Cần làm rõ việc hành hung và giam người trái pháp luật

Báo PLVN nhận được đơn của chị Ngô Thị Giáng Hương (SN 1975, trú tại số 1, tổ 1B, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), tố cáo việc bị hành hung dã man và giam giữ trái pháp luật.

Báo PLVN nhận được đơn của chị Ngô Thị Giáng Hương (SN 1975, trú tại số 1, tổ 1B, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội), tố cáo việc bị hành hung và giam giữ trái pháp luật.

Theo đơn trình bày, lúc 12h30 ngày 11/4/2011, tại ngã ba xóm Chợ Ba Bắc, xã Kim Lỗ, huyện Đông Anh, chị Hương đang nói chuyện với chị Huyền (trú tại xóm Đoài, Đông Anh) về giao dịch mua, bán đất thì bị anh Ngự (bảo vệ tại UBND xã Kim Lỗ) trú tại xóm Ba Bắc cùng anh Sơn, anh Chỉ trú tại Xóm Đoài xông vào hành hung.

Trong khi hành hung, ba người này liên tục thóa mạ mặc cho nạn nhân van xin. Rất đông người dân có mặt lúc đó đều khiếp sợ không ai dám can ngăn. Em Lê Khắc Thắng (SN 1990, đi cùng chị Hương) vào can ngăn cũng bị hành hung phải bỏ chạy thoát thân.

Tiếp đó, những người này áp giải chị Hương như tội phạm bị bắt quả tang vào trụ sở Công an xã Kim Lỗ. Tại đây, chị Hương bị đưa vào một căn phòng, rồi ông Nguyễn Đức Vọng – Trưởng Công an xã Kim Lỗ khóa trái cửa và dùng những lời lẽ thiếu văn hóa liên tục mạt sát chị Hương. “Sau đó, ông Vọng chỉ đạo ba người tên Sơn, Chỉ, Ngự tiếp tục đánh và khám người tôi kèm theo những lời nói hết sức thô bỉ, mặc cho tôi kêu gào, van xin”, đơn trình bày.

Sau đó, chị Hương bị ép buộc viết giấy với cam kết giao bộ giấy tờ đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chị cho những người này. Sau 3 tiếng đồng hồ bị giam giữ và đáp ứng yêu cầu viết, chị Hương được thả ra; sau đó được người nhà đưa đi khám ở Bệnh viện Xanh Pôn với chằng chịt vết thương trên người. “Bụng đau, chỗ kín liên tục bị chảy máu; đầu đau như búa bổ và thường xuyên bị nôn ói, chóng mặt khiến tôi không thể ăn uống được gì…”, chị Hương nêu trong đơn.

Cũng theo đơn trình bày, sau đó chị Hương và gia đình liên tục bị gọi điện đe dọa phải trao giấy tờ cùng nhà đất cho những người đó. Thậm chí ngày (14/4/2011) tại Bệnh viện Xanh Pôn có người tự xưng là Công an huyện Đông Anh đến gặp gỡ, thăm dò tình trạng và bảo chị Hương ký vào một số giấy tờ do anh ta tự lập. Nhưng khi chị yêu cầu được photo những tài liệu này rồi mới ký thì anh ta vội thu lại các giấy tờ đó và bỏ đi.

Từ những nội dung trên, chị Hương đề nghị Công an huyện Đông Anh, Công an TP.Hà Nội cho đi giám định thương tật; đồng thời tiến hành điều tra xử lý nghiêm những người đã hành hung và bắt giam người trái pháp luật.

Báo PLVN đề nghị Công an huyện Đông Anh và Công an TP Hà Nội sớm xác minh nội dung sự việc để đảm bảo quyền lợi của người dân và tính nghiêm minh của pháp luật; nếu không đúng, cần trả lời để chứng minh sự vô can cho những người bị tố cáo.

PL

Đọc thêm