Chồng lắm lời, mất mạng dưới tay vợ nóng tính

(PLO) - Thấy vợ hay đi uống cafe, Lắm nổi máu ghen tuông. Một lần chưa dứt cơ thịnh nộ, Lắm bị vợ tước đoạt mạng sống.

Chồng lắm lời, mất mạng dưới tay vợ nóng tính
TAND tỉnh Ninh Thuận vừa tuyên phạt bị cáo Lưu Thị Tám Mươi Sáu (SN 1986; trú tại thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam) 5 năm tù về tội “Giết người” theo Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Văn Lắm và Lưu Thị Tám Mươi Sáu (SN 1986, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam) là vợ chồng và đã có ba con chung. Cuối năm 2014, Sáu thường đi đánh bài, uống cà phê, ít quan tâm đến chồng, con khiến anh Lắm nghi ngờ, ghen tuông nên vợ chồng thường hay cãi nhau. 
Chiều ngày 5/2/2015, sau khi đi đám tang về, thấy vợ đang ngủ Lắm chửi: “Đồ có chồng mà theo trai, lấy tiền cho trai ăn”. Trong quá trình cãi nhau, Lắm tiếp tục nói vẻ khinh bỉ: “Cái đồ tào lao có chồng mà đi theo trai”. Sau đó Lắm đi đón con trai út ở nhà trẻ về nhà. 
Đón con về, Lắm tiếp tục chửi vợ: “Một là mày bỏ xứ mà đi, hai là mày tự tử mà chết. Nếu mày ở đây ngày nào tao cũng làm nhục mày ngày nấy, nếu mày đi uống cà phê thì tao đánh mày ở quán cà phê, nếu mày đi đánh bài tao đạp đầu vô sòng bài cho mày chết nhục nhã luôn”. 
Nghe chồng nói vậy, Sáu đáp lại: “Mày đừng ép tao vào đường cùng, tao đã thề rồi, từ nay về sau nếu ai tới uống trà hay uống rượu thì tao kêu bằng ông nội”. Nói xong Sáu cầm bình trà ném vào tường rào làm bình trà bị vỡ. 
Thấy vậy, anh Lắm đứng dậy chửi, nắm tóc vợ kéo xuống, dùng tay đánh túi bụi vào lưng và đầu vợ. Anh Hà Văn Hoàng đang đi ngoài đường thấy vợ chồng Lắm đánh nhau thì chạy vào can ngăn. Vẫn đang tức giận, Sáu đi đến bên hông nhà bếp nhặt cục gạch để đánh Lắm. Chưa kịp đánh chồng, Sáu bị anh Lắm chạy theo nắm tóc giật lại đánh tiếp. 
Được anh Hoàng và chị Cao Thị Lùn (ở nhà bên cạnh) can ngăn, Sáu cầm dao đến cách chồng khoảng 2m rồi nói: “Mày đánh tao nữa, tao đâm ráng chịu”. Thấy chồng nhào tới, Sáu đâm chồng nhưng anh Lắm lùi ra nên không trúng. Anh Lắm tiếp tục nhào vào đánh Sáu thì anh Hoàng can ngăn đứng giữa hai vợ chồng. 
Sáu đe dọa: “Mày mà nhào vô đánh tao, tao đâm ráng chịu”. Lắm liền xô anh Hoàng ra và nhào vào đánh Sáu. Sáu cầm dao đâm từ trên xuống trúng vào vùng cổ bên trái của chồng. Đâm xong, Sáu hoảng sợ rút dao bỏ chạy. 
Anh Lắm ngã xuống đường, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 7/2/2015 thì tử vong. Còn Sáu thì đến Công an xã Phước Diêm trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Với những hành vi trên, trong phiên xét xử sơ thẩm mới đây, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Lưu Thị Tám Mươi Sáu dưới khung hình phạt là 5 năm tù về tội “Giết người”./.

Đọc thêm