Bắt đôi vợ chồng chuyên “rơi vàng” trên đường quốc lộ

(PLO) -Bằng thủ đoạn không mới: giả vờ rơi vàng trên đường để lừa đảo, hai vợ chồng Minh - Phước đã khiến nhiều người đi trên QL 1A khiếp đảm.
Bắt đôi vợ chồng chuyên “rơi vàng” trên đường quốc lộ
Hàng chục năm trước, vợ chồng Nguyễn Hữu Minh (SN 1960) và Nguyễn Thị Phước (SN 1962, cùng ngụ tổ 109, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) với thủ đoạn đánh thuốc mê, cướp của từng là nỗi ám ảnh của nhiều hành khách trên những chuyến xe đường dài. Sau khi công an vào cuộc, đôi vợ chồng này đã trả giá thích đáng bằng bản án tù. Ra tù, Minh và Phước “ngựa quen đường cũ”.
Mất tài sản vì tham được “chia vàng”
Giữa trưa nắng cuối tháng 6/2013, chị Nguyễn Thị Minh (SN 1992, ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam) hớt hải chạy xe đến Công an xã Hòa Phước (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) trình báo về việc chị vừa bị 2 đối tượng lừa, cướp tài sản ngay trên tuyến QL1A giữa ban ngày.
Nạn nhân cho hay, đang chạy xe từ Quảng Nam ra Đà Nẵng, khi đến địa phận xã Hòa Phước, chị nghe đằng sau có tiếng người đàn ông đi trên xe máy nói lớn tiếng qua điện thoại, đại ý cho rằng mình bị đánh rơi vàng và đang đi tìm. Vì thấy không liên quan, chị Minh bỏ ngoài tai đi tiếp.
Nhưng chạy thêm một đoạn, bất ngờ có một phụ nữ đi xe từ phía sau vượt lên, ra hiệu cho chị Minh dừng lại rồi hỏi: “Em có bị rớt vàng không?”. Chị lắc đầu thay câu trả lời. Song song lúc đó, người phụ nữ tiến lại “nhỏ to” vào tai chị cho biết, trong lúc đi đường, tình cờ nhặt được một miếng vàng và “tưởng của em đánh rơi nên mới đuổi theo trả lại”
Trong lúc chị còn chưa hiểu chuyện, đột ngột người đàn ông ban nãy trờ xe tới thông báo, mình vừa đánh rơi một miếng vàng 24K và hỏi thăm. Khi thấy người phụ nữ gật đầu, người đàn ông trên tỏ ra vui mừng xin lại “tài sản đánh rơi” và chủ động muốn được “hậu tạ”.
Sau một hồi ngần ngừ, ông cho biết không mang theo tiền nên đề nghị chị Minh bán giúp vàng mang về và sẽ có “bồi dưỡng sòng phẳng”. Để làm tin vì cầm vàng đi bán, chị Minh được yêu cầu để lại túi xách đựng máy tính xách tay. Người phụ nữ nhặt được vàng cũng cam kết “giữ chiếc túi hộ em”.
Hồ hởi chạy đi, nhưng mới được một đoạn, cảm thấy có điều bất ổn, chị Minh quay lại chỗ cũ và tá hỏa khi không thấy ai đứng đợi mình, chiếc tui xách của chị đã biến mất. Vội thử miếng vàng, chị mới phát hiện đó chỉ là cục sắt bọc màu vàng.
Sau vụ này, chỉ một thời gian ngắn, liên tiếp hàng chục nạn nhân đến trình báo cũng bị một cặp đối tượng dùng màn kịch nhặt được vàng, chia của rơi, rồi chiếm đoạt tài sản “tín chấp”. Nạn nhân không chỉ ở tuyến QL1A mà hầu hết các tuyến đường cửa ngõ phía nam vào Đà Nẵng đi qua địa bàn huyện Hòa Vang.
Ngày 15/4/2014, một nạn nhân bị chiếm đoạt mất 1 máy tính xách tay và 5 triệu; một người bị lừa lấy 2 điện thoại, 1 máy ảnh; một người bị lừa ví tiền có 3 triệu và điện thoại… Nhận định thủ phạm đang dần mở rộng địa bàn sang rộng khắp Đà Nẵng, ngày 3/9, công an huyện cho xác lập chuyên án truy xét, tung nhiều trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc.
Theo một số bị hại nhớ lại, thủ phạm nam dáng cao, đầu hói, người phụ nữ ốm, nói giọng Huế. Đối tượng đi trên 2 xe kiểu dáng Wave, một chiếc BKS TP.HCM và 1 chiếc BKS Đà Nẵng nhưng số bị mờ. Qúa trình sàng lọc các đối tượng nổi cộm, nghi phạm bắt đầu lộ diện. Để bắt quả tang, cảnh sát rải quân mật phục hơn 2 tháng liền ở các tuyến đường trọng điểm.
Vợ chồng lừa đảo
Trưa 20/11/2014, chị Trần Thị Thanh (SN 1993, ngụ Hội An, Quảng Nam) lưu thông tuyến QL1A (đang đi qua địa phận huyện Hòa Vang) để vào Quảng Nam bị 2 người (1 nam, 1 nữ )lừa lấy túi xách có máy tính xách tay và điện thoại. “Màn kịch” lần này có khác các nạn nhân trước, khi nạn nhân cương quyết bỏ đi, không muốn liên quan đến tài sản nhặt được, 2 người xưng hô “nhặt được vàng” và “mất vàng” lại gây sự cãi nhau chí chóe giữa đường.
Người nữ nhặt vàng không muốn tin “người mất của”, nên yêu cầu chị Thanh ở phải làm chứng và đưa ra đề xuất “chia đều cho cả 3 cùng hưởng lợi”. Trước khối tài sản “trên trời rơi xuống” cùng vở diễn như thật, chị Thanh không suy nghĩ được nhiều, đồng ý để lại chiếc ba lô chứa tài sản của mình, hồ hởi cầm “3 cây vàng” mang đi bán và bị lừa như các nạn nhân trước đó.
Thượng úy Lê Trần Bá Đức, người trực tiếp tham gia phá án cho biết, lúc chị Thanh bị 2 đối tượng nghi vấn tiếp cận để lừa, các trinh sát đã phát hiện ra. Vì muốn bóc gỡ toàn bộ “màn kịch” một cách hoàn hảo nhất, trinh sát chỉ khéo léo tiếp cận, đồng thời cử một tổ khác đón lõng. Sau khi gây án xong, 2 đối tượng hớn hở quay đầu xe ra Đà Nẵng, lập tức bị khống chế kiểm tra, khám xét thu hồi tang vật vừa chiếm đoạt cùng với 3 miếng vàng giả khác.
Đưa về cơ quan điều tra, chưa cần lấy lời khai, cảnh sát đã đọc 2 cái tên Nguyễn Hữu Minh và Nguyễn Thị Phước. Hiểu thân thế cũng như thủ đoạn của mình đã hoàn toàn bị “bắt bài”, chúng nhanh chóng cúi đầu khai nhận hành vi.
Vợ chồng Minh - Phước (Hình: Công an Hòa Vang cung cấp)
 Vợ chồng Minh - Phước (Hình: Công an Hòa Vang cung cấp)
Theo điều tra, Minh quê gốc Quảng Nam, trình độ 4/12. Nhà nghèo, 16 tuổi, Minh làm lơ xe khách dọc các tỉnh miền Trung. Cũng từ những chuyến đi, Minh gặp Phước đang làm nghề nhảy xe bán bánh kẹo từ Quảng Trị vào Đà Nẵng. Phước gốc Huế, học chưa qua lớp 5.
Thành vợ chồng, sẵn “kinh nghiệm” ma cô trên những chuyến xe, chúng bàn nhau cách kiếm tiền mới. Theo chuyến xe khách Bắc Nam, Phước đóng vai người buôn chuyến, gạ gẫm làm quen rồi người ngồi ghế bên cạnh, khi thanh kẹo cao su, lúc chai nước lọc tẩm sẵn thuốc mê.
Chờ các “con mồi” say thuốc, thậm chí là bất tỉnh, Minh xuất hiện, vơ vét toàn bộ tài sản của bị hại rồi cùng nhau nhảy xuống xe bỏ trốn. Cũng có một vài lần, Minh dùng vẻ bề ngoài cao ráo lân la làm quen, tán chuyện với khách nữ đi một mình trên xe. Khi con mồi đã “say nắng”, lúc xe dùng trạm để khách nghỉ ngơi, thấy nạn nhân sơ hở, Minh bất ngờ đe dọa, trấn cướp tài sản.
Năm 1983, vợ chồng Minh - Phước bị bắt quả tang khi đang đánh thuốc mê, cướp tài sản trên chuyến xe khách Đà Nẵng - Khánh Hòa. Minh phải lĩnh mức án 12 năm tù, Phước 10 năm tù về tội Cướp tài sản.
Gần hai năm nay, Minh bị huyết áp cao và bệnh tim rất nặng. Vì nhu cầu thuốc thang, chữa trị cần tiền, Minh lại nhớ đến những “ngón nghề” cũ. Thấy không phù hợp với những chuyến nhảy xe trấn cướp nữa, chúng nghĩ ra cách dàn dựng màn kịch “nhặt được vàng” để lừa những cô gái nhẹ dạ, đồng thời đánh vào lòng tham của họ khi đi qua địa bàn Đà Nẵng. 
Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thông qua PLVN, Công an huyện Hòa Vang thông báo các nạn nhân của các vụ lừa đảo như trên, liên hệ cung cấp thêm chứng cứ để cơ quan điều tra làm rõ./.

Đọc thêm