Cần làm rõ khúc mắc tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Dù tổ chức nhiều cuộc họp bất thành, nhưng chính quyền phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vẫn thông báo cưỡng chế với lý do đất lấn chiếm khiến người dân phản ứng, khiếu nại gay gắt..

Dù tổ chức nhiều cuộc họp bất thành, nhưng chính quyền phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vẫn thông báo cưỡng chế với lý do đất lấn chiếm khiến người dân phản ứng, khiếu nại gay gắt..

Năm 1992, bà Phạm Thị Huê (SN 1957) trú tại nhà 79, Tổ 9A, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mua căn nhà và đất của ông Nguyễn Quang Thuỳ ở số nhà 15/86 đê Trần Khát Chân (phường Thanh Lương) diện tích khoảng 40m2, với số tiền quy ra vàng là 24 chỉ (theo Giấy bán nhà mà vợ chồng ông Thuỳ, bà Vũ Mai Lâm xác nhận). Từ đó đến nay, bà Huê luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế mảnh đất đó (mang số hiệu 187). Trên diện tích này, bà Huê đã từng xây nhà tạm cấp 4 để sản xuất sa lông đệm mút. Sau đó, căn nhà bị hỏng nên bà Huê dỡ bỏ.

Ngày 30/9/2005, Chủ tịch UBND phường Thanh Lương Lê Việt Hùng ký gửi Thông báo (kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ) đối với mảnh đất này cho gia đình bà Huê. Nhưng do đi làm ăn xa, bà Huê vắng mặt, nên khi trở về thì phường Thanh Lương lại đổi ý, không làm "sổ đỏ" cho bà nữa.

Tháng 12/2010, bà Huê làm đơn lên phường xin phép xây tường rào mảnh đất, tránh người dân đổ rác, phế thải gây mất vệ sinh và được ông Nguyễn Trọng Đãi - Tổ trưởng Tổ 9A xác nhận "là đất tự quản ông Thuỳ đã giao (bán) cho vợ chồng Huê - Nhất sử dụng từ 1992 đến nay là đúng sự thật...". Tuy nhiên, phường Thanh Lương vẫn cho đó là... đất công, do ông Thuỳ lấn chiếm bán cho bà Huê. Thế nên, phường chủ trì nhiều cuộc họp với tổ dân phố và gia đình bà Huê, nhưng bà Huê không chấp nhận.

Theo chúng tôi, khiếu nại của bà Huê là có cơ sở. Bởi việc bà mua nhà và đất được thực hiện từ năm 1992 (trước Luật Đất đai ban hành 1993). Mặt khác, bà Huê luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế từ đó đến nay. Đặc biệt, Hội đồng cấp GCNQSDĐ phường Thanh Lương từng thông báo kết quả để cấp sổ đỏ cho gia đình bà từ năm 2005; Các hộ nhận Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ như gia đình bà, đều được làm "sổ đỏ".

Vì vậy, trường hợp của bà Huê bị "ách" lại khiến dư luận có quyền hoài nghi về sự "bất thường" của chính quyền  phường Thanh Lương. Và nếu thu hồi thì bà Huê phải được đền bù theo Luật Đất đai chứ không thể lấy đất theo kiểu áp chế như vậy được.

UBND quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội cần làm rõ những khúc mắc trên, đảm bảo quyền lợi hợp pháp và chính đáng cho công dân, tránh khiếu kiện kéo dài.

Đ.Hải - D.Trường

Đọc thêm