Chồng trẻ vướng lao lý vì vợ liên tục "giăng bẫy" lừa đảo người khác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lan đang được hoãn thi hành án tù do đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, người phụ nữ này không lấy đó làm bài học, tiếp tục “giăng bẫy” để lừa đảo, khiến bản thân và chồng vướng lao lý.
Bị cáo Lan tại tòa.
Bị cáo Lan tại tòa.

Ngày 12/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Ngô Hoàng Lan (SN 1977, ở xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) ra xét xử đối với về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Liên quan tới vụ án, tòa cũng đưa bị cáo Nguyễn Văn Mạnh (SN 1991, ở huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, chồng Lan) ra xét xử về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo buộc, đầu năm 2018, Ngô Hoàng Lan bị TAND tỉnh Bắc Giang xử phạt 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Lan đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên được hoãn thi hành án.

Trong thời gian được tạm hoãn thi hành án, Lan lại tiếp tục dùng thủ đoạn giả danh có chồng là cán bộ cấp cao trong quân đội, có thể xin được việc vào cơ quan nhà nước, đơn vị quân đội, “chạy” điểm dự thi vào các trường thuộc lực lượng vũ trang, xin học… để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 5,3 tỷ đồng của các bị hại.

Cụ thể, tháng 9/2016, Lan giả mạo là kế toán của Bệnh viên 108 và có chồng là Đại tá làm ở Cục Quân lực – Bộ Quốc Phòng để nhận 450 triệu đồng của ông Nguyễn Văn M. Lan hứa hẹn sẽ xin cho con trai ông M vào học tại Học viện Quân y mà không phải qua thi tuyển. Để tạo lòng tin, Lan nhờ người làm giả quyết định nhập học suất ngoại giao dành cho con em trong ngành.

Ngoài ông M, chị Phạm Thị Lan A cũng bị Lan chiếm đoạt số tiền hàng tỷ đồng.

Cụ thể, tháng 7/2020, Lan đưa thông tin gian dối về việc có đầu mối ký được các hợp đồng cung ứng hàng hóa với Cục Kinh tế, Bộ Quốc Phòng. Lan đưa ra mức lợi nhuận hấp dẫn với thời hạn kéo dài 3 năm. Muốn ký được hợp đồng thì chị A cần phải đưa tiền trước để Lan đi quan hệ.

Lan cũng đưa ra nhiều hợp đồng giá trị khác nhau, cung cấp cho các đơn vị khác nhau để chị A tin tưởng đưa tiền: hợp đồng giao thịt, hàng khô, văn phòng phẩm, dầu ăn…

Do không đủ khả năng tài chính vì giá trị hợp đồng lớn nên chị A đăng thông tin trên trang Facebook nhằm kêu gọi bạn bè, người thân cùng kinh doanh. Có 8 người đã xin mua lại các hợp đồng cung ứng. Tổng số tiền chị A đã giao cho Lan là hơn 4,4 tỷ đồng, trong đó lần ít nhất là 20 triệu đồng, lần cao nhất là 1,1 tỷ đồng.

Đến đầu năm 2020, khi biết hành vi gian dối của mình bị phát giác, Lan đã thuê người làm giả sổ hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh, giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Mercedes Benz, xe Kia Cerato. Khi đến thời hạn cam kết với chị A, Lan đã bảo chồng là Nguyễn Văn Mạnh đưa cho chị A giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Kia Cerato, xe Mercedes Benz…. và cam kết đến ngày 11/1/2021 sẽ ký được hợp đồng. Tin tưởng, chị A cầm giấy tờ xe và tiếp tục chờ đợi.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 12/2020, Lan nói với Mạnh về nợ tiền nhiều người nên phải bỏ trốn. Mạnh không đồng ý nhưng Lan nói sẽ đưa 2 con theo. Thấy vậy, Mạnh đồng ý dùng CMND giả mang tên Nguyễn Văn Bình để liên hệ thuê căn nhà ở quận Hà Đông và cùng Lan bỏ trốn.

Đến ngày 28/5/2021, khi Lan và Mạnh đang trốn tại một chung cư ở TP Vinh, Nghệ An thì bị phát hiện và bắt giữ.

Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lan 24 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Mạnh bị tuyên 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”./.

Đọc thêm