Bị chê ăn nhiều, bợm nhậu không ghê tay giết bạn

(PLO) - Tổ chức uống rượu, Tường say mềm rồi dở thói côn đồ cầm dao đâm Kha khi bị nạn nhân nói khích.

Ngày 24/9/2015, trong lúc tàu vào neo đậu tại vùng biển thuộc xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang, Lê Quốc Tường (SN 1985, ngụ xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Bình Thuận) cùng các ngư phủ Trương Hữu Kha (SN 1993), Lê Thành Đô tổ chức uống rượu.

Đến 16 giờ cùng ngày, Tường thức dậy vào ngồi ăn cơm với mọi người thì bị Kha nói khích “Mới ăn rồi, ăn nữa sao?” nên xảy ra cự cãi, đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Kha đi ra phía trước làm việc, còn Tường ra sau tàu lấy dao đi tìm Kha nói chuyện.

Khi đến chỗ Kha đang ngồi, Tường bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp làm Kha tử vong.

Trong phiên xử sơ thẩm mới đây, xét thấy hành vi của Tường là côn đồ, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo tù chung thân về tội “giết người”.

Đọc thêm