Cậu bé 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị lốc xoáy cuốn đi

(PLVN) - Sydney Moore trải qua nỗi sợ hãi tột cùng khi một cơn lốc xoáy đã hủy hoại ngôi nhà di động của gia đình ở Clarksville, Tennessee (Mỹ) và khiến con trai út mới 4 tháng tuổi của cô mất tích.
Cậu bé 4 tháng tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị lốc xoáy cuốn đi.

Người mẹ trẻ Moore (22 tuổi) cho biết, không có bất kỳ cảnh báo nào từ cơn lốc xoáy. Khi lốc kéo đến, cô lập tức dùng thân mình để bảo vệ con trai hơn 1 tuổi - Princeton.

Ông Aramis Youngblood (39 tuổi), bạn trai của Moore, nhanh chóng đến để bảo vệ bé Lord (4 tháng tuổi) đang ngủ trong nôi. Nhưng đáng tiếc, cơn lốc xoáy cuốn theo bé Lord. Ông Youngblood bám lấy chiếc nôi, nhưng chiếc nôi vẫn bị nhấc lên khỏi mặt đất và bay lên không trung.

Ông Youngblood bị trật khớp vai song vẫn kiên trì tìm kiếm trong đống mảnh vụn. Sau khoảng 10 phút, ông Youngblood mới tìm thấy bé Lord đang khóc và nằm trong một cái cây đổ cách đó khoảng 9m.

Cơn lốc xoáy bất ngờ đã phá huỷ nhiều tài sản

Gia đình Moore đã phải đi bộ hơn 1,6 km để tìm kiếm sự giúp đỡ. Sau đó, gia đình đã được đội cứu thương ứng cứu. Bà Moore cho biết bác sĩ đã kiểm tra bé Lord và đánh giá cậu bé “hoàn toàn khỏe mạnh”. Bé chỉ có một vết rách trên mặt.

Đọc thêm