Bị sàm sỡ, một phụ nữ bốn năm đi đòi danh dự

Bà Trần Thị Duyên, 50 tuổi thường trú tại Khu vực Phước Lợi-Phước Thới-Ô Môn không chồng con, sống một mình trong căn nhà tuềnh toàng cất nhờ trên đất người khác, đã 4 năm nay đội đơn đi đòi danh dự…

Bà Trần Thị Duyên, 50 tuổi thường trú tại Khu vực Phước Lợi-Phước Thới-Ô Môn không chồng con, sống một mình trong căn nhà tuềnh toàng cất nhờ trên đất người khác, đã 4 năm nay đội đơn đi đòi danh dự…

Theo trình bày của bà Duyên, bà không nghề nghiệp, không tài sản, mưu sinh bằng nghề làm thuê. Cách nhà bà Duyên chừng 500 mét có ông Nguyễn Văn Hùm, 75 tuổi nhưng vẫn hay tòm tem. Thấy bà Duyên đơn chiếc, ông Hùm nhiều lần gạ gẫm nhưng bà Duyên không đồng ý. Gạ gẫm không được, ông Hùm thường hay sàm sỡ với bà Duyên. Bà Duyên đã báo với công an khu vực và bà con lối xóm về hành vi của ông Hùm…

Bà Trần Thị Duyên

Khoảng 22h ngày 20/4/2007, bà Duyên đi ra ngoài vệ sinh, ông Hùm lẻn vào nhà. Khi bà Duyên trở vào thì bị ông Hùm giở trò nhưng bị bà Duyên chống cự quyết liệt. Trong lúc giằng co, bà Duyên ngã vào lon nhớt nên làm giây sang người ông Hùm. Bà Duyên tri hô, ông Hùm bỏ chạy để lại đôi dép. Sáng hôm sau, Công an đến khám nghệm hiện trường và thu giữ tang vật để điều tra.

Về phía ông Hùm, hai ngày sau ông nhờ một số người dân trong xóm đến gặp bà Duyên năn nỉ xin lỗi, mong bà Duyên bỏ qua vụ việc. Đích thân vợ ông Hùm đến gặp bà Duyên thỏa thuận bồi thường bằng tiền, nhưng bà Duyên nhất quyết không chịu mà nộp đơn tố cáo đến các cấp chính quyền.

Công an khu vực Phước Lợi mời các đương sự lên để giải quyết vụ việc nhưng ông Hùm không chấp hành. Ngày 8/9/2007, Công an phường Phước Thới tổ chức đối thoại nhưng ông Hùm chối. Trên cơ sở đối thoại này, ngày 15/11/2007 Công an phường Phước Thới ra Quyết định  01 với nội dung: “Không có cơ sở ông Hùm không có hành vi hiếp dâm”. Bà Duyên uất ức khiếu nại liên tục lên các cấp cao hơn. Ngày 15/2/2008, Công an Quận Ô Môn ra Quyết định 02: Công nhận quyết định 01 bà bác yêu cầu của bà Duyên. Hiện nay, bà Duyên tiếp tục khiếu nại lên cấp thành phố.

Bà Duyên bức xúc nói: Tôi là phụ nữ, tôi đang đấu tranh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân phẩm phụ nữ. Việc ông Hùm thực hiện hành vi hiếp dâm tôi có thực, có nhân chứng, vật chứng nhưng các cấp chính quyền không tổ chức được một buổi hòa giải để ông Hùm xin lỗi tôi hay chính quyền xử phạt ông bằng những biện pháp pháp luật khác để răn đe những người xem thường nhân phẩm phụ nữ.

Tôi sẽ đấu tranh đến cùng để tìm lại danh dự cho mình. Bốn năm trôi qua tôi sống trong dằn vặt, đau khổ vì lời đàm tiếu của người dân và khổ cực vì bị các cơ quan mời lên làm việc nhưng không giải quyết được gì?       

Thiết nghĩ, các ban ngành, cần xem xét thấu đáo sự việc để đảm bảo quyền lợi của người dân, tránh khiếu kiện kéo dài. 

Hồ Ngọc

Đọc thêm