Chấp nhau vài câu nói, người chết kẻ thành sát nhân

(PLVN) - Sau nhiều lần bị thách thức đánh nhau, Quang thủ dao tới điểm hẹn, đâm đối phương rồi bỏ đi.
Bị cáo Quang tại tòa.
Bị cáo Quang tại tòa.
Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Quang (Sinh năm 1982, ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Quyền Linh (Sinh năm 1997, ở Nghi Lộc, Nghệ An).
Sau bục khai báo, bị cáo Quang liên tục bao biện cho hành vi của mình. Quang nói rằng anh Linh chạy lao vào dao của mình, bản thân anh ta không cố ý đâm chết anh Linh. Trước lời khai này, chủ tọa cho biết theo hồ sơ vụ án, anh Linh bị đâm rất mạnh, không có chuyện nạn nhân lao vào. Quá trình thẩm vấn, Quang nói bản thân rất hối hận vì đã gây ra cái chết của anh Linh.
Theo cáo trạng, tối 19/9/2018, Nguyễn Văn Quang đi cùng người đàn ông tên Dương (hiện chưa xác định được nhân thân) đến phòng trọ của người quen là anh Lê Phùng Tuân (SN 1994, quê Đô Lương, Nghệ An). Đến nơi, họ không thấy anh Tuân đâu mà chỉ thấy anh Nguyễn Văn Quyền Linh đang ở đó. Quang hỏi anh Linh: “Tuân đâu”. Nghe khách hỏi trống không, anh Linh đáp: “Sao” rồi đi ra cổng xóm trọ. 
Bực tức trước thái độ của anh Linh, Dương nói: “Trăng sao ở trên trời” khiến đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, đôi bên tự giải tán. Nhưng rồi khuya cùng ngày, khi thấy chủ phòng trọ về, anh Linh đã xin anh Tuân số điện thoại của Quang để gọi điện, hẹn gặp đối phương giải quyết mâu thuẫn.
Gặp nhau vào khuya cùng ngày, anh Linh đã dùng tuýp sắt vụt vào tay Dương. Được Quang can ngăn, sau đó, ai đi về nhà nấy. Tuy nhiên, anh Linh tiếp tục dùng điện thoại nhắn tin, thách thức đánh nhau với Quang. 4 ngày sau đó, hai bên đã gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn và án mạng xảy ra.
Tài liệu điều tra thể hiện, chiều 25/9/2018, anh Linh tiếp tục gọi điện cho Quang thách thức đánh nhau. Qua điện thoại, anh Linh cũng cho Quang biết mình đang ở khu nhà anh Tuân và hẹn gặp nhau ở đó.
Tối cùng ngày, Quang đã cầm theo dao đến khu trọ của anh Tuân, thấy anh Linh đang nằm cùng anh Ngô Văn Hân. Quang đi vào phòng đuổi anh Hân ra ngoài. Anh Hân chạy ra đầu ngõ. Anh Linh vùng dậy, bị Quang rút dao đâm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Gây án xong, Quang ra ngoài, lấy xe máy đi về nhà người quen. Tại đây, anh ta thay quần áo rồi đi xe máy đến nhà anh Nguyễn Xuân Nhu (ở Xuân Phương, Nam Từ Liêm) gửi xe với lý do hết xăng. Sau đó, Quang mượn chủ nhà xe khác làm phương tiện đi lại. Khuya cùng ngày, Quang bị Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện, bắt giữ.
Bị đưa ra xét xử, Quang tiếp tục loanh quanh, bao biện cho hành vi phạm tội của mình. Quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử cũng thẩm vấn đại diện bị hại.
Phía bị hại trình bày bố bị hại không được ghi lời khai, gia đình muốn được nhận lại tài sản là túi xách, tư trang của anh Linh nên Hội đồng xét xử đã vào thảo luận.
Việc cơ quan điều tra mới đưa mẹ bị hại mà chưa ghi lời khai của bố bị hại là thiếu sót của cơ quan điều tra, bên cạnh đó, trong hồ sơ, tòa không biết cơ quan điều tra lưu giữ tư trang của anh Linh ở đâu, do đó chủ tọa tuyên bố hoãn phiên tòa, trả hồ sơ.

Đọc thêm