Cán bộ địa chính vẽ sai bản đồ, dân mất đường về nhà

Cán bộ địa chính xã vẽ sai bản đồ và cấp sổ đỏ vào đường dân sinh khiến cho người dân thôn Trung Sơn, xã Như Thụy- Sông Lô- Vĩnh Phúc không có đường nào để vào nhà...

 Đường dây nóng báo Pháp Luật Việt Nam 0982559911 nhận được phản ánh của gia đình ông Nguyễn Đình Thảo (ở thông Trung Sơn, xã Như Thụy, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) phản ánh về việc gia đình nhà ông và người dân ở đây bị nhà bên cạnh rào đường không cho đi qua, nguyên nhân do cán bộ địa chính xã vẽ sai bản đồ và cấp sổ đỏ cả đường dân sinh.

con đường đi giờ là những hố sâu rộng hàng met vuông

Bỗng nhiên bị mất đường đi

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo PLVN, gia đình ông Nguyễn Đình Thảo và Nguyễn Duy Tiền là hai anh em họ, hai gia đình ở gần nhà nhau, để đi vào được nhà mình, gia đình ông Thảo thường phải đi vòng xuống phía mép dưới giáp với vườn của người em trai là gia đình nhà ông Tiền. Trao đổi với PLVNT, ông Nguyễn Đình Thảo cho biết: “Tuyến đường dân sinh dẫn từ đường liên thôn của xã đi qua nhà ông đã có từ lâu.
Trước đây, vào những năm 1945 bố mẹ ông lên đây khai hoang để lấy đất trồng rừng, rồi sau đó mở đường để đi vào nhà ông, con đường này cũng chính là con đường mà người dân ở đây thường đi làm đồng, vận chuyển lúa cứ mỗi khi mùa vụ đến. Thế nhưng, năm 1999, UBND xã Như Thụy cấp sổ đỏ cho gia đình ông Tiền và cấp luôn cả vào đường dân sinh.
Năm 2008, gia đình ồng Tiền và ông Thảo xảy ra mâu thuẫn xích mích, lời qua tiếng lại ông Tiền bắt đầu tỏ ý không muốn cho ông Thảo đi con đường cũ vì đi qua đất nhà ông nên nhiều lần ông Tiền đào hố, rào đường lại. Không ai chịu ai, sự việc ngày càng căng thẳng hơn. Gia đình ông Thảo thì cố đi, còn ông Tiền thì tìm cách bịt đường lại, ban đêm phục ở phía trên rình hễ thấy người nhà ông Thảo đi qua là lại dùng đá, gạch ném xuống”. 
“Ngày 9/ 4 khi bà Nguyễn Thị Xuyến ( 58 tuổi, là vợ của ông Thảo) đi qua, bị bố con ông Tiền dùng gạch ném vào đầu bị trọng thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu”- ông Thảo cho biết thêm.
Sau khi hai bên xảy ra sự việc xô sát trên, Ban công an và Địa chính xã Như Thụy đã đứng ra hòa giải, cam kết cùng trả lại con đường cho toàn dân đi lại, và con đường đã được cắm mốc, xây vè.
 Bút ký cam kết còn chưa ráo mực, hai bên lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, lần này ông Tiền liền đào hố, ném mảnh thủy tinh và trồng cây vào giữa đường, khiến nhà ông Thảo bị rơi vào cảnh bế tắc, phải mở một ngách nhỏ vòng ra phía sau để đi lại, còn xe phải gửi nhờ nhà hàng xóm.
ông Thảo bức xúc với người em rào đường đi...
Chính quyền cũng bó tay...?
Trao đổi với Báo PLVN về vấn đề trên, ông Hà Quốc Hội - Cán bộ địa chính xã cho biết: “Từ nhỏ tới giờ tôi chưa đi con đường này bao giờ, con đường không có trên bản đồ vì vậy không có cơ sở để khẳng định có con đường đi và nhà ông Thảo. Theo như qui định vẽ bản đồ số 299 ở địa phương thì đường đi phải rộng từ một mét trở lên và được vẽ hai nét, nhưng ở đây chỉ có một nét ?!”…
 Để tìm hiểu rõ sự việc chúng tôi đã gặp một vài hộ dân nơi đây và họ đều khẳng định đây là con đường dân sinh và đã có từ lâu, rất có thể khi vẽ bản đồ cán bộ địa chính xã đã bỏ quên nên dẫn tới trên bản đồ không có.
Theo như xác nhận của ông Nguyễn Văn Kiêm (83 tuổi, một người cao niên trong thôn) cho hay: Con đường này có từ lâu, hàng năm ông vẫn đi đường từ ngoài Mạ Diệp vào đi qua nhà ông Hưởng qua nhà ông Tiền đến nhà ông Thảo để ra khu vực đồng lúa Chằm Ngoài làm ruộng. 
Trực tiếp là trưởng ban đo đạc bản đồ số 299 trước đây theo sự chỉ đạo của huyện, ông Nguyễn Văn Mạc (68 tuổi) cho biết: “Chỗ ở của gia đình ông Thảo ngày trước có đường to rộng đi vào và cả xã còn đi làm ruộng. Nếu ai có thắc mắc gì về tờ bản đồ số 299 xin hỏi tôi, tôi sẽ giải thích. Chúng tôi rất bất bình trước việc làm của chính quyền xã, đề nghị xã trả lại con đường cho nhân dân và gia đình ông Thảo để chúng tôi còn lấy đường đi lại...”- Ông Mạc bức xúc. 
Không có đường đi lại, gia đình ông Thảo đã nhiều lần làm đơn kiến nghị lên chính quyền xã, dù xã đã đứng ra can thiệp và giải tỏa con đường cho nhà ông Thảo đi lại, nhưng cứ mỗi lần giả tỏa chỉ được một vài ngày là bố con ông Tiền lại không cho đi, sau nhiều lần hòa giải, chính quyền xã cũng đành bất lực. Cấp xã không giải quyết được, gia đình ông Thảo làm đơn kiến nghị lên huyện để được giải quyết.
Ngay sau đó UBND huyện Sông Lô ban hành “Công văn số 477/ UBND - TTr Về việc giải quyết đơn thư khiếu nại,tố cái của công dân - Chỉ đạo UBND xã Như Thụy giải tỏa con đường, giữ nguyên hiện trạng như trước lúc xảy ra tranh chấp để chờ cơ quan TAND huyện Sông Lô xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trong khi chờ giải quyết gia đình ông Tiền và ông Thảo không được xảy ra mâu thuẫn xích mích… Hộ nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiêm trước pháp luật”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Quang Tài - Chánh văn phòng UBND huyện Sông Lô cho biết: “UBND Huyện đã có công văn chỉ đạo cấp xã, xã không làm thì cũng đành chịu chờ thanh tra và tòa án giải quyết. Nhà ông Thảo vẫn có đường đi vòng phía sau nhà, nếu không giải quyết được thì gia đình ông Thảo đành phải đập bỏ nhà bếp để làm đường đi vòng ra phía sau vậy...???” - ông Tài cho biết.
Trước sự bất lực của ủy ban xã và vô trách nhiệm của huyện ông Thảo tỏ ra vô cùng bức xúc: “Bây giờ đến mùa gặt hái, gia đình tôi không biết đi vận chuyển lúa về nhà bằng cách nào. Nếu giả sử nhà tôi có hiếu hỉ thì biết đi đường nào để vào nhà...!?”- ông Thảo Bức xúc.
 Mặc dù UBND huyện đã có công văn chỉ đạo cấp xã nhưng đến UBND xã Như Thụy giải quyết nhưng đến nay chính quyền xã vẫn làm ngơ không thực hiện theo hướng dẫn. Liệu biết đến bao giờ gia đình ông Nguyễn Đình Thảo và người dân nơi đây sẽ được trả lại con đường, xin dành câu trả lời cho các cơ quan chức năng huyện Sông Lô.
Thiên Minh

Đọc thêm