Cấp sổ đỏ "lấp" ngõ cụ già

Bà Vũ Thị Quyết (sinh năm 1946, trú tại đội 3, thôn Cao Xá, phường Lam Sơn, Tp. Hưng Yên) cho biết, năm 2012, hàng xóm của bà là ông Nguyễn Văn Huân xây dựng nhà trên phần đất là ngõ đi chung của cả hai gia đình. Theo đó, cổng nhà bà Quyết trước đó mở theo hướng ra phần đất nhà ông Huân đã bị xây bịt lại, buộc bà phải mở cổng đi mới ra sát cổng của hộ gia đình ông Huân, cổng mới mở của bà Quyết chỉ đủ  “lọt” một người đi vào do phần tường của ông Huân xây ra “chặn” lối đi vào.

Bà Vũ Thị Quyết (sinh năm 1946, trú tại đội 3, thôn Cao Xá, phường Lam Sơn, Tp. Hưng Yên) cho biết, năm 2012, hàng xóm của bà là ông Nguyễn Văn Huân xây dựng nhà trên phần đất là ngõ đi chung của cả hai gia đình. Theo đó, cổng nhà bà Quyết trước đó mở theo hướng ra phần đất nhà ông Huân đã bị xây bịt lại, buộc bà phải mở cổng đi mới ra sát cổng của hộ gia đình ông Huân, cổng mới mở của bà Quyết chỉ đủ  “lọt” một người đi vào do phần tường của ông Huân xây ra “chặn” lối đi vào.

Bà Quyết với cái cổng tí hon
Bà Quyết với cái cổng tí hon

Trước sự việc hy hữu này, bà Quyết đã làm đơn khiếu nại, tháng 9/2012, UBND Tp. Hưng Yên đã ra quyết định thu hồi sổ đỏ số 00667 cấp cho ông Nguyễn Văn Hải (ông Hải là bố ông Huân nhưng nay đã mất). Tuy nhiên, văn bản trả lời đơn khiếu nại đối với bà Quyết, UBND Tp. Hưng Yên đã “bác” kiến nghị của cụ già này khi cho rằng “không có cơ sở” việc ông Huân xây dựng lấn vào ngõ đi chung.

Trả lời phóng viên, Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn Bùi Tuấn Anh khẳng định, lý do để Tp. Hưng Yên ra quyết định thu hồi sổ đỏ của ông Huân là vì chính quyền thành phố đã cấp sổ đỏ này vào ngõ đi chung giữa hai gia đình. Theo ông Tuấn Anh, đã nhiều lần chính quyền phường yêu cầu phía gia đình ông Hải đập phá phần tường xây lấn vào ngõ chung này nhưng “bị đơn” chưa đập. “Chúng tôi đã bắt phá nhưng họ không chấp hành”, ông Tuấn Anh quả quyết.

Dư luận địa phương cho hay, do sự thiếu kiên quyết của chính quyền sở tại nên sự việc khiếu nại của người dân mới kéo dài và phức tạp như hiện nay. Không chỉ đến bây giờ công trình của ông Huân đã mọc lên kiên cố mới xảy ra khiếu nại, mà ngay từ tháng 2/2012, trước khi công trình của ông Huân được xây dựng, bà Quyết đã phản ánh với phường Lam Sơn. Theo biên bản làm việc ngày 29/2/2012 giữa phường Lam Sơn với bà Quyết và ông Huân, Chủ tịch UBND phường Lam Sơn là ông Bùi Văn Bình đã yêu cầu “hai bên gia đình không được tranh chấp” đồng thời “giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng”.

Tuy nhiên, “mệnh lệnh” của lãnh đạo phường Lam Sơn tiếp tục bị ông Huân phớt lờ, khi hộ gia đình này tiếp tục “xây vít ½ ngõ đi chung”. Trước sự việc này, ngày 23/5/2013, một biên bản hoà giải được lập ra và Chủ tịch phường Lam Sơn là ông Bùi Văn Bình cũng đã kết luận “hai bên phải dừng ngay việc cơi nới và giữ nguyên hiện trạng”, đồng thời, yêu cầu ông Huân phải “dỡ bỏ bức tường đang xây, nếu trước 30/5/2012 không được phá bỏ thì sẽ xử lý theo pháp luật”.

Thế nhưng đến nay, bà cụ già 67 tuổi vẫn phải vào nhà mình trên cái cổng “tý hon” do tường ông Huân xây lấn vào ngõ, còn công trình xây dựng trên sổ đỏ bị thu hồi của ông Huân thì vẫn lừng lững tồn tại, mặc cho sự bức xúc của hàng xóm và sự bất lực của chính quyền sở tại.

Như Trang

Đọc thêm