Ông lão 90 hại đời bé gái còn nuốt lời hứa “cho một hộp sữa”

(PLO) - Nghe con gái ngây thơ kể chuyện bị cụ ông trong nhà của chủ trọ gọi vào cho hộp sữa để thực hiện hành vi dâm ô, chị Tăng Thị Vân (SN 1983, ngụ quận Ngũ Hành Sơn, thuê trọ tại tổ 65, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) như đứt từng khúc ruột. 
Bé gái ngây thơ không biết mình đã bị xâm hại
Bé gái ngây thơ không biết mình đã bị xâm hại
Dụ cho hộp sữa để hại đời bé gái?
Sáng 8/1/2014, chị Vân để con gái SN 2009 chơi ở trong sân dãy nhà trọ, đi ra ngoài có chút việc. Lúc về, chị nhìn thấy con từ cửa sau nhà ông chủ bước ra, liền hỏi: “Con chơi với ai trong đó” và được bé gái trả lời “con chơi với ông của Tèo”. 
Dù hơi lạ vì cánh cửa này chưa bao giờ thấy mở, nhưng chị cũng không nghĩ ngợi gì, vội vào nhà lo nấu nướng buổi trưa. Một lúc sau, chị đi pha nước để tắm cho con, thế nhưng, khi mới ngồi vào chậu, bé gái đã la đau rát ở vùng kín. 
Hốt hoảng, chị Vân vội bế con lên, cũng chưa kịp hỏi gì bé đã tự kể “lúc nãy ông của Tèo lấy tay làm bé đau mẹ nghe. Bé đẩy ra nhưng ông của Tèo cứ bắt ngồi yên, lâu lâu lắm”. Cố gắng giữ bình tỉnh, chị Vân gặn hỏi “làm sao con vào được trong đó”, bé Hương mới cho biết, ông của Tèo mở cửa rủ “ông có đồ chơi, ông cho sữa uống” rồi dẫn bé vào trong phòng chốt khóa lại.
Bằng linh tính của người mẹ, chị Vân đoán con gái mình bị xâm hại, nhưng qua lời kể của con nãy giờ, chị vẫn chưa thể hình dung được “ông của Tèo” cụ thể là ai. 
Dẫn con tới cánh cửa sau tìm hiểu nhưng cửa lúc này đã bị khóa trái, chị Vân mới đi vòng ra phía trước nhà ông chủ nhà. Nhìn từ xa, bé gái đã chỉ vào ông Nguyễn Chê (90 tuổi, cha của chủ nhà) “ông của Tèo mẹ kìa”. 
Lại gần hơn, bé hồn nhiên nói chuyện với ông lão “hồi nãy ông làm bé đau đó nghe”. Để rõ ràng, chị Vân hỏi lại ông Chê “có làm chuyện này không” thì ông lão trả lời “chỉ ôm hôn bé thôi”. Biết không thể đôi co, chị Vân điện thoại báo cho chủ nhà, nhưng người này cũng phớt lờ đáp “chuyện bình thường thôi mà”.
Khi nghe qua câu chuyện, người dân đồng tình cùng chị Vân đi báo chính quyền. Sau đó, đích thân Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố 65 đã hướng dẫn chị Vân viết đơn trình báo với công an phường để có hướng xử lý. Trong các cuộc họp giao ban ở phường, quận, vị tổ phó cũng đã nhiều lần đề cập đến vụ việc này, yêu cầu phải được làm rõ. 
Tuy nhiên, theo chị Vân, sau hơn 3 tháng xảy ra sự việc, chị vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng. Trong khi đó, chị như đứt từng khúc ruột khi đưa con đi giám định tại Trung tâm giám định pháp y Đà Nẵng theo giới thiệu của công an, kết quả cho thấy con gái chị đã bị rách màn trinh. 
Chị Vân cho rằng vị trí này là nơi ông lão dụ dỗ con gái chị để thực hiện hành vi dâm ô
 Chị Vân cho rằng vị trí này là nơi ông lão dụ dỗ con gái chị để thực hiện hành vi dâm ô
Đến lúc này, chủ nhà mới thay mặt cha qua xin lỗi chị Vân, yêu cầu thỏa thuận và “xem như việc này không có gì” nhưng chị Vân không đồng ý. Chủ nhà tìm đến gia đình chồng của chị Vân để được thương lượng. “Nhưng chẳng ai lại đi đánh đổi cả tương lai một đứa trẻ để lấy vài đồng tiền đền bù hay những lời xin lỗi qua loa cả. Tôi mong pháp luật bảo vệ mẹ con tôi”, chị Vân bức xúc.
Chị Vân cho biết, khi yêu cầu gia đình chị rút đơn không được, chủ nhà lấy áp lực chủ cho thuê trọ, đã đuổi cả gia đình chị ra khỏi nhà giữa thời tiết lạnh giá, không cho ở tiếp nữa. Thậm chí, thấy chị “chây ì”, các con ông lão còn qua chửi bới, đánh đập chị để người phụ nữ này từ bỏ ý định kiện cáo. Nhưng điều khiến chị đau lòng nhất là câu nói hồn nhiên của con gái lúc kể lại vụ việc: “Làm bé đau xong mà ông của Tèo cũng không giữ lời hứa, ông không cho bé hộp sữa luôn mẹ nghe”. 
Cụ ông bị tố cáo tai tiếng “sát gái”?
Gia đình vốn làm nông nghiệp, nhưng từ sau khi giải tỏa, đất đai không còn nên vợ chồng chị Vân cùng 2 con dắt nhau ra khu vực Khuê Mỹ thuê trọ. Chồng chị Vân làm giữ xe ở một quán ăn với mức lương 1 triệu/tháng, công việc cũng thất thường; còn vợ đi làm hộ lý tại bệnh viện gần đó. Vợ chồng phải tằn tiện lắm mới đủ ăn và trả tiền thuê trọ nên các con chị luôn thiếu thốn đủ thứ, kể cả ước muốn đến trường cũng phải gác lại. Khi cha mẹ đi làm, bé Hương chỉ quanh quẩn ở nhà chơi với anh trai hơn mình 3 tuổi, đói thì tự vào bếp lấy cơm nguội ra ăn.
Rất nhiều người dân bức xúc bày tỏ chuyện “trai gái” của ông lão
 Rất nhiều người dân bức xúc bày tỏ chuyện “trai gái” của ông lão
Còn đối với ông Nguyễn Chê, khi thấy báo chí tìm hiểu sự việc, người dân khu phố vội kéo đến rất đông để bày tỏ bức xúc lâu nay về chuyện “trai gái” của ông. “Ông nớ (ý nói ông Chê - NV) trước giờ đã có tiếng “sát gái” rồi. Ông đã 90 tuổi nhưng trẻ cũng không tha, già không chừa. Qua chuyện này, người dân rất mong pháp luật làm sáng tỏ và có biện pháp mạnh để tránh những trường hợp tương tự về sau”, bà Phùng Thị Lan (50 tuổi, ngụ tổ 65) nói. 
Cũng theo bà Lan, trước đây nghi vấn ông lão này còn khiến một cô bé mới 15 tuổi phải mang thai, sau này ông lão đã đưa con của cô bé đó về nuôi. Ngoài ra, ông lão trong thời gian làm bảo vệ dân phố, hay ngay cả sau này già cả rồi, nhưng cứ tối tối lại đến gõ cửa nhà mấy góa phụ để gạ tình, thậm chí xông vào chọc ghẹo.
Công an phường Khuê Mỹ cho biết, sau khi nhận đơn của chị Vân vào ngày 8/1, công an đã mời hai bên lên làm việc. Con trai ông Chê đại diện cho cha vẫn một mực cho rằng: “Hắn (tức bé Hương - NV) chơi nhiều, lúc té cũng bị rách thôi. Khi tôi hỏi ông già (tức ông Chê - NV), ông nói bé chạy té, ông chỉ đỡ dậy. Mà chưa kể cô ta (tức chị Vân - NV) làm gì con mình để “rách” rồi đổ tội thì sao”. 
Trong khi đó, lời khai của cháu bé trước sau rất nhất quán. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, đến ngày 10/2, công an phường đã làm hồ sơ ban đầu chuyển lên Công an quận Ngũ Hành Sơn thụ lý. 
Xa lộ Pháp luật cũng đã làm việc với Đội điều tra tổng hợp Công an quận Ngũ Hành Sơn, được biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin.
Trong khi đó, khi trao đổi với báo chí trên cương vị Tổ trưởng Tổ dân phố 65 và cũng là con trai của người bị tố cáo, con trai nghi phạm nói: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi có qua xin lỗi chị Vân và thương lượng “việc gì còn có đó, gửi đơn hay làm ồn lên không hay”. Tôi cũng đã đến gia đình nhà chồng cô ta để xin lỗi rồi”.  
Theo ông Nguyễn Minh Ánh, Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố 65 và một số người dân phân tích, cách nói này đã cho thấy việc chị Vân tố cáo ông Chê là có cơ sở. Người dân khu vực Khuê Mỹ rất mong vụ việc sớm được giải quyết./.

Đọc thêm