Có một ‘Bảo tàng thu nhỏ’ về Bác Hồ ở ngôi làng ven sông Gianh

(PLVN) - Hơn 3.000 bức ảnh, bài báo, tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ được ông Phong kỳ công, sưu tầm, cất giữ cẩn thận, góp phần lưu giữ và lan tỏa hình ảnh đẹp về Bác Hồ kính yêu.
Hơn nửa thế kỷ sưu tầm, ông Phong đã có hơn 3.000 bức ảnh, tư liệu về Bác Hồ.

Những ngày giữa tháng 5, chúng tôi có dịp ghé thăm nhà ông Nguyễn Đình Phong (thôn Tân An, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Đi hết cầu thang lên tầng 2, hiện ra trước mắt là một “bảo tàng thu nhỏ” được ông dành riêng để trưng bày, cất giữ các tư liệu, bức ảnh về Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những vị tướng, anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam…

Theo lời ông Phong, ông từng làm công nhân của tập đoàn sản xuất miền Nam sau đó được cử tham gia khóa học lái máy kéo ở Hà Nội. Cũng vào thời điểm này, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đại Phong vinh dự được Bác Hồ tặng chiếc máy cày hiệu DT54.

Đây là chiếc máy cày đầu tiên của tỉnh Quảng Bình và ông là một trong những người đầu tiên được lái chiếc máy cày năm đó. Bằng nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần lao động, sản xuất hăng say, ông Phong luôn đạt danh hiệu "Kiện tướng cày" nhiều năm liên tục.

Ông Phong lưu giữ tập sách Nguyện làm theo lời Bác do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình trao tặng.

Năm 1968, trong lúc đang cày ruộng, ông bị máy bay địch đánh trúng, máy cày lật nhào, ông bị thương nặng, điếc cả 2 tai, ai muốn hỏi gì phải ghi ra giấy để ông xem rồi trả lời. Sau một thời gian điều trị, ông nghỉ mất sức lao động và trở về quê sinh sống.

Năm 1969, khi hay tin Bác Hồ kính yêu đã về với thế giới người hiền, ông Phong xót thương vô cùng. Bằng tình cảm đặc biệt với Bác Hồ, ông nảy sinh ý định sưu tầm, cất giữ hình ảnh của Bác như một cách tưởng nhớ vị lãnh tụ thiên tài kính yêu.

Ông Phong dán những tấm ảnh về Bác Hồ lên băng vải dài để thuận lợi cho việc trưng bày, giới thiệu.

Theo thời gian, bộ sưu tập của ông Phong đến nay đã có hơn 3.000 bức ảnh, tư liệu quý về Bác Hồ qua từng thời kỳ, sinh ra, lớn lên, trưởng thành và hành trình đi tìm đường cứu nước, sự nghiệp cách mạng của Bác Hồ.

Ông Phong tâm sự: “Đất nước thống nhất thì Bác không còn nữa, Bác suốt đời vì nước vì dân nên tôi đã sưu tầm, tìm cách lưu giữ những hình ảnh này để mọi người cùng biết, cùng xem và đưa đi trưng bày lưu động tại các trường học vào dịp lễ để các cháu học sinh thêm phần kính yêu Bác Hồ”.

Nhiều bức ảnh quý được ông Phong cất giữ cẩn thận.

Hành trình sưu tầm tư liệu về Bác Hồ cũng gặp nhiều gian nan, nhất là khi ông nghỉ mất sức lao động, về già cũng không có lương hưu, kinh tế gia đình thì eo hẹp khiến ông gặp khó khăn trong việc mua sách, ảnh, ép plastic để lưu giữ.

Có khi ông gặp được quyển sách hay, những bức ảnh quý về Bác Hồ mà ông rất muốn sưu tầm nhưng chủ của quyển sách xin không cho, mua cũng không bán. Lúc đó ông phải năn nỉ để xin chụp lại bức ảnh quý, bằng nhiều cách ông cố gắng để sưu tầm cho bằng được. Đôi lúc, chỉ vì ông thích một bức ảnh đẹp, hiếm gặp về Bác Hồ mà ông mua luôn cả quyển sách chỉ để lấy 1 bức ảnh.

Ngoài việc sưu tầm ảnh, tư liệu về Bác Hồ, ông Phong cũng làm thơ và được nhiều nhà xuất bản in ấn, phát hành.

Việc sưu tầm tư liệu về Bác Hồ đã khó, việc bảo quản lại càng khó hơn, vì thôn Tân An nơi ông sinh sống là vùng ven sông Gianh nên hầu như năm nào mưa lũ nước cũng vào nhà. Vì thế, ông ưu tiên di dời “bảo tàng thu nhỏ” về Bác Hồ lên tầng 2 căn nhà để bảo đảm khô ráo, an toàn, không bị ẩm ướt, hư hỏng.

Là bạn hàng xóm, biết ông Phong đam mê tư liệu quý về Bác Hồ, ông Nguyễn Hồng Sâm (90 tuổi) cũng thường xuyên giúp trong việc sưu tầm, mỗi lần bắt gặp ảnh, tư liệu quý về Bác Hồ, ông Sâm đều báo cho ông Phong biết để tìm cách bổ sung bộ sưu tập của mình.

Nhiều tư liệu, hình ảnh tư liệu quý được ông Phong sưu tầm, bảo quản cẩn thận.

“Mặc dù không có lương hay thu nhập vì mất sức lao động, nhưng ông Phong rất đam mê tư liệu về Bác Hồ, hàng tháng khi tôi nhận lương hưu thì giúp ông Phong một ít để hỗ trợ mua bổ sung vào thư viện thu nhỏ này. Ông Phong từng đem bộ sưu tập đi trưng bày ở nhà trường để lan tỏa, giúp mọi người hiểu được về cuộc đời sự nghiệp và hoạt động của Bác Hồ, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ nối tiếp và thấu hiểu được”, ông Sâm cho hay.

Mỗi bức ảnh được ông chọn lọc, sắp xếp theo từng thời điểm nhất định. Bộ sưu tập có tuổi đời 55 năm của ông Phong được nhiều người biết đến. Trong những dịp lễ kỷ niệm tại địa phương, bộ sưu tập của ông được trưng bày tại nhà văn hóa, trường học và trưng bày lưu động ở nhiều nơi để giới thiệu với mọi người cùng biết.

Hơn nửa thế kỷ, ông Phong tìm cách sưu tầm các bài viết, hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ, quê hương, đất nước...

Đoàn viên xã Đoàn Quảng Thanh (huyện Quảng Trạch) - chị Trần Thị Vân chia sẻ: "Chẳng cần phải đi đâu xa, những bạn trẻ nếu muốn tìm hiểu tư liệu lịch sử, danh nhân qua các thời kỳ và tìm tư liệu về Bác Hồ thì chỉ cần đến tham quan “bảo tàng thu nhỏ” này".

Bộ sưu tập chữ ký của Bác Hồ qua các thời kỳ được ông Phong cất giữ cẩn thận.

“Khi xem những bức ảnh, tư liệu lịch sử của bác Phong sưu tầm về Bác Hồ, em càng thấy sự tôn kính đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc, góp phần lưu giữ và lan tỏa hình ảnh của Bác Hồ kính yêu. Đồng thời giúp thế hệ trẻ như chúng em có thể hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Người. Đặc biệt, nhiều bức ảnh về Bác Hồ được sắp xếp có hệ thống khoa học để trình bày cho mọi người chiêm ngưỡng trong các dịp lễ, giúp thế hệ trẻ tìm hiểu, học tập, noi theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ”, chị Trần Thị Vân cho hay.

Đọc thêm