Bị công an giữ xe, mất tiền để trong cốp?

“Tôi mong được cơ quan chức năng làm rõ số tiền 15 triệu đồng để trong cốp xe của tôi hiện đang ở đâu? Đồng thời xử lý nghiêm những CSGT làm việc cửa quyền, hách dịch, có hành vi và lời nói thô tục, chửi đệm, vô lễ với nhân dân…”, ông Mạnh bức xúc nêu.

Ông Trần Bá Mạnh trú tại thôn Hà Tân, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có đơn khiếu nại việc: Hồi 10h ngày 8/8/2011, ông điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60H2-5601 đèo anh Hồng (người cùng quê) đi mua dép ở TP Lạng Sơn. Do không đội mũ bảo hiểm nên tới đầu đường Phai Vệ, khi gặp 2 Cảnh sát giao thông (CSGT) ông đã chủ động đưa xe vào vệ đường. Một CSGT đi tới và dong xe của ông tới một vị trí khác. Sau đó ông đến xin được xuất trình giấy tờ thì có 2 CSGT khác tới, một người chỉ vào mặt ông bảo: “Thằng này cầm lái đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm”; một cảnh sát khác thì nổ xe máy của ông và đi luôn.

Chiều cùng ngày, ông đã nhờ anh Hồng tới địa chỉ 63 đường Lê Lợi, TP. Lạng Sơn để nộp phạt và lấy xe về. Tuy nhiên, các CSGT ở đây đã không đồng ý và nhắn lại qua anh Hồng rằng, ông phải tới và chuần bị 600.000 - 800.000 đồng nộp phạt. Đúng hẹn, 8h hôm sau, ông tới thì gặp hai cảnh sát (một người tên Sĩ và một người tên Tuân).

Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Cảnh sát Sĩ đưa cho ông một tờ biên bản, nói: “Chúng mày bị phạt 550.000 đồng” và yêu cầu ông Mạnh và anh Hồng ký. Khi ông nhìn vào biên bản xem mình bị phạt vì lỗi gì thì cảnh sát Sĩ giật phắt tờ biên bản đó (vẫn chưa ký xong), quát: “Chúng mày ký vào đây, mười ngày nữa giải quyết”, đồng thời, người này đập lên bàn một tờ tạm giữ phương tiện ghi hồi 10h10 ngày 8/8/2011 do cảnh sát Hoàng Văn Tuân ký.

Đọc tờ biên bản tạm giữ phương tiện, không thấy đề cập đến chuyện ở trong cốp xe có tiền nên ông Mạnh xin được đề nghị mở cốp xe để lấy tiền, thì bị cảnh sát Sĩ và một số CSGT khác có mặt đuổi ra khỏi phòng làm việc. Quá bất bình, ông Mạnh đã viết đơn trình báo lên Công an tỉnh Lạng Sơn. 14h cùng ngày (9/8), có một người giới thiệu là Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến lấy lời khai của ông. Đến 17h (tức 30 giờ sau khi bị tạm giữ xe), ông mới được đưa ra bãi xe để mở cốp xe thì không còn tiền trong cốp nữa.

Ngày 18/8/2011, ông nhận được giấy mời lên Lạng Sơn lấy xe về và bị phạt cảnh cáo 300.000 đồng. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Lạng Sơn về xã UBND xã Tân Lễ (nơi ông ở), có mời anh Hồng lên lấy lời khai. Một cảnh sát đã nói với anh Hồng rằng: “Tao muốn dập vụ này là được ngay”.

Ông Mạnh cho biết, ông để trong cốp xe 15 triệu đồng. Đây là số tiền ông mới nhận để mang đi làm công trình kè đá. Gia đình ông đang gặp rất nhiều khó khăn với có 3 con nhỏ, trong đó 1 cháu bị bại não không đi lại được; nay gặp sự việc này, gia đình ông càng thêm túng quẫn. “Tôi mong được cơ quan chức năng làm rõ số tiền 15 triệu đồng để trong cốp xe của tôi hiện đang ở đâu? Đồng thời xử lý nghiêm những CSGT làm việc cửa quyền, hách dịch, có hành vi và lời nói thô tục, chửi đệm, vô lễ với nhân dân…”, ông Mạnh bức xúc nêu.

Chúng tôi xin chuyển phản ánh trên và đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo xem xét, giải quyết, sớm có hồi âm cho Tòa soạn để chúng tôi có cơ sở trả lời bạn đọc. 

Vân Anh

Đọc thêm