CSGT tỉnh Hải Dương trả lại 100 triệu đồng cho người đánh rơi

(PLO) - Ngày 17/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 18, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Hải Dương) đã nhặt được 100 triệu đồng. Bằng nghiệp vụ của mình, cảnh sát đã trả lại số tiền trên cho người đánh rơi.
Tổ công tác của cảnh sát giao thông trao trả 100 triệu đồng cho anh Khoa.
Tổ công tác của cảnh sát giao thông trao trả 100 triệu đồng cho anh Khoa.
Thiếu tá Bùi Hồng Đăng, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 cho biết, vào hồi 15h10’ ngày 17/12, tổ công tác gồm các chiến sỹ: Tạ Xuân Việt (tổ trưởng), Nguyễn Huy Bình (tổ viên), Lê Đức Tự (tổ viên) đang tuần tra trên quốc lộ 18, địa phận phường Hoàng Tân (thị xã Chí Linh) thì phát hiện một bọc màu đen ở giữa đường. Các chiến sỹ bèn cho xe dừng lại để xuống xem xét. . 
“Bọc màu đen này được quấn vuông vắn, gọn gàng, chính điều này khiến các chiến sỹ nghi ngờ và dừng xe lại để nhặt lên. Trước sự chứng kiến của tài xế và hành khách trên chiếc xe đó, tổ công tác đã mở gói màu đen ra và thấy trong này có rất nhiều tiền đủ các mệnh giá 50 nghìn đồng, 100 nghìn đồng, 200 nghìn đồng, 500 nghìn đồng. Đoán biết số tiền là của ai đó đánh rơi, tổ công tác đã lập biên bản, niêm phong số tiền trên và khẩn trương tìm người bị mất”, Thiếu tá Đăng cho hay.
Khoảng 1 tiếng sau, tại trụ sở của Đội CSGT số 1, các chiến sĩ cảnh sát nhận được đơn của anh Nguyễn Văn Khoa (trú tại phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh) đề nghị giúp đỡ tìm lại số tiền anh Khoa đánh rơi khi đang lưu thông trên đường. 
Tại trụ sở, anh Khoa cho biết, anh bị rơi mất số tiền 100 triệu đồng. Đây là số tiền của chủ xe là anh Nguyễn Trung Hiến và chị Phạm Thị Thủy (cùng trú tại phường Cộng Hòa) giao cho anh Khoa đi Quảng Ninh để lấy hàng. Anh bất cẩn để trên chắn bùn ở bánh trước xe và bị rơi lúc nào không hay. Để chứng minh lời nói của mình, anh đã gọi điện cho vợ chồng chủ xe đến để xác nhận.
Sau đó, cảnh sát yêu cầu anh Khoa và chủ xe viết lại bản tường trình. Qua quá trình xác minh, thấy các thông tin của họ trùng khớp với số tiền nhặt được, Đội CSGT số 1 đã tiến hành các thủ tục cần thiết để trao trả lại số tiền trên theo đúng quy định của pháp luật.
Trung tá Hoàng Tiến Nam, Phó đội trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Hải Dương.
 Trung tá Hoàng Tiến Nam, Phó đội trưởng Phòng CSGT đường bộ  - đường sắt Công an tỉnh Hải Dương.
Trước đó, vào ngày 21/10, các chiến sỹ CSGT công an tỉnh Hải Dương cũng đã trả lại một chiếc cặp màu đen, bên trong có chứa nhiều tài liệu quan trọng và số tiền 17 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Hưng (trú tại huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Hôm đó, ông Hưng đến Đội đăng ký, quản lý xe, phòng CSGT đường bộ -  đường sắt công an tỉnh Hải Dương để làm thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô. Tại đây, khi làm thủ tục xong, ông sơ ý để quên tài sản của mình. Trong lúc thu dọn hồ sơ và phòng làm việc, Trung tá Đỗ Thị Vân và Đại úy Phạm Như Hiển đã phát hiện chiếc cặp màu đen của ông Hưng. Họ đã lập biên bản và đến đầu giờ chiều cùng ngày đã giao trả tài sản trên cho ông Hưng. Ngay sau khi nhận lại tài sản, ông Hưng đã viết thư cảm ơn tới Giám đốc công an tỉnh Hải Dương và các đồng chí CSGT tốt bụng.
Trung tá Hoàng Tiến Nam, Phó đội trưởng Phòng CSGT đường bộ  - đường sắt Công an tỉnh Hải Dương cho biết: thực hiện chỉ đạo của Giám đốc công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bằng các kế hoạch cao điểm. Trong năm, lực lượng CSGT đã phát hiện bắt 1 đối tượng có lệnh truy nã; 5 vụ bắt đối tượng trộm cắp tài sản; nhiều đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy…phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ làm tốt công tác đẩy mạnh, giữ gìn trật tự an ninh xã hội. “Tuy là một ngành có đặc thù riêng biệt về công việc của mình nhưng ngoài việc hỗ trợ các phòng ban khác, việc giúp đỡ người tham gia giao thông trong lúc hoạn noạn của lực lượng CSGT không phải là chuyện hiếm và chúng tôi luôn đề cao tinh thần này. Mỗi lần giúp đỡ được họ, các chiến sỹ cảm thấy rất vui và quên đi bao vất vả của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, ông Nam cho biết.

Đọc thêm