Bé gái mồ côi phải hầu tòa để đòi nhà bị chiếm

Cuộc đời cháu Đào Thị Hoa, sinh ngày 4/11/1996 ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc gắn liền với những mất mát và bi kịch…

Cuộc đời cháu Đào Thị Hoa, sinh ngày 4/11/1996 ở xã Bình Định, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc gắn liền với những mất mát và bi kịch…

 

Khi mới 9 tháng tuổi, một tai nạn điện giật đã cướp đi người bố, Hoa sống cùng mẹ trong căn nhà nhỏ cũ trên đất của cha ông để lại. Năm 2000, chị Nguyễn Thị Oanh kê khai diện tích đất đang sử dụng để Hoa đứng tên. Trên cơ sở hồ sơ pháp lý mà UBND xã Bình Định và Phòng Tài nguyên và Môi trường trình, UBND huyện Yên Lạc đã cấp sổ đỏ cho cô bé mồ côi có sự giám hộ của chị Oanh.

Cầm cuốn sổ đỏ, chị Oanh đã yên tâm phần nào vì cô con gái đã có tài sản để “phòng thân”. Tuy nhiên, do áp lực gia đình chồng, chị Oanh đã giao cuốn sổ đỏ này cho bà Nguyễn Thị Tốt, bà nội của Hoa giữ. Năm 2007, mẹ con chị Hoa chuyển đến ở nhờ nhà của ông Nguyễn Hồng Hải, căn nhà của mẹ con chị được khóa cửa và chị Oanh vẫn trông coi.

Trong lúc mẹ con chị Hoa không ở nhà, vợ chồng ông Vũ Văn Vững và bà Đào Thị Ton, người cùng thôn đã đến phá dỡ căn nhà của mẹ con chị Oanh để.. xây nhà ở. UBND xã Bình Định đã ra quyết định đình chỉ hành vi phá dỡ nhà và vợ chồng ông Vững đã sửa chữa lại căn nhà cho mẹ con chị Oanh.

Sự việc không dừng lại ở đó, sau khi ông Vững định tháo dỡ nhà không thành thì đến lượt ông Đào Văn Ngôi, bác ruột cháu Hoa đến tháo dỡ nhà và vợ chồng ông Vũ Văn Chắn đến xây dựng nhà ở trên nền nhà bị phá dỡ trước sự ngỡ ngàng của mẹ con chị Hoa. Chính quyền địa phương lại can thiệp bằng quyết định đình chỉ vi phạm nhưng lần này, những người vi phạm không chấp hành mà còn tuyên bố “chủ quyền” đối với thửa đất của cháu Hoa.

Không còn cách nào khác, cháu Hoa phải khởi kiện đòi quyền sử dụng đất bị lấn chiếm. Tại tòa, chỉ có những tài liệu quản lý của UBND xã Bình Định và UBND huyện Yên Lạc là “ủng hộ” cháu Hoa, những người thân của cháu đều quay lưng và ủng hộ những người chiếm đất. Bà Tốt còn nêu ra câu chuyện về nguồn gốc diện tích đất mà cháu Hoa sử dung là của gia đình ông Chắn nên bà ủng hộ việc ông Chắn lấy lại đất. Với sự quay lưng của người thân, cô bé mồ côi mới 15 tuổi có nguy cơ mất nhà và trở thành vô gia cư.

Nhưng theo Luật sư Lê Văn Kiên, việc kể câu chuyện về nguồn gốc đất của bà Tốt không phải là căn cứ pháp lý vững chắc của vụ kiện này mà phải căn cứ vào hồ sơ địa chính của địa phương. Theo hồ sơ hiện có, thửa đất này không liên quan đến gia đình ông Chắn như lời bà Tốt. Trong hồ sơ địa chính chỉ thể hiện, trước đây thửa đất do bà Tốt sử dụng, sau đó gia đình vợ chồng chị Oanh sử dụng và kê khai để nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đứng tên thành viên nhỏ tuổi là cháu Đào Thị Hoa.

Cũng theo UBND huyện Yên Lạc thì hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được lập đúng pháp luật và việc cấp sổ đỏ cho cháu Hoa là hợp pháp. Theo Luật sư Kiên, với hồ sơ pháp lý này thì không chỉ buộc những người chiếm giữ trái phép phải trả lại đất cho cô học trò mồi côi mà còn phải xem xét xử lý hình sự những người đã cố tình phá dỡ nhà của mẹ con cháu Hoa vì đã có hành vi hủy hoại tài sản của công dân. Chứng cứ pháp lý vững chắc nhưng cháu Hoa vẫn có nguy cơ phải đối mặt với tương lai vô gia cư vì chưa biết Tòa tin vào hồ sơ địa chính hay tin vào câu chuyện của bà Tốt.                                          

Bình Minh      

Đọc thêm