Bức xúc vụ cán bộ Học viện Tài chính xúc phạm cố Bộ trưởng Bộ Tài chính

Vì mâu thuẫn trong việc sử dụng chung ngôi biệt thự cũ 11 Tông Đản, một cán bộ của Học viện tài chính đã có lời lăng mạ, xúc phạm vong linh cụ Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên của nước ta.

Vì mâu thuẫn trong việc sử dụng chung ngôi biệt thự cũ 11 Tông Đản, một cán bộ của Học viện tài chính đã có lời lăng mạ, xúc phạm vong linh cụ Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên của Việt Nam.

Nhà 11 Tông Đản

Cán bộ Học viện Tài chính hành xử kiểu "chợ búa"

Trong đơn phản ánh sự việc, bà Lê Elêna, cháu ngoại cụ Lê Văn Hiến, cố Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho biết: Khoảng 16 giờ ngày 4/10/2011, ông Nguyễn Vinh Quang từ tầng 1 căn biệt thự số 11A Tông Đản xông lên tầng 2 của gia đình bà và có hành vi hành hung bà. Lúc này bà Lê Elêna yêu cầu Quang ra khỏi nhà và ông Quang đã đạp cửa hành lang và gào thét chửi rủa. Bà Lê Êlêna liền gọi điện cho Công an phường Tràng Tiền can thiệp thì ông Quang tiếp tục đánh mạnh vào tay cầm điện thoại của bà khiến máy bị rơi xuống đất. Chỉ khi công an tới, ông Quang mới chịu rời xuống tầng 1 nhưng vẫn tiếp tục la hét chửi rủa”.

Chị Phạm Thị Anh - Sinh năm 1961, người chứng kiến sự việc - cho biết thái độ của ông Quang hết sức hung hãn, miệng luôn lăng mạ, chửi rủa, thậm chí ông này còn lớn tiếng nạt nộ cả chị Anh.
Trong băng ghi âm mà gia đình bà Lê Êlêna cung cấp cho phóng viên có tiếng một người đàn ông la hét, chửi rủa (người đàn ông này, bà Lê Êlêna cho rằng là ông Quang). Nội dung băng ghi âm có những lời rất thô tục xúc phạm đến cụ Lê Văn Hiến. Người đàn ông này lớn tiếng như nói với một người thân: “Nhà mình cống hiến bao nhiêu cho cách mạng, này, ông Hiến cống hiến được cái gì?” Sau đó là những tiếng đập phá...

Chúng tôi đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Vinh Quang tại trụ sở của Khoa Sau Đại học, Học viện Tài chính. Ông Quang đã thừa nhận ngày 4/10 có lên nhà bà Êlêna và gọi bà ra nói chuyện nhưng không thừa nhận việc vào trong nhà mà chỉ đứng ngoài hành lang.

Theo ông Quang, bà Lêna không ra ngoài mà chỉ đứng trong nhà nói ra. Trong cuộc nói chuyện hai bên có xảy ra căng thẳng, ông Quang cho rằng cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh việc hai bên tranh cãi về việc lấn chiếm không gian chung. “Có chăng lúc đó có những lời nói quá bức xúc thôi. Tôi chỉ là to tiếng mà thôi”- Ông Quang cho biết. Đồng thời ông Quang cũng phủ nhận việc lăng mạ cố Bộ trưởng Bộ Tài chính và đánh vào vai, vào cổ bà Lêna.

Cần xử lý nghiêm

Nguyên nhân mâu thuẫn giữa ông Quang và bà Lê Êlêna là do việc bà Lê Êlêna tố cáo ông Quang vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm không gian chung của căn biệt thự bằng cách xây một lồng kính trái phép và lấn chiếm lối đi chung.  

Căn biệt thự số 11A Tông Đản là nơi cố Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến sống và làm việc. Đây là nơi gia đình thờ cố Bộ trưởng. Ngoài ra, các cơ quan chức cũng đã đặt vấn đề giữ gìn, bảo tồn ngôi nhà này thành nhà tưởng niệm của vị Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  Bà Lê Êlêna nói: “Đây là nơi mà nhiều cơ quan đoàn thể đến dâng hương tưởng niệm ông ngoại tôi. Vì vậy, tôi không thể chấp nhận việc sai phạm của ông Quang được. Tôi không thể hiểu tại sao một cán bộ Học viện Tài chính lại có thể xông vào nơi thờ tự, chửi rủa cố Bộ trưởng Bộ Tài chính được. Đề nghị lãnh đạo Học viện xử lý nghiêm hành vi này”.

Ông Bùi Danh Liễn - Tổ trưởng tổ dân phố 28 (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiến, Hà Nội) - cho rằng, việc tự ý xây dựng của ông Quang là sai. Bởi trước khi xây dựng ông Nguyễn Vinh Quang không hề có thông báo cho UBND phường Tràng Tiền và đại diện tổ dân phố.

Từ mâu thuẫn nhỏ mà xông vào tư gia của người khác và hành hung chủ nhà là vi phạm pháp luật. Nhưng việc lăng mạ, chửi rủa và xúc phạm vong linh lãnh đạo Nhà nước là vi phạm cả về phương diện đạo đức và pháp luật. Đề nghị Học Viện tài chính và cơ quan có thẩm quyền làm rõ việc làm này và xử lý thỏa đáng đối với việc làm sai trái này.

  Bình Minh

Đọc thêm