Bí ẩn vụ bé nghi uống thuốc ngủ tại nhà trẻ Baby Home

Khoa Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã xét nghiệm máu và nước tiểu của cháu bé và đối chứng với 4 loại thuốc ngủ khác nhau, trong đó, có loại thuốc mà Nhà trẻ Baby Home 2 cho rằng bé đã uống. Nhưng máu và nước tiểu của bé âm tính với cả 4 loại thuốc này.

Một cháu bé mới 20 tháng tuổi được cho là đã uống 2 viên thuốc ngủ trong lớp học. Vì việc này, cháu bé đã phải nhập viện trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, tím tái mặt mày. Cảm thấy vụ việc có nhiều điểm đáng ngờ, gia đình cháu bé đã phản ánh đến các cơ quan chức năng.

20 tháng tuổi tự uống thuốc ngủ (?)

Theo đơn thư của anh Nguyễn Minh Hiếu (ở 41A/71 đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) gửi các cơ quan báo chí, chiều 19/4, anh đang ở nhà thì nhận được điện thoại của nhà trẻ Baby Home cơ sở 2 (ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai) báo tin con trai anh là bé Nguyễn Tiến Dũng (20 tháng tuổi) phải đi cấp cứu vì đã uống phải 2 viên thuốc ngủ.

Cháu bé trong bệnh viện.

Khoảng 16h cùng ngày, cháu bé đã được đưa đến Bệnh viện Việt Nhật (thuộc Bệnh viện Bạch Mai) . Khoảng 17h30, sau khi được các bác sỹ rửa ruột và truyền nước, cháu Dũng mới bắt đầu mở mắt, nhưng vẫn thường xuyên ngáp ngủ. 4h hôm sau, cháu bé mới tỉnh hẳn và được đưa về nhà để chăm sóc. Tuy vậy, đến ngày 23/4, cháu Dũng có biểu hiện chán ăn và sốt cao nên gia đình buộc phải đưa cháu quay lại bệnh viện để theo dõi. 2 ngày sau, cháu bé vẫn còn dấu hiệu sốt.

Kể về việc này, bà Nguyễn Thị Tân, Quản lý nhà trẻ Baby Home 2, cho biết, nhà trẻ phát hiện cháu Dũng cầm vỉ thuốc ngủ từ sau giờ nghỉ trưa ngày 19/4. Người phụ trách y tế của nhà trẻ bàng hoàng nhận ra cháu Dũng đã bóc vỉ thuốc và uống thuốc ngủ. Trước khi đưa cháu Dũng đi cấp cứu, các giáo viên đã móc họng cháu bé để cháu nôn, cho cháu uống nước chanh đường.

Giải thích về vỉ thuốc ngủ, bà Tân cho biết: “Phòng học của trẻ cũng là phòng ngủ của mẹ tôi (mẹ của bà Tân cũng là phụ trách y tế của nhà trẻ - PV). Bà hay bị đau đầu, mất ngủ nên buổi tối hay uống thuốc an thần. Sau khi uống xong thì để lại đó, không ngờ cháu Dũng cầm phải và tự uống”.

Đại diện gia đình cháu Dũng không đồng ý với cách giải thích của bà Tân. Anh Hiếu, bố cháu bé nêu quan điểm: Có hợp lý không khi một đứa bé mới 20 tháng tuổi có thể bóc thuốc ngủ, tự cho viên thuốc đắng nghét vào mồm mà không hề nhả ra?.

Bí ẩn “thuốc ngủ”

Về nguồn gốc của loại “thuốc ngủ” khiến cháu Dũng nhập viện, anh Hiếu cho biết, khoa Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) đã cho xét nghiệm máu và nước tiểu của cháu bé và đối chứng với 4 loại thuốc ngủ khác nhau, trong đó có loại thuốc ngủ mà Nhà trẻ Baby Home 2 cho rằng cháu bé đã uống. Tuy vậy, kết quả xét nghiệm cho thấy máu và nước tiểu của cháu bé âm tính với 4 loại thuốc nêu trên. Do đó, đến nay cháu bé đã uống cái gì vào bụng để đến nỗi phải nhập viện còn là điều bí ẩn.

Còn về tính pháp lý của Nhà trẻ Baby Home 2, bà Nguyễn Thị Tân cho hay: “Hiện nay nhà trẻ vẫn chưa xin giấp phép hoạt động. Đây là cơ sở số 2, cơ sở số 1 của trường ở trên địa bàn huyện Từ Liêm đã có giấy phép kinh doanh từ 19/8/2008. Vì mới được mở nên tôi đang chờ giấy quyết định để được chuyển đổi, công nhận đây là cơ sở 2”.

Qua tìm hiểu của phóng viên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Nhà trẻ Baby Home 2 đang nhận trông gần 40 cháu, với 4 giáo viên và một cấp dưỡng.

Trao đổi với phóng viên vào sáng 26/4, ông Nguyễn Tiết Cương - Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ xác nhận vụ việc trên và cho biết thêm rằng, ngay sau khi biết sự việc UBND phường đã tham gia tích cực để giải quyết vụ việc. “UBND phường đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của nhà trẻ. Lãnh đạo phường cũng đã làm việc với cả hai phía gia đình. Điều quan trọng bây giờ là phải để sức khỏe của cháu bé tốt lên”, ông Cương nói.

Thiên Minh

Đọc thêm