Bức xúc vì đất có sổ đỏ chỉ để "ngắm"...

Các hộ dân Lê Tấn Đức, Trần Hồ Bắc, Trần Văn Ngọt, Nguyễn Văn Dũng, Từ Ngọc Nhung, Lê Văn Quyến… bức xúc cho biết, mỗi lô nền vào thời điểm đó, họ đã trả cho nhà nước giá trị tương đương 2 lượng vàng 24K. Sau nhiều năm khiếu nại, bây giờ họ có sổ đỏ cũng chỉ để "ngắm"...

Theo Quyết định số 3513 do Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Tuấn Anh ký ngày 30/11/2009, năm 1987, Phòng Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng tỉnh Cần Thơ (cũ) lập danh sách cán bộ, công nhân viên khó khăn về chỗ ở (thông qua Hội đồng cơ quan xét duyệt) và được UBND TP. Cần Thơ (cũ) duyệt ngày 3/2/1987.

 Theo đó, ông Nguyễn Đức Thành, lúc đó là Chi ủy viên – Đội trưởng Phòng thuế thương nghiệp TP. Cần Thơ (cũ) được cấp 200m2 đất thổ cư mặt tiền đường Trần Hoàng Na (nay thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) nhưng do chủ đất cũ khiếu nại nên ông Thành không được nhận đất và chính quyền cũng chưa có quyết định giao đất cho ông Thành.

Ngày 6/11/1992, Phòng Giao thông xây dựng và Công trình đô thị hoán đổi cho ông Thành một nền thổ cư khác diện tích 50m2 tại Lô B2, Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng. Nhưng sau khi nhận đất, ngày 6/1/1997, ông Thành làm đơn xin hợp thức hóa quyền sử dụng đất và tự khai đang sử dụng thửa đất 600m2 do Nhà nước cấp năm 1987.
UBND xã An Bình (nay là phường An Khánh) không kiểm tra đã xác nhận nguồn gốc đất như ghi trong đơn là đúng. Ngày 27/1/1997, Sở Địa chính tỉnh Cần Thơ cấp Giấy giới thiệu cho ông Thành đến Cục Thuế nộp các khoản thuế và lệ phí sử dụng đất; xác định vị trí đất thuộc thửa số 110, tờ bản đồ số 06, diện tích 500m2, loại đất thổ cư nông thôn, nguồn gốc đất Nhà nước quản lý, có biên bản giao đất năm 1987. sau khi nộp 100% tiền sử dụng đất đối với diện tích 450m2 và 2% đối với 50m2, ngày 17/3/1997, ông Thành được UBND tỉnh Cần Thơ cấp sổ đỏ số 00501. 

 Vụ việc trở nên rắc rồi khi trước đó, tháng 5/1986, cấp có thẩm quyền đã quy hoạch Khu dân cư Cái Sơn – Hàng Bàng nhưng đến tháng 12/1998 mới phân lô, cắm mốc. Trên phần đất ông Thành đã hợp thức hóa, UBND TP. Cần Thơ (nay là quận Ninh Kiều) đã ban hành các quyết định cấp sổ đỏ (quy cách nền thổ cư từ 54-64m2) cho hàng chục hộ dân là cán bộ công nhân viên và lực lượng Công an đang gặp khó khăn về nhà. Khi các hộ cất nhà thì ông Thành rào kín đường nội bộ (5,4m) và bao luôn phần đất của các hộ dân. Các hộ dân khiếu nại mới vỡ lẽ đất của họ cũng là đất của ông Thành được chính quyền công nhận.

Ngày 30/6/2008, UBND TP. Cần Thơ có Quyết định 1550 thu hồi sổ đỏ số 00501 đã cấp cho ông Thành. Trong Quyết định 3513 ngày 30/11/2009, UBND TP Cần Thơ cho biết việc thu hồi sổ đỏ đã cấp cho ông Thành là do phần đất mà ông Thành đã được cấp sổ đỏ lớn hơn 10 lần diện tích đất được cơ quan thẩm quyền giao. Chính quyền cấp xã lúc đó không xác minh làm rõ diện tích ông Thành tự khai dẫn đến việc cấp đất sai (thay vì 50m thành ra 500m). Đây là đất đã được cấp có thẩm quyền cấp cho một số cán bộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; các hộ dân này đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và đã được cấp sổ đỏ...

Không đồng ý, ông Thành khởi kiện Quyết định 1550 và TAND TP Cần Thơ tại Bản án số 04/2010/HCST ngày 28/6/2010 đã hủy Quyết định 1550. Đồng nghĩa, ông Thành vẫn là chủ sở hữu 500m2 đất theo sổ đỏ đã được cấp trước đây.

Các hộ dân Lê Tấn Đức, Trần Hồ Bắc, Trần Văn Ngọt, Nguyễn Văn Dũng, Từ Ngọc Nhung, Lê Văn Quyến… bức xúc cho biết, mỗi lô nền vào thời điểm đó, họ đã trả cho nhà nước giá trị tương đương 2 lượng vàng 24K. Sau nhiều năm khiếu nại, bây giờ họ có sổ đỏ cũng chỉ để ngắm và thực tế ông Thành cũng chẳng xây cất gì được, bởi năm 2000, ông Thành xây nhà cấp 4 đã bị Ban xây dựng nhà đất TP. Cần Thơ cũ từ chối cấp phép do đã phân lô, bán cho các hộ dân.

Thanh Tâm

Đọc thêm