Chia sẻ yêu thương, nâng bước em tới trường

(PLO) - Dãy nhà bán trú kiên cố do Bộ CHQS tỉnh Lai Châu xây dựng bằng nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng vừa được trao tặng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học xã Trung Chải (huyện Nậm Nhùn, Lai Châu) đúng dịp khai giảng năm học mới đã làm nức lòng nhân dân các dân tộc trên địa bàn, mang đến niềm vui lớn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh nơi địa đầu Tổ quốc. 
Thiếu tướng Phạm Đức Duyên - Phó Chính ủy Quân khu 2 - trao quà của Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Trường PTDTBT tiểu học Trung Chải

Nhờ có công trình này mà từ năm học 2016-2017, toàn bộ học sinh của nhà trường sẽ có điều kiện được học tập, vui chơi dưới cùng một mái  nhà chung khang trang, rộng rãi.

“Ngôi nhà chung” ấm nghĩa tình quân dân

Ngày Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức buổi lễ bàn giao dãy nhà bán trú tặng nhà trường, hòa chung niềm vui lớn với thầy trò nơi đây có đông đủ cấp ủy, chính quyền, đại diện các ban ngành, đoàn thể của địa phương. Ai cũng vui mừng, phấn khởi khi tận mắt chứng kiến “ngôi nhà chung” khang trang, sạch sẽ của con em mình được Quân khu 2 trao tặng vào đúng ngày khai trường.

Dãy bán trú của trường gồm 7 gian, nhà tắm khép kín, 5 gian vệ sinh ngoài trời. Toàn bộ công trình được kết cấu bằng bê tông cốt thép, tường gạch bao quanh, mái tôn che chắn, nền nhà lát gạch bông sạch sẽ cùng đầy đủ hệ thống điện nước, thiết bị chống sét tương đối hiện đại. Tổng trị giá của công trình là 1.860.000.000 đồng, được trích từ “Quỹ vì người nghèo” Bộ Quốc phòng. Đây cũng là một trong những công trình thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2.

Ngắm nhìn hàng trăm học sinh xúng xính trong tà áo mới đang cùng nhau vui đùa dưới ánh nắng mùa thu, thầy Phạm Thanh Tùng - Hiệu trưởng nhà trường - vui vẻ tâm sự: “Trường chúng tôi khi mới thành lập gặp rất nhiều khó khăn như: Thiếu phòng làm việc, nơi ăn, ở sinh hoạt cho cán bộ, giáo viên, thiếu trang thiết bị dạy học. Nhưng khó khăn nhất phải kể đến là thiếu nơi ở bán trú và sân chơi cho học sinh, nhất là khi nhà trường chuyển toàn bộ 200 học sinh tại 7 điểm trường về tập trung tại cơ sở chính thì bài toán về nơi ở bán trú cho các em càng thêm nan giải.

Không có chỗ ở, nhiều học sinh phải đi bộ về nhà sau mỗi ngày đến lớp. Có em gia đình ở xa, bố mẹ phải bỏ công việc nương rẫy, hàng ngày đưa đón đi học với quãng đường hàng chục cây số rất vất vả, đây cũng là lý do khiến nhiều gia đình không muốn cho con đi học. Do đó, công trình nhà ở bán trú Quân khu 2 trao tặng nhà trường đúng thời điểm bước vào năm học mới có ý nghĩa hết sức đặc biệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà trường về nơi ăn, ở sinh hoạt cho các cháu. Đây cũng là công trình thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân”.

Giáo viên yên tâm đứng lớp, bố mẹ hăng hái lên nương

Trong buổi lên lớp đầu tiên của năm học mới, cô giáo Phạm Thị Xoan - Chủ nhiệm lớp 4A1, Trường PTDTBT tiểu học Trung Chải dành khá nhiều thời gian kể cho học sinh của mình nghe về những chiến công thầm lặng của các chú bộ đội.

Giọng cô nhẹ nhàng, truyền cảm: “Các em học sinh thân mến! Hình ảnh các chú bộ đội từ lâu đã rất thân thuộc với mỗi chúng ta phải không nào? Trong chiến tranh, họ anh dũng chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, lập nhiều thắng lợi vẻ vang, góp phần giải phóng quê hương, đất nước, đem lại hòa bình cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trong thời bình, “Bộ đội Cụ Hồ” lại hành quân lên các địa bàn vùng sâu, vùng xa giúp nhân dân phòng chống lụt bão, mở các con đường đến với bản xa, giúp đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, dạy chữ cho các cháu học sinh vùng cao, giúp đỡ nhiều em nhỏ có cơ hội đến trường… Hôm nay chúng ta có mặt đông đủ trong căn nhà bán trú ấm áp này cũng là nhờ sự giúp đỡ của các chú bộ đội đấy!”.

Nghe cô giáo Phạm Thị Xoan say sưa kể về những việc làm giàu ý nghĩa của “Bộ đội Cụ Hồ”, nhất là việc giúp đỡ nhà trường xây dựng căn nhà bán trú khang trang, sạch sẽ, đôi mắt các em học sinh vùng cao Trung Chải cùng ánh lên niềm vui, đồng điệu với cô giáo.

Buổi học đầu tiên của lớp 4A1 trong năm học mới 2016-2017 ở Trường PTDTBT tiểu học Trung Chải

Cô Bùi Thị Vân - giáo viên chủ nhiệm lớp 3A1, người có “thâm niên” cắm bản hàng chục năm ở các địa bàn giáp biên giới - cũng không giấu nổi niềm vui: “Nhờ có thêm dãy nhà ở bán trú khang trang, kiên cố do Bộ Quốc phòng xây tặng mà đội ngũ giáo viên cắm bản chúng tôi được rút hết về trung tâm. Ở đây, đường giao thông thuận lợi, cơ sở vật chất đầy đủ hơn, học sinh cũng vì thế mà yên tâm gắn bó với nhà trường. Mừng hơn cả là khi về cơ sở chính, chúng tôi cũng có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình, con cái, đồng thời càng thêm yên tâm đứng lớp”.

Dắt tay cậu con trai Giàng A Tủa tham quan một vòng quanh dãy nhà bán trú, anh Giàng A Thề, trú tại bản Nậm Sảo 2, xã Trung Chải gật gù: “Nhà rộng rãi, sạch sẽ lắm cán bộ à. Chăn, chiếu, đồ dùng chẳng thiếu thứ gì. Thằng Tủa nhà mình gửi ở đây vừa được học tập miễn phí lại được các cô giáo nấu cơm cho ăn đầy đủ, quả thực chẳng còn gì bằng. Giờ mình và vợ ở nhà sẽ tập trung làm ra nhiều ngô, nhiều lúa để mùa đông sắp tới không còn lo bị đói bụng nữa cán bộ à”.

Ông Tào A Tiến, Trưởng bản Nậm Nó 2, xã Trung Chải có 3 con nhỏ đang theo học tại trường cũng góp vui câu chuyện: “Trước đây, ở nhà chỉ có một mình tôi lên nương thôi, vì vợ phải ở nhà đưa đón con đi học, nấu cơm cho chúng nó ăn. Nhưng giờ các cháu có nơi ở bán trú rồi, gia đình mình không phải lo lắng nhiều nữa, dân bản mình biết ơn Đảng, Nhà nước, biết ơn “Bộ đội Cụ Hồ” nhiều lắm cán bộ à!”.

Thầy Phạm Thanh Tùng cho biết, việc đưa toàn bộ giáo viên, học sinh từ các điểm lẻ về cơ sở chính giúp cho việc nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, sẽ không còn cảnh giáo viên phải trèo đèo, lội suối, vượt rừng khi đến với học sinh như trước đây, bởi 100% các em đã được ăn, ở, sinh hoạt miễn phí tại nhà bán trú. Đặc biệt, được về công tác tại trung tâm, giáo viên nhà trường sẽ có điều kiện thuận lợi để chăm sóc cho gia đình, góp phần ổn định cuộc sống.

Rời khỏi Trường PTDTBT tiểu học xã Trung Chải một quãng đường khá xa, chúng tôi vẫn nhìn thấy những cánh tay nhỏ xíu của các em học sinh vùng cao đang vẫy chào lưu luyến. Dãy nhà bán trú vững chãi, mái lợp tôn xanh biếc lung linh trong ánh nắng mùa thu đang báo hiệu một năm học mới nhiều thành công với thầy và trò trên “đỉnh trời” Trung Chải!  

Đọc thêm