Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 'lên tiếng' về trường hợp bệnh nhi tử vong tại viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Đa khoa Bình Dương mới có thông báo chính thức về trường hợp bé gần 1 tháng tuổi tử vong khi điều trị tại bệnh viện này.
Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 'lên tiếng' về trường hợp bệnh nhi tử vong tại viện

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, tiếp nhận thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc bệnh nhi là con của bà Trần Thị T. (sinh năm 1987) tử vong tại Bệnh viện, Ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu Khoa Sơ sinh kiểm tra và làm rõ sự việc.

Theo đơn vị chức năng, chị Trần Thị T. đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào lúc 9h54 ngày 25/9/2023. Sau đó, chị T sinh mổ bé trai 32 tuần, 6 ngày, cân nặng 1.050 gram. Bé được chẩn đoán lúc sinh: Suy hô hấp, theo dõi bệnh màng trong, trẻ non tháng có nhiễm trùng sơ sinh, nhẹ cân, ối xấu, sinh mổ, theo dõi nhiễm trùng bào thai.

Bệnh nhi nằm viện tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương từ ngày 25/9 đến ngày 24/10, được thầy thuốc của khoa điều trị, hỗ trợ hô hấp, dịch truyền, kháng sinh, truyền hồng cầu lắng, plasma, tủa lạnh, tiểu cầu và hỗ trợ các vật tư y tế, sữa, tã…

Công tác chăm sóc đều do các bác sĩ, điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh thực hiện. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, tổng chi phí khi nằm viện của bé là hơn 33 triệu đồng, số tiền này được BHYT chi trả toàn bộ.

"Các y, bác sĩ đã nỗ lực để chăm sóc cũng như điều trị cho bệnh nhi. Tuy nhiên, do tình trạng bệnh quá nặng nên bệnh nhi đã không qua khỏi", Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương thông tin và nêu rõ: "Chẩn đoán bé tử vong do nhiễm trùng huyết, viêm phổi, Trẻ non tháng (32 tuần 6 ngày), nhẹ cân so với tuổi thai, còn ống động mạch, hở van 2 lá, hở van 3 lá, đa hồng cầu, ôi xấu, mẹ bạch cầu máu cao và sinh mổ".

Khoa Sơ sinh đã liên hệ với người nhà thông báo sự việc, vệ sinh sạch sẽ, mặc đầy đủ áo quần và quấn khăn cho thi thể, sau đó bàn giao thi thể bé cho cha mẹ bé.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, người nhà bệnh nhi báo đã có người hỗ trợ xe đưa bé về quê an táng. Người nhà của bé cũng được nhận sự hỗ trợ trực tiếp từ người nhà của các bệnh nhân khác có mặt tại thời điểm đó.

"Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương xin được chia sẻ cùng chị Trần Thị T. và gia đình. Mong chị sẽ sớm vượt qua nỗi đau này", Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương nhắn gửi.

Đọc thêm