Chủ tịch thị trấn chỉ đạo đập nhà dân trái luật

Chưa rõ "ngô khoai", Chủ tịch UBND Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã  chỉ đạo đào móng, cắt mái  nhà ông Đào Trung Tấn, khu 1, TT Tiền Hải, khiến dư luận bất bình, hoang mang.

Chưa rõ "ngô khoai", Chủ tịch UBND Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã  chỉ đạo đào móng, cắt mái  nhà ông Đào Trung Tấn, khu 1, TT Tiền Hải, khiến dư luận bất bình, hoang mang.

Đổ máu vì quyết định vô lý

Theo trình bày của ông Đào Trung Tấn, ngày 30/1/2010, vợ ông là bà Tô Thị Thu đang dạy ở trường thì hàng xóm gọi điện báo nhà đang bị đập phá. Hộc tốc chạy về, cảnh tuợng kinh hoàng diễn ra khi cuộc giao chiến bằng gạch đá, gậy gộc giữa một bên là người nhà bà Thu, bên kia là những người đang ra sức đào móng nhà ông bà. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt, cuộc chiến mới được vãn hồi và hậu quả là em trai bà Thu – ông Tô Anh Tương bị gãy chân phải nhập viện, nhà cửa bị ném vỡ kính…

Qua tìm hiểu, tháng 12/2006, UBND TT đấu giá công khai gia đình bà ông Tấn mua được ngôi Trường mầm non cũ của TT (400m2 đất và ngôi nhà mái bằng bị kẻ xấu lấy hết của và gạch lát). Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, gia đình ông đã bỏ công của sửa chữa và ở từ tháng 5/2007 (Được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất - Sổ đỏ). Sau đó, gia đình ông Tấn chuyển nhượng cho em là ông Tô Anh Tương 160m2. Hai gia đình này đang ở ổn định và chuẩn bị sắm tết thì bất ngờ tháng 12/2009, ông Đỗ Trường Sơn - Chủ tịch UBND TT Tiền Hải thông báo gia đình ông phải thoả thuận với cô Nguyễn Thị Minh Quý về phần móng và mái nhà là đất của cô Quý.

“Thật vô lý, trường mầm non được xây từ  năm 1993, năm 2006 gia đình tôi trúng đấu giá và ở cho đến nay thì thị trấn lại bảo móng và mái nhà tôi sang phần đất nhà cô Quý - người mới mua lại mảnh đất liền kề với gia đình tôi. Nhưng do cô Quý là đồng nghiệp của vợ tôi, nên chúng tôi đã cố gắng thoả thuận nhưng không được”, ông Tấn cho biết.

Ngày 28/12/2009, ông Sơn ra thông báo buộc gia đình ông Tấn phải dỡ phần móng và mái nhà để trả lại mặt bằng cho bà Quý mà không hề đưa ra căn cứ pháp lý hay chỉ ra gia đình này sai phạm gì. Tiếp đó, ngày 8/1/2010 ông Sơn ra Quyết định số 6, ngày 20/1 giao quyết định và 10 ngày sau ông Chủ tịch UBND TT chỉ đạo đập móng nhà khi vợ chồng bà Thu không có mặt ở nhà.

c
Móng nhà ông Tấn bị cắt

Lãnh đạo kém, dân biết tin ai?

Trở lại với việc đấu giá mua nhà năm 2006, các tài liệu đều thể hiện vợ chồng ông Tấn đã trúng giá 320.800.000đ mua được 400m2 đất của trường mầm non và ngôi nhà là tài sản gắn liền trên đất 36.187.000đ. Vậy nhưng, ông Tấn cho biết ông Sơn luôn cho rằng ngôi nhà là tài sản thanh lý và buộc gia đình ông Tấn phải tháo dỡ tài sản thanh lý đó (?!).

Để cũng cố lập luận này, tại Quyết định 6 ngày 8/1/2010, khi yêu cầu gia đình ông Tấn thu dỡ phần mái và móng nhà, ông Sơn đã viện dẫn biên bản định lại giá bán nhà năm 2007 mà không căn cứ luật định hay biên bản xử phạt vi phạm hành chính nào.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, điều bất bình thường nữa là ngày 28/5/2009, ông Tô Anh Tương tiến hành làm nhà trên diện tích đất của nhà trẻ cũ và có đơn đề nghị các cơ quan chức năng giúp đỡ. Điều đáng nói là lúc đó không hề có sự nhắc nhở hay kiểm tra ông Tương có lấn chiếm đất hay không, mà ngược lại chính Chủ tịch UBND TT Đỗ Trường Sơn xác nhận đề nghị các cơ quan chức năng giúp đỡ. Vậy nhưng, sau này ông Sơn lại cho rằng ông Tương xây lấn sang đất nên yêu cầu ông Tương thương lượng với bà Quý. Điều này thể hiện sự bất nhất của ông Sơn.

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận được nhiều ý kiến của người dân phản đối cách hành xử của ông Đỗ Trường Sơn. Họ cho rằng, cắt móng và mái nhà là điều tối kỵ trong tâm linh nguời Việt. Thế nhưng, ông Chủ tịch UBND TT lại chỉ đạo cắt mái và móng của gia đình ông Tấn vào những ngày cuối năm khi gia đình ông không có mặt ở nhà. Chưa hết, việc không chỉ ra sai phạm của gia đình ông Tấn, nhưng vẫn ra quyết định và chỉ cưỡng chế nhà dân đã thể hiện sự lạm quyền của ông Chủ tịch TT.
Thiết nghĩ, UBND tỉnh Thái Bình và huyện Tiền Hải sớm vào cuộc để ổn định dư luận địa phương.
Văn Vương

Đọc thêm