Cháu bé bị ung thư máu đáng thương cần được giúp đỡ

Cháu Đào Nguyễn Trần Hưng (5 tuổi) thường xuyên bị sốt, nhất là về ban đêm, được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán bị rối loạn về cơ quan tạo máu, nên chuyển cháu vào Bệnh viện Huyến học và Truyền máu TP.Hồ Chí Minh...

Ở thôn An Tường, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ (Bình Định) có gia đình chị Đào Thị Dợt (39 tuổi) sinh 4 người con. Do gia đình quá nghèo, con bị ốm đau thường xuyên nên chồng chị đã bỏ bốn mẹ con chị.

1
Cháu Đào Nguyễn Trần Hưng

Gia đình chỉ có 1 sào ruộng nên rất khó khăn, vất vả. Đã vậy, con thứ ba là cháu Đào Nguyễn Trần Hưng (5 tuổi) thường xuyên bị sốt, nhất là về ban đêm, được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chẩn đoán bị rối loạn về cơ quan tạo máu, nên chuyển cháu vào Bệnh viện Huyến học và Truyền máu TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, cháu Hưng được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu dạng nguyên bào lympho cấp (ung thư máu). Theo bác sĩ Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TP.Hồ Chí Minh, để chữa khỏi bệnh cho cháu phải có số tiền trên 150 triệu đồng, chưa kể các khoản chi phí khác.

Cha chị Dợt là thương binh loại 2 và hiện cả gia đình đang tá túc trong một ngôi nhà chật hẹp với 7 nhân khẩu. Hàng ngày, chị Dợt phải bồng con vào TP.Quy Nhơn xin ăn để góp nhặt nuôi các con mà không dám nghĩ đến chuyện chữa bệnh cho cháu Hưng. Gặp chúng tôi, chị nói trong nước mắt “Khổ lăm chú à, tình cảnh này chỉ còn biết nhìn con chết dần thôi”.

Cầu mong sự cưu mang cứu giúp của các cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm hãy thương hoàn cảnh của 5 mẹ con chị Dợt, cứu giúp cháu Hưng qua cơ hiểm nghèo. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên./.

Trang Xuân Chi

Đọc thêm