Cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp

 Những ngày vừa qua, lũ chồng lên lũ khiến khúc ruột miền Trung - trong đó có Hà Tĩnh - chìm trong biển nước. Trong những ngày đói rét, vất vả và mất mát, người dân vùng lũ như được sưởi ấm bởi sự quan tâm, hỗ trợ từ đồng bào cả nước trong đó có cán bộ ngành tư pháp.

Ông Phan Duy Phong - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh:

Những ngày vừa qua, lũ chồng lên lũ khiến khúc ruột miền Trung - trong đó có Hà Tĩnh - chìm trong biển nước. Trong những ngày đói rét, vất vả và mất mát, người dân vùng lũ như được sưởi ấm bởi sự quan tâm, hỗ trợ từ đồng bào cả nước trong đó có cán bộ ngành tư pháp.

Ngay khi đợt lũ thứ nhất xảy ra, với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ, nhân viên cơ quan Bộ Tư pháp đã đóng góp mỗi người ít nhất một ngày lương nhằm chia sẻ và làm vơi đi những khó khăn mất mát co đồng bào bị lũ lụt. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Phan Duy Phong - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã trực tiếp đến huyện Hương Khê (địa phương bị lũ nặng nhất của Hà Tĩnh) chuyển giao cho Ban cứu trợ của huyện 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) của cán bộ, công chức Bộ Tư pháp ủng hộ.

Sở Tư pháp Hà Tĩnh chuyển quà của Bộ Tư pháp đến người dân huyện Hương Khê
Sở Tư pháp Hà Tĩnh chuyển quà của Bộ Tư pháp đến người dân huyện Hương Khê

Cũng trong thời gian này, lãnh đạo Sở Tư pháp Hà Tĩnh đã cùng đoàn cứu trợ của Báo Pháp luật Việt Nam đến xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, trực tiếp trao 100 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho đồng bào bị lũ lụt; trao 4 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho thân nhân có người bị thiệt mạng trong lũ của huyện Hương Khê. Đây là số tiền mà Báo Pháp luật Việt Nam phát động quyên góp để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt giảm bớt những khó khăn, mất mát trong đợt lũ lịch sử này.

Lãnh đạo Sở Tư pháp và Đoàn cứu trợ của Báo PLVN cũng đã cùng cán bộ huyện Hương Khê, xã Phúc Đồng đến thăm hỏi, tặng quà gia đình anh Nguyễn Đình Tý - cán bộ Tư pháp xã Phúc Đồng - bị nước cuốn trôi trên đường làm nhiệm vụ trong cơn lũ trước đó. Anh Tý là cán bộ Tư pháp xã năng nổ, nhiệt tình chưa lập gia đình, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, để lại mẹ già héo hon trong sự đau thương đã gây xúc động lớn cho các thành viên trong Đoàn.

Trước những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, nhân viên ngành tư pháp và Báo PLVN, ông Lê Trần Sáng- Phó Chủ tịch UBND huyện đã thay mặt lãnh đạo và người dân Hương Khê gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo và cán bộ, công chức Bộ Tư pháp.

Trận lũ lụt thứ nhất chưa rút hết, Hà Tĩnh tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề bởi trận lũ, lụt thứ hai – được người dân gọi là trận lũ lịch sử. Mưa như trút, nước từ thượng nguồn chảy về, thủy triều dâng cao đã làm cho 12 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh bị ngập sâu có nơi từ 5-7m. Công tác di dời dân ra khỏi vùng ngập lụtđã được cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang cũng như toàn thể cán bộ, nhân dân tập trung cao độ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra nhất là thiệt hại về người, cả nước đang chung tay cứu giúp nhân dân vùng lũ.

Được tin lũ lụt đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở Hà Tĩnh, lãnh đạo Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thường xuyên điện thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp Hà Tĩnh vượt qua thời điểm gian nan và đầy khó khăn thách thức này. Đặc biệt, Sở Tư pháp Quảng Ngãi với tấm lòng tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách đã phát động cán bộ, công chức quyên góp, ủng hộ Sở Tư pháp Hà Tĩnh số tiền 5 triệu đồng giúp đỡ những cán bộ, công chức bị thiệt hại trong đợt lũ. Những tình cảm, những nghĩa cử cao đẹp của các đồng nghiệp trong cả nước thật đáng trân trọng, khẳng định truyền thống đoàn kết, khó khăn gian khổ có nhau, cùng nhau vượt qua thách thức để xây dựng ngành Tư pháp ngày càng vững mạnh.

Những mất mát của đồng bào vùng lũ miền trung không thể nào tính hết, cả nước đang hướng về bà con vùng lũ. Xin cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của người dân cả nước, cán bộ nhân viên ngành tư pháp và bạn đọc hảo tâm của Báo PLVN đã đến với bà con vùng lũ trong những thời khắc khó khăn nhất.

PLVN

Đọc thêm