, người yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về việc Kashmir có nên tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát của New Delhi hay không.

Tin tức về cái chết của ông đã khiến các nhà chức trách phải tăng cường an ninh trong khu vực và đóng cửa các dịch vụ Internet, không cho tổ chức tang lễ công khai, khiến hàng chục người tức giận vì không được bày tỏ lòng kính trọng công khai với ông Geelani, đã đụng độ với lực lượng chính phủ.

An ninh được thắt chặt tại khu vực Kashmir sau cái chết của ông Syed Ali Shah Geelani.

Kashmir đã là một tâm điểm giữa các nước láng giềng có vũ trang hạt nhân, Ấn Độ và Pakistan, trong hơn bảy thập kỷ nay; hai nước láng giềng đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh trong khu vực tranh chấp.

Hai đối thủ bám sát những người ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát phải đối mặt với một cuộc chiến giành độc lập ngày càng gay gắt khiến Kashmir được nhiều người coi là một trong những khu vực quân sự hóa và nguy hiểm nhất trên thế giới.

Tranh chấp về Kashmir bắt đầu từ năm 1947, vào tháng 8 năm đó người Anh bắt đầu từ bỏ Ấn Độ thuộc địa sau nhiều thập kỷ. Sự ra đi của họ dẫn đến sự phân chia của Ấn Độ, người Anh đã vẽ một đường trên bản đồ bắt đầu một cuộc cạnh tranh gay gắt kéo dài cho đến ngày nay.

Đa số các tỉnh Hồi giáo của Ấn Độ hình thành nên Pakistan mới được thành lập và các tỉnh theo đạo Hindu phần lớn vẫn ở Ấn Độ.

Người cai trị bang Jammu và Kashmir được lựa chọn gia nhập Ấn Độ hoặc Pakistan. Jammu và Kashmir giàu tài nguyên, có đa số dân cư theo đạo Hồi nhưng người cai trị nó, một người theo đạo Hindu, đã chọn gia nhập Ấn Độ.

Chính phủ ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã sử dụng phương pháp cắt điện liên lạc và trấn áp để ngăn người dân tham gia lễ cầu nguyện cho lễ tang của ông Syed Ali Shah Geelani.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về hiện trạng của khu vực, nhưng điều đó đã không bao giờ xảy ra.

Vùng núi Himalaya có tầm quan trọng chiến lược to lớn vì vậy tham vọng địa chính trị của Ấn Độ và Pakistan dường như đang đóng một vai trò quan trọng trong việc kéo dài sự bế tắc cho số phận vùng đất tranh chấp Kashmir.

Đọc thêm