Chính quyền Lâm Đồng làm sáng tỏ nỗi oan của người dân

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Thanh tra làm rõ nỗi oan mất đất và ban hành Quyết định giải quyết các quyền lợi chính đáng cho người dân được dư luận địa phương hết sức hoan nghênh…

UBND tỉnh Lâm Đồng mới chỉ đạo Thanh tra làm rõ nỗi oan mất đất và ban hành Quyết định giải quyết các quyền lợi chính đáng cho người dân được dư luận địa phương hết sức hoan nghênh…

Mất đất vì... hòa giải thành công

Năm 1990 do làm ăn khó khăn, nợ nần, bà Trần Thị Huệ mượn của ông Nguyễn Quang Hiền 3 lượng vàng bán lấy tiền trả nợ ngân hàng để lấy Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà về và hứa sẽ nhượng lại cho ông Hiền một diện tích đất tại 21Bis/A Trần Phú, phường 3, Đà Lạt. Ngày 22/2/1990, bà Huệ làm giấy sang nhượng cho ông Hiền 180m2 đất và sang nhượng cho ông Hoàng Đăng 120m2 đất, được UBND phường chứng thực.

Căn cứ vào Giấy sang nhượng đất có chứng thực của chính quyền địa phương, ngày 30/7/1990 UBND TP Đà Lạt đã ban hành QĐ giao cho ông Hiền 180m2 đất và ông Đăng 120m2 tại 21Bis /A Trần Phú, phường 3, Đà Lạt. Sau đó ông Đăng làm giấy sang nhượng lại đất cho ông Hiền. Tuy nhiên, trước đó để “chắc ăn” ông  Hiền, ông Đăng, bà Huệ đã nhờ TAND TP Đà Lạt ra Quyết định công nhận hòa giải thành việc bán đất trừ nợ nói trên.

Lô đất của ông Hiền bị mất oan ức

Tuy nhiên, ngày 31/3/1993 TAND tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định Giám đốc thẩm hủy 2 Quyết định công nhận hòa giải thành nói trên của TAND TP Đà Lạt do hòa giải không đúng thẩm quyền, vì việc giao dịch mua bán đã xong. Lợi dụng việc hủy QĐ công nhận hòa giải thành ấy, 7 năm sau, năm 2000, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã ra QĐ thu hồi 2 QĐ giao đất của UBND TP Đà Lạt đã cấp cho ông Hiền và ông Đăng. Ông Hiền liên tục khiếu nại, nhưng UBND TP Đà Lạt không giải quyết. Đến năm 2003 và những sau đó lại ra văn bản cho rằng “hết thời hiệu khiếu nại”.

Đáng lưu ý hơn, mặc dù không có QĐ thu hồi đất của ông Hiền, nhưng UBND TP Đà Lạt đã “mạnh dạn” lấy 300m2 đất của ông Hiền giao cho UBND phường 3 quản lý “ theo diện đất công sản”. Tiếp đó, “bán” 300m2 đất nói trên và cấp GCN cho ông bà Nguyễn Đức Tuấn và Lê Thị Tuyết Phương mặc cho ông Hiền khiếu nại, tranh chấp.

Công lý sáng tỏ

Sau 12 năm ròng rã đi khiếu nại, đến mức khánh kiệt, gia đình tan nát nhưng không có kết quả, ngày 13/9/2012 UBND tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản số 4980 giao Thanh tra tỉnh kiểm tra rà soát, đối thoại nhằm làm rõ.

Kết quả xác minh của Thanh tra cho thấy: Diện tích đất ông Hiền khiếu nại có nguồn gốc là của bà Huệ khai phá từ năm 1970. Năm 1990 bà Huệ sang nhượng cho cho 3 hộ là ông Hiền, ông Đăng và bà Trần Thị Lệ Thu; trong đó diện tích 198m2 đất của bà Thu đã được UBND TP Đà Lạt cho phép chuyển quyền sở hữu nhà ở gắn liền đất ở cho hộ ông Tuấn, bà Phương, còn lại 300m2 đất của ông Hiền sử dụng và đóng thuế theo quy định.

Tuy nhiên, UBND TP Đà Lạt lại có QĐ số 1290 ngày 16/11/2000 thu hồi, hủy bỏ QĐ giao đất cho ông Hiền trên cơ sở bản án của TAND tỉnh Lâm Đồng. Thanh tra tỉnh cho rằng không đúng với bản chất vụ việc, vì TAND tỉnh  hủy QĐ hòa giải thành của TAND TP Đà Lạt do thụ lý trái thẩm quyền, chứ không tuyên hủy thỏa thuận của các bên.

Hơn nữa, UBND TP Đà Lạt xác định diện tích 300m2 đất nêu trên là “đất công sản” và có QĐ giao cho hộ ông Tuấn bà Phương có thu tiền sử dụng đất là không phù hợp, vì diện tích đất này ông Hiền đã sang nhượng từ năm 1990, đồng thời chưa giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tranh chấp đất đai, chưa ban hành QĐ thu hồi đất là không đúng với quy định của pháp luật.

Ngày 13/11/2012, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành QĐ số 2349 chấp nhận đơn của ông Hiền, yêu cầu UBND TP Đà Lạt giải quyết giao cho hộ ông Hiền một diện tích đất tương đương hoặc tính toán bồi thường giá trị đất cho ông Hiền theo quy định của pháp luật. Ngày 19/11/2012, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt -Võ Ngọc Hiệp đã có Văn bản số 5445 giao Phòng Tài nguyên & Môi trường làm việc với ông Hiền để thực hiện. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu không đúng quy định.

Trao đổi với PLVN, ông Hiền phấn khởi: “Thật may mắn cho tôi, sau 12 năm đốt đuốc đi tìm công lý giờ mới thấy được ánh mặt trời”. Dư luận hoan nghênh những việc làm tích cực, sửa sai một cách nghiêm minh nói trên của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Đà Lạt.

Nhóm PV Đà Lạt

Đọc thêm