Chính quyền xã Thanh Liệt, Thanh Trì, thiếu tôn trọng người dân?

Theo ông Đạt, việc chính quyền tự ý đến đập phá tài sản của gia đình ông, không thông báo cho gia đình ông biết lý do là thiếu tôn trọng, coi thường người dân; chưa kể đến việc xem xét quyền và lợi ích của gia đình ông đối với diện tích đất trên…

Báo Pháp luật Việt Nam nhận được đơn của ông Đặng Quốc Đạt, trú thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, phản ánh: Năm 1989, bố ông là Đặng Đình Hòa khai hoang, phục hóa và san lấp được một diện tích đất khoảng 300m2 nằm giữa hai khu tập thể 116 và tập thể Cơ khí Giải Phóng B, gần đường Phan Trọng Tuệ và làm nhà cấp 4 cho chị em ông mỗi người một ít và ở từ đó cho đến nay. 
Nhưng bất ngờ, ngày 7/7/2012, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt Đặng Đình Anh chỉ đạo lực lượng đến đập phá nhà cửa, cây cối, công trình phụ của gia đình ông. Đập phá xong, ông Đặng Đình Anh tiếp tục chỉ đạo lực lượng này mang sắt, tôn rào kín xung quanh hết diện tích đất của gia đình ông.
Trước sự việc trên, ông ra hỏi vì sao lại tự ý phá dỡ nhà cửa, cây cối của gia đình ông mà không được chính quyền thông báo cho gia đình biết, cũng như xem xét giải quyết quyền lợi cho gia đình ông?. Nhưng ông Anh không trả lời và bỏ đi trước sự ngỡ ngàng, bất bình của không ít người dân và gia đình ông.
Theo ông Đạt, việc chính quyền tự ý đến đập phá tài sản của gia đình ông, không thông báo cho gia đình ông biết lý do là thiếu tôn trọng, coi thường người dân; chưa kể đến việc xem xét quyền và lợi ích của gia đình ông đối với diện tích đất trên…Để bảo vệ quyền và lợi ích của gia đình, ông đã làm đơn gửi chính quyền xã Thanh Liệt và UBND huyện Thanh Trì nhưng dường như chính quyền lại có động thái thờ ơ, thiếu trách nhiệm…
Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị UBND huyện Thanh Trì xem xét phản ánh trên để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như tránh khiếu kiện, gây bức xúc trong dân.
Đặng Vũ

Đọc thêm