Chủ thầu "ôm tiền "chạy", người dân "dài cổ" chờ nhà

Gần một năm nay 28 hộ dân nghèo đồng bào dân tộc ở xã Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai) mòn mỏi chờ đợi căn nhà mới mà họ được chính phủ hỗ trợ theo Quyết định 167. Tiền thì đã được quyết toán hết, nhưng chủ thầu bỏ chạy nên dân phải "dài cổ" chờ nhà…

Gần một năm nay 28 hộ dân nghèo đồng bào dân tộc ở xã Ia Chía, huyện Ia Grai (Gia Lai) mòn mỏi chờ đợi căn nhà mới mà họ được chính phủ hỗ trợ theo Quyết định 167. Tiền thì đã được quyết toán hết, nhưng chủ thầu bỏ chạy nên dân phải "dài cổ" chờ nhà…

"Niềm vui ngắn chẳng tày gang"

Năm 2009, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, Gia Lai thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ xây nhà ở cho những hộ dân thuộc diện nghèo thuộc vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn xã có 112 căn nhà được khởi công xây dựng. "Niềm vui ngắn chẳng tày gang", 28 căn nhà còn lại chưa xây xong nhưng đã được quyết toán hết cho chủ thầu, có được tiền chủ thầu đã ôm tiền bỏ chạy, người dân của những căn nhà trên đang dài cổ ngóng trông.

Ông Kso Bin, Làng Kom Yố, xã Ia Chía, cho biết: Năm 2009, nghe cán bộ thôn về nói gia đình mình và một số gia đình trong thôn sẽ được nhà nước hỗ trợ xây cho nhà mới để ở, nghe vậy cả nhà đều vui mừng. Đến cuối năm 2009, họ cho xe vào đổ một ít cát, đá, sau đó đổ móng và xây lên dở dang, nhà ẩm thấp không thể ở được. Đợi mãi hơn một năm nay chẳng thấy thợ quay lại xây tiếp, tôi có hỏi cán bộ thôn thì họ nói tạm thời chờ đã.

Nhà ông Kso Bin đang xây dở, không thể ở
Nhà ông Kso Bin đang xây dở, không thể ở

Theo chân anh cán bộ văn hóa xã nhiệt tình đi vòng vèo qua các con đường đất lầy lội, chúng tôi đến nhà của anh Puih Liên, một gia đình rất khó khăn, thiếu thốn. Nghe chúng tôi hỏi về việc “nhà 167”, anh bức xúc: "Nghe Nhà nước xây nhà, tôi rất vui, nhưng không hiểu sao đầu năm 2010 họ chỉ đổ vào vườn nhà tôi một khối đá chẻ, nhà thì chẳng thấy đâu, còn đống đá đó cứ nằm như trêu ngươi mọi người trong nhà.

Có đôi lần cán bộ thôn xuống đây nói là tôi đợi, lần gần đây họ nói là chủ thầu đã bỏ chạy rồi nên không biết khi nào nhà mới được xây?. Năm nay mưa nhiều nên mỗi khi mưa to là nhà không còn chỗ để ngủ, tôi và các hộ nghèo ở đây mong chính quyền cố gắng xây nhà cho bà con, tôi được biết không chỉ riêng nhà tôi mà có 7 căn nhà nữa cũng chưa làm gì cả".

Anh Kso Đi còn bức xúc hơn: "Họ nói xây nhà cho chúng tôi, nói tôi dỡ căn nhà cũ dột nát đi để xây nhà mới. Vậy mà khi dỡ nhà họ chỉ làm được cái móng và để đó cả gần hai năm nay rồi. Gia đình tôi chẳng còn chỗ ở, tôi đề nghị phải mau chóng xây nhà cho chúng tôi".

Nhà anh Puih Liên ẩm thấp, nằm cạnh là đống đá đã được đổ từ gần 2 năm nay
Nhà anh Puih Liên ẩm thấp, nằm cạnh là đống đá đã được đổ từ gần 2 năm nay

Trách nhiệm thuộc về ai?

Ông Xìu Tin - Chủ tịch UBND xã Ia Chía - cho biết: Hiện cả xã có 14 căn chưa xong, mới chỉ xây phần thô, 6 căn chỉ mới xây móng, còn 8 căn chưa làm gì cả. Tôi mới lên làm Chủ tịch được hơn một năm nên cũng chưa nắm rõ lắm việc này. Khi được hỏi tại sao không có sự chỉ đạo của lãnh đạo mà Kế toán xã lại đi rút tiền về quyết toán hết cho nhà thầu khi nhà chưa làm thì ông chủ tịch nói không biết.

Theo báo cáo của xã thì tổng số tiền mà chủ thầu ở xã Ia Tô, Ia Grai ôm bỏ chạy là 276 triệu đồng. Còn ông Lê Ngọc Qúy- Bí thư Đảng ủy xã - cho biết: Khi nghe UBND xã báo về việc này, chúng tôi đã yêu cầu UBND xã, Kế toán xã kiểm điểm trách nhiệm và đã báo cáo với huyện để có sự chỉ đạo từ huyện. Ông Phan Trung Tường- Phó Chủ tịch UBND huyện - cho biết đã nghe xã báo cáo về việc này và xã đã hứa trong tháng 10/2012 sẽ kêu gọi chủ thầu về làm xong, nếu không sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng giải quyết.

Ông Xìu Tin - Chủ tịch UBND xã Ia Chía - trả lời: “Tôi không biết
Ông Xìu Tin - Chủ tịch UBND xã Ia Chía - trả lời: “Tôi không biết"

Mùa mưa đã đi qua được nửa, ước mong có một căn nhà khô ráo, sạch sẽ của đồng bào nghèo xã Ia Chía không biết đến khi nào mới thực hiện được khi chủ thầu chưa làm mà đã được quyết toán. Quyền lợi của nhân dân, trách nhiệm của những cá nhân sai phạm như thế nào, những người nghèo nơi đây đang đợi những ngành chức năng xã Ia Chía, huyện Ia Grai, trả lời.

Ngọc Anh

Đọc thêm