Côn đồ nổ súng, phi dao trong quán bi-a

Đêm 27/5/2010, tại quán bi-a thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội, chủ quán và khách chơi đã bị một nhóm côn đồ nghi có sử dụng súng và các hung khí khác tấn công theo kiểu xã hội đen.

Đêm 27/5/2010, tại quán bi-a thôn Trần Phú, xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội, chủ quán và khách chơi đã bị một nhóm côn đồ nghi có sử dụng súng và các hung khí khác tấn công theo kiểu xã hội đen.

Nổ súng, phi dao

Ngày 31/5, chúng tôi đã tìm gặp chủ quán bi-a nói trên là anh Doãn Minh Hải (20 tuổi) để tìm hiểu sự việc. Theo nạn nhân, nhà anh ở thôn An Lãng, xã Văn Tự, huyện Thường Tín và đến đây để làm quản lý quán bi-a kiêm dịch vụ cầm đồ cho một người chú họ tên là Bình. Quán bi-a, cầm đồ này mới khai trương được một tuần, có hơn chục bàn chơi.

Anh Doãn Minh Hải cho biết có 2 tên rút ra 2 khẩu súng

Về vụ hành hung, anh Hải kể lại: “Khoảng hơn 22h hôm đó, tôi đang ngồi uống nước với một người bạn và trong quán chỉ có 3 thanh niên ở thôn Đỗ Xá đang chơi bi-a. Bỗng nhiên có 4 thanh niên đi 2 xe máy không biển số đến, 2 người bước vào quán gọi đồ uống và chơi bi-a, 2 người kia phóng xe đi mất. Khoảng 2 phút sau, có hơn 20 người cầm dao, kiếm, gậy gộc cùng xông vào, tôi và mọi người trong quán hoảng hồn chạy vội ra cửa sau. Hai đối tượng cầm 2 khẩu súng bước vào quán nhằm tôi bắn ngay, một đối tượng khác thấy tôi bỏ chạy liền phi một con dao nhỏ. Do chạy sau cùng nên tôi bị dao sượt vào bả vai, thương tích không nặng lắm!”.

Về chi tiết 2 khẩu súng, anh Hải nói thêm: “Súng nhỏ, cầm gọn trong bàn tay. Một người cao khoảng 1m65, tóc nhuộm đỏ, còn người kia mặt hơi dài, cắt tóc ngắn. Họ bắn khoảng 3 phát súng”. Thông tin 2 tên côn đồ móc ra 2 khẩu súng cũng được anh Phạm Minh Quang (20 tuổi, ở thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, là người có mặt tại quán khi đó) xác nhận.

Cũng theo anh Hải, thấy người trong quán bi-a đã chạy hết, nhóm côn đồ quay ra đập phá đồng hồ, máy vi tính và nhiều vật dụng khác, ước tính số tài sản bị hủy hoại trị giá hàng chục triệu đồng. Tiếp đó, trên đường bỏ đi, nhóm thanh niên này còn hành hung một nhóm thanh niên khác tại quán café Linh Tú - cách đó khoảng 500m.

Đêm đêm “đi dạo” cùng dao kiếm

Anh Doãn Minh Hải cho biết, sau khi xảy ra sự việc trên, có một số người đã gọi điện, nhắn tin đe dọa anh là “sẽ còn tiếp tục” và những lời lẽ tương tự. Hiện anh Hải đã giao nộp điện thoại của mình cho Công an huyện Thường Tín để phục vụ công tác điều tra.

Quán bi-a, cầm đồ xảy ra sự việc

Người dân địa phương cho hay, sau đêm xảy ra vụ làm loạn của băng nhóm côn đồ tại quán bi-a của anh Hải, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều đêm, các xe máy chở ba người cầm theo gậy gộc, dao kiếm đi lại liên tục quanh thôn Đỗ Xá khiến bà con không ai dám ló mặt ra đường.

Trao đổi với PLVN online, ông Đinh Văn Thành - Trưởng Công an xã Minh Cường cho hay: “Khi chúng tôi có mặt tại hiện trường thì mọi việc đã xong xuôi. Công an xã có thu giữ được 2 mảnh chì nhỏ, nghi là vỏ đạn súng. Chúng tôi đã chuyển tang vật lên cơ quan điều tra Công an huyện để kiểm tra, đồng thời phối hợp với Công an huyện nhanh chóng tìm ra thủ phạm”.

Trưởng Công an huyện Thường Tín - ông Nguyễn Văn Phường cho hay: “Hiện cơ quan điều tra Công an huyện đang tích cực làm rõ nguyên nhân và khẩn trương truy bắt các đối tượng liên quan. Chúng tôi đã khoanh vùng các đối tượng và đang vận động ra đầu thú. Về việc dùng súng của nhóm côn đồ, chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra”.

Theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian gần đây, trên địa bàn thôn Trần Phú, xã Minh Cường và một số xã lân cận liên tiếp diễn ra các vụ ẩu đả có dùng vũ khí “nóng” giữa các nhóm thanh niên. Dư luận hy vọng cơ quan chức năng nhanh chóng có biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngọc Trìu

Đọc thêm