Bé 7 tháng tuổi bệnh não mủ máu cần cứu giúp

Hoàn cảnh bé Khoa rất khó khăn. Cả gia đình đang tá túc trong gian nhà cấp 4 của nhà nước cấp thời bao cấp có diện tích 24m2 với 7 người ở.

Gia đình anh chị Cao Thanh Hiệp (SN 1976) vợ Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1992) sinh được con trai Cao Thanh Khoa (SN 2011) bị non hơn một tháng, nên phải nằm viện điều trị gần 2 tháng. Vì bệnh cháu quá nặng được Bệnh viện tỉnh Bình Định chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM điều trị theo BHYT trẻ dưới 6 tháng tuổi gần 2 tháng.

Bệnh viện phát hiện 2 mắt cháu có mờ do tia xạ lồng ấp, nên được điều trị tia laser, cháu ra viện và sau một tháng vào kiểm tra lại ánh sáng 2 mắt cho cháu.

Cháu Cao Thanh Khoa

Đầu tháng 8/2011, anh chị đưa con vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 theo hẹn, nhưng vào đến nơi cháu bị sốt cao rét run co giật Bệnh việc đã giữ cháu lại điều trị tại phòng hồi sức cấp cứu “đốc” tích cữ và có chẩn đoán: “Cháu bị viêm não màn não mũ – nhiễm trùng máu – viêm 2 phổi trên 2 mắt nhìn mờ” tiên lượng rất nặng.

Hoàn cảnh gia đình anh chị rất khó khăn, khi mẹ là thương binh trong đánh Mỹ, cha mất sớm, em gái Cao Thị Xuân Đào (SN 1979) bị khuyết tật do bại não không lao động được. Hiện gia đình đang tá túc trong gian nhà cấp 4 của nhà nước cấp thời bao cấp có diện tích 24m2 với 7 người ở.

Lần thứ 2 đưa con vào khám kiểm tra theo hẹn vì cháu sốt cao nên Bệnh viện giữ lại điều trị, anh Hiệp đã phải về B ệnh viện tỉnh xin giấy chuyển việc cho con theo BHYT nhưng không được.

Anh chị và gia đình bà nội lo vay mượn được 37 triệu đồng nạp trước cho Bệnh viện, lo thuốc đặc trị bệnh cho con theo đơn của bác sỹ, mỗi đơn từ 4 đến 5 triệu đồng cho một ngày. Anh Hiệp chạy xe thuê taxi Mai Linh mỗi tháng cũng chỉ có trên 2 triệu đồng, chung lo nuôi mẹ, nuôi em nuôi cháu và bây giờ nuôi con trọng bệnh trong khi cấp cứu đặc biệt lại không có chế độ BHYT.

Mọi giúp đỡ xin gửi địa chỉ trên (điện thoại của anh Hiệp 0914398535)

Trang Xuân Chi

Đọc thêm