Công an Hà Nội lật tẩy mánh lừa bán “hạt thần” chữa bách bệnh

4 “nữ quái” tỏa đi các phố phường Hà Nội giới thiệu rằng đây là thứ “hạt thần” có khả năng siêu phàm chữa bách bệnh. Tuy vậy, công dụng của “hạt thần” đã bị cơ quan công an lật tẩy.

4 “nữ quái” tỏa đi các phố phường Hà Nội giới thiệu rằng đây là thứ “hạt thần” có khả năng siêu phàm chữa bách bệnh. Tuy vậy, công dụng của “hạt thần” đã bị cơ quan công an lật tẩy.

Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức đi bán thuốc giả gồm: Trần Thị Huyền (36 tuổi), Trần Thị Thanh Hồng (34 tuổi), Nguyễn Thị Hòa (56 tuổi, đều ở TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) và Lê Thị Minh Phương (36 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội).

  Khi “hạt thần” xuất hiện trên phố

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 14/9, Công an phường Thanh Xuân Trung nhận được tin báo của người dân: Tại đường Ngụy Như Kon Tum có người bán thuốc dạo mang biểu hiện lừa đảo. Tổ công tác Công an phường lập tức có mặt tại hiện trường.

Tại đây, một cụ già đang bị 4 phụ nữ bủa vây xung quanh. Trong đó, người phụ nữ lớn tuổi nhất tay cầm một gói chứa các hạt màu nâu đỏ, miệng đang liến thoắng giới thiệu với cụ già về công dụng chữa bách bệnh của thứ “hạt thần” này. Theo báo giá của người này, một thang thuốc “hạt thần” gồm 6 gói hạt, giá 15 triệu đồng!
Các gói “hạt thần” bị cơ quan công an thu giữ.
Các gói “hạt thần” bị cơ quan công an thu giữ.
Bị tổ công tác kiểm tra hành chính, 4 phụ nữ lạ mặt nêu trên không xuất trình được bất kì giấy phép hành nghề y dược nào. Ngay lập tức, các chủ nhân của “hạt thần” bị đưa về cơ quan công an và chân tướng của “hạt thần” bắt đầu hé lộ.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai là đồng hương Nam Định với nhau và có quan hệ thân thiết, riêng Phương gần đây đã nhờ người thân nhập khẩu tại quận Long Biên, Hà Nội. Trong số này, đối tượng Nguyễn Thị Hòa Hòa từng có 2 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Thị Huyền cũng có 1 tiền án về tội danh trên.

Cả 4 “nữ quái” trên đều không có việc làm ổn định, sống lang thang trong các khu trọ. Về các gói “hạt thần”, các đối tượng khai thực ra đó là... hạt hạnh nhân. Trước đó, các “nữ quái” đã góp tiền rồi cùng nhau lên phố Hải Thượng Lãn Ông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mua 1kg hạt hạnh nhân với giá 150.000 đồng. Sau khi chia số hạt hạnh nhân này ra làm 6 gói nhỏ, nhóm “nữ quái” phân công nhau đi khắp các quận, huyện ở Hà Nội để tìm những người già, người có bệnh lý hoặc có khiếm khuyết. Khi chọn được “con mồi”, các “nữ quái” hỏi han bệnh tình của họ rồi rêu rao các hạt hạnh nhân là hạt đặc biệt có khả năng chữa được bệnh mà người đó đang mắc phải. “Trông mặt mà bắt hình dong”, giá mỗi gói “hạt thần” được chúng rao bán từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng.

Màn kịch bất thành!

Trở lại việc các “nữ quái” bị tổ công tác Công an phường Thanh Xuân Trung phát hiện trên địa bàn phường này. Tại cơ quan công an, cụ già bị các “nữ quái” lừa đảo kể lại: “Tôi đang trên đường đi chợ thì có một chị cũng lớn tuổi (sau này xác định là đối tượng Hòa - PV) chạy đến bắt chuyện hỏi thăm về tình hình sức khỏe, bệnh lý của tôi. Tôi bảo bệnh tật thì không có nhưng bệnh của người già thì tôi bị còng lưng và mờ mắt. Được một hồi, chị ta lấy từ trong túi ra một túi hạt màu nâu đỏ, giới thiệu là có công năng chữa bệnh mờ mắt và còng lưng của người già rất hiệu quả. Chị ta bảo loại thuốc này giờ rất hiếm, nhiều người đã mua của chị ta, uống khỏi nên giá 15 triệu đồng một thang”.

Cụ già tiếp lời: “Tôi vừa tỏ vẻ không xuôi thì từ đằng xa có hai, ba cô trông trẻ tuổi hơn chạy đến, mặt mừng quýnh tíu tít tung hô vị thuốc này: “May quá, hôm nay em lại gặp được chị. Hôm nọ, người nhà em uống thuốc của chị rồi bệnh đỡ hẳn. Chúng em tìm mãi để mua thêm nhưng chưa gặp được”. Nói rồi hai chị kia chia nhau mỗi người một gói rồi khéo tán vào để cùng thuyết phục tôi mua”.

Màn kịch của 4 “nữ quái” chỉ kết thúc khi tổ công tác Công an phường Thanh Xuân Trung đã có mặt.

Nhóm PVĐT

Đọc thêm