Bệnh viện đa khoa Hòa Bình bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân!

15 năm với nghề giáo viên, cô giáo Hà Thị Cúc đành ngậm ngùi nghỉ việc ở nhà. Bởi lẽ, các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình “quên”  miếng gạc trong cơ thể của chị. Lỗi này, nghe nói  “chẳng thuộc về ai cả”.

 15 năm với nghề giáo viên, cô giáo Hà Thị Cúc đành ngậm ngùi nghỉ việc ở nhà. Bởi lẽ, các bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình “quên”  miếng gạc trong cơ thể của chị. Lỗi này, nghe nói  “chẳng thuộc về ai cả”.

Theo chị Hà Thị Cúc (sinh năm 1972 ở xóm Bãi Khai xã Tân Dân, là giáo viên trường tiểu học ở xã Tân Dân, Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), do đau bụng vùng hạ vị, ấn vùng hạ vị thấy đau,  đến tháng 7/ 11/ 2009, bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình tiến hành mổ với chẩn đoán tắc ruột do dính sau mổ, vì trước đó chị Cúc đã mổ cắt tử cung tại bệnh viện đa khoa huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình (khoảng tháng 6/2008). Sau khi mổ sức khỏe của chị Cúc tạm ổn định và được xuất viện vào ngày 16/ 11/ 2009. Nhưng chỉ hai tuần sau, vết mổ của chị bị sưng trở lại và có nhiều mủ, người sốt cao.

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình bỏ quên gạc trong bụng bệnh nhân! ảnh 1
Cô giáo Hà Thị Cúc

Ngày 2/12/2009, chị Cúc trở lại khám, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Lần này chị được điều trị theo hướng chẩn đoán là áp xe vết mổ. Sau một tuần điều trị, bệnh tình vẫn không giảm mà có chiều hướng tăng, sức khỏe suy kiệt, bụng đau dữ dội, mủ ở vết mổ vẫn thấm ướt băng có mùi hôi  khó chịu. Đặc biệt chị Cúc có cảm giác ở trong ổ bụng có nổi một cục gì đó và cứ nghĩ đó là “di căn của bệnh ung thư” không thể chữa chạy được nên gia đình xin đưa chị Cúc về nhà. Ngày 8/12/ 2009, Bệnh viện đa khoa Hòa Bình làm thủ tục xuất viện cho chị Cúc để Trở về để lo “hậu sự”.

Còn nước còn tát, chị đến Bệnh viện Mai Châu tiến hành khám và mổ lại, thì bác sĩ phát phát hiện trong ổ bụng có một tấm gạc kích thước khoảng (30 x 40)cm và khá nhiều mủ. Sau hơn một tháng được sự tận tình cứu chữa, chị Cúc dần hồi phục, tăng cân, có thể tự sinh hoạt được. Ngày 02/ 8/ 2010, Bệnh viện Mai Châu cho chị Hà Thị Cúc xuất viện và ghi rõ trong giấy xuất viện: “Chẩn đoán là sót gạc sau mổ U bàng quang 7 tháng và phương pháp điều trị là mổ lấy gạc sót”.

“Khi bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình trả về nghĩ mình không thể qua khỏi nên vợ chồng tôi cũng quyết định viết đơn xin cho chị được nghỉ việc một lần theo “Chế độ 132” để có tiền trang trải nợ nần sau một thời gian chạy chữa”, chị Cúc nói. Ngày 4/3/2010, UBND huyện Mai Châu ra quyết định giải quyết chế độ, chính sách theo nguyện vọng của chị. Bây giờ khỏi bệnh, chị nói khi khỏi bệnh tôi muốn quay trở lại dạy học. Đây là nguyện vọng chính đáng của chị vì chị đã gắn bó với ngôi trường và học sinh hơn 15 năm nay.

Ông Hà Văn Cươm, Trưởng phòng giáo dục huyện Mai Châu cho biết: Cô giáo Cúc là một người yêu nghề. Để cử một giáo viên lên Tân Dân là rất khó.Tuy nhiên, nguyện vọng muốn quay trở lại dạy học của chị Cúc thì cần các cấp ngành quan tâm xem xét giúp đỡ chứ không chỉ riêng phòng giáo dục huyện Mai Châu.

Phong Lan

Đọc thêm