Biển “nuốt” bờ, người dân thấp thỏm trước "miệng tử thần"

Do chịu ảnh hưởng liên tiếp bởi các đợt bão lũ và mưa dài ngày trong những tháng gần đây, nên nhiều bờ biển ở Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân…

Do chịu ảnh hưởng liên tiếp bởi các đợt bão lũ và mưa dài ngày trong những tháng gần đây, nên nhiều bờ biển ở Thừa Thiên Huế bị sạt lở nghiêm trọng đe dọa đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân…

Tại các xã Phú Thuận, Phú Hải, thị trấn Thuận An…, huyện Phú Vang, đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi hàng ngàn mét khối đất đá và cây chắn sóng, đe dọa hơn 60 hộ dân và khiến 15 hộ phải di dời khẩn cấp.

Còn khu vực Cồn Đâu (xã Hải Dương, huyện Hương Trà) chỉ trong vòng 24h nước biển đã ngoạm gần 30m, kéo dài hơn 500m, khiến gần 100 hộ dân lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan” chờ sự cứu trợ từ chính quyền. Anh Phạm Văn Hảo (thôn Thái Dương Hạ Nam, xã Hải Dương) nói: “Năm ni sạt lớn quá chú à, mấy năm trước còn dám dùng dằng ở chứ lần này thì nhiều hộ phải dời, tiếc của nhưng mạng mình còn tiếc hơn”.

Sóng biển phá nát rừng phi lao tại khu vực cồn Đâu, xã Hải.

Không những thế, những hàng phi lao gần 20 năm tuổi được trồng để chắn cát trong nhiều năm qua tại Cồn Đâu, xóm Giành giờ cũng bất lực trước sóng biển. Theo lãnh đạo UBND xã Hải Dương, tình trạng sạt lở xuất hiện đầu tiên vào năm 1985 với những vết ăn sâu không quá 10m, nhưng về sau, đặc biệt là từ đợt lũ lịch sử 1999 diện tích sạt lở đã lên đến hàng trăm mét, hình thành các cửa biển mới chia cắt làng xã…

Theo quan sát của chúng tôi, việc sạt lở này có nguy cơ hình thành một cửa biển mới thông với phá Tam Giang khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn gần 70m. Chị Nguyễn Thị Sinh (một người dân) buồn rầu: “Mưa bão khiến nhà cửa, đất đai trôi hết cả. Không biết đến cuối năm thì sao nữa…”. Ông Nguyễn Ngọc Minh (trưởng thôn Thái Dương Hạ Nam) cho biết: “Nếu tình hình này còn tiếp diễn, thời gian tới con đường trục chính vào thôn với UBND xã sẽ biến mất, khi đó xóm Cồn Đâu sẽ tách biệt với đất liền”.

Còn đối với các hộ dân tại xóm Đá, xóm Đuồi (thị trấn Thuận An) thì tình trạng sạt lở xem ra không còn mấy xa lạ, thậm chí người dân còn nuôi trồng thủy sản ngay tại khu vực này. Bởi lẽ, ai có điều kiện thì đi cả rồi, những người còn lại ở đây phải bám mặt tử thần để… sống. Lãnh đạo UBND thị trấn Thuận An cho biết, các hộ dân phải di dời quá đông, không những gặp khó khăn trong kinh phí mà còn ổn định cuộc sống tại các khu tái định cư. Vì thế, chính quyền chỉ hỗ trợ khẩn cấp cho những hộ đặc biệt nguy hiểm và sẽ cố gắng cho các hộ tiếp theo trong thời gian tới.

UBND tỉnh TT Huế đã đề ra nhiều biện pháp nhằm khắc phục tình trạng xói lở đang diễn ra thường xuyên và nghiêm trọng tại các khu vực này. Trong đó, có dự án xây kè tại biển Thuận An giai đoạn 2 trị giá gần 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện đang trục trặc về nguồn vốn nên vấn đề nay khó giải quyết dứt điểm trong mùa mưa bão năm nay và cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn còn thấp thỏm trước sự rình rập của tử thần.

Tiến Nhất

Đọc thêm