Cảnh sát trực chốt quyên góp tiền, gạo giúp hai bố con đi xin đồ ăn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Thương gia đình tôi nghèo khổ, các anh không phạt mà còn giúp cho thức ăn, cho tiền, tôi cảm động quá. Tôi biết ơn các anh và hứa từ đây về sau không làm sai nữa, sẽ chấp hành quy định thật tốt”, người đàn ông nói trong nước mắt.
Bố con anh Sang được Cảnh sát và lực lượng liên ngành trực chốt quyên góp tặng thực phẩm và hỗ trợ tiền.
Bố con anh Sang được Cảnh sát và lực lượng liên ngành trực chốt quyên góp tặng thực phẩm và hỗ trợ tiền.

Khoảng 11h30 ngày 29/9, tổ trực Chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn ấp 3, Thị trấn Phú Lộc (huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) phát hiện người đàn ông dẫn 1 bé trai đi ngang qua.

Kiểm tra nhân thân, lực lượng chức năng xác định người đàn ông có tên Sơn Sang (sinh năm 1978, dân tộc Khmer, ngụ xã Châu Hưng, Thạnh Trị) đi cùng con trai là cháu S.L (sinh năm 2012). Vợ anh Sang dùng ghe đưa đưa bố con anh Sang tới Cầu Phú Lộc, sau đó anh dẫn con trai đi bộ đến nhà người thân ở xã Thạnh Quới (huyện Mỹ Xuyên) xin gạo, vì gia đình đã hết gạo ăn. Tuy nhiên, anh Sang không xin phép chính quyền địa phương và không mang theo giấy tờ tùy thân. Tổ trực chốt đã giữ anh lại, chờ giải quyết vụ việc.

Anh Sang tâm sự với cán bộ trực chốt, vợ chồng anh có 3 con nhưng cháu S.L bị bệnh viêm màng bồ đào mắt, hỏng mắt trái. Kinh tế đặc biệt khó khăn, anh đi bốc vác và bán vé số để kiếm tiền nuôi gia đình. Do dịch bệnh, anh mất việc, anh phải dẫn S.L đi xin người dân, người thân hỗ trợ thức ăn, tiền lẻ.

Cảm thông cảnh ngộ gia đình anh Sang, lực lượng trực chốt đã đóng góp và vận động hỗ trợ anh 20kg gạo, bánh kẹo, 20 quả trứng vịt và 2,2 triệu đồng.

“Dịch bệnh gia đình tôi rất khổ sở, tôi kiếm tiền là chính, lúc trước còn có người mướn bốc vác có đồng ra, đồng vào nhưng dịch bệnh, công việc cũng mất luôn. Việc trốn các chốt kiểm dịch là việc sai, nhưng nhà hết gạo cho con ăn, xin được gạo của người thân bên xã Thạnh Quới, tôi mới liều qua lấy mang về ăn", anh Sang nghẹn ngào nói. "Hôm nay thương gia đình tôi nghèo khổ, các anh không phạt mà còn cho thức ăn, cho tiền, tôi cảm động quá. Tôi biết ơn các anh và hứa từ đây về sau không làm sai nữa, sẽ chấp hành quy định thật tốt”.

Tổ trực chốt đã bố trí người sử dụng phương tiện cá nhân mặc đồ bảo hộ đưa bố con anh Sang về bàn giao Công an xã Châu Hưng và Trạm y tế xã Châu Hưng. Nhân viên y tế đã test nhanh, nhận kết quả bố con anh Sang âm tính với SARS-CoV-2, cán bộ trực chốt mới trở về vị trí công tác.

Đọc thêm