Cục Hàng không đã tác động lãnh đạo của HLV Khương


Chiều qua, HLV Khương đã thông tin để đông đảo báo giới biết Cục Hàng không đã có tác động đến lãnh đạo cơ quan ông Khương để buộc ông phải ký biên bản và chịu bi xử phạt sau khi bị hành xử thô bạo...


[links()]Chiều 26/5, HLV Lê Minh Khương và luật sư Trần Thu Nam đã gặp gỡ báo chí để đưa ra ý kiến chính thức về kết luận xử phạt vi phạm hành chính đối với ông được Cục Hàng không Việt Nam đưa ra.


Ông Khương kể lại, ông và bố đi chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM. Khi máy bay cất cánh thì ông ngủ. Khi biết may bay không hạ cánh được vì thời tiết xấu vì TP.HCM ngập hết rồi, lúc đó ông Khương mới đi tìm cô tiếp viên trưởng của chuyến bay để hỏi thăm tình hình. Cô tiếp viên bảo giờ phải chờ thời tiết chứ không biết lúc nào có thể cất cánh được.

vna
 

Theo yêu cầu của cô tiếp viên, ông Khương đã đưa cuống vé rồi ngồi xuống chờ. “Lúc này cô tiếp viên bảo ngồi đó chờ thì tôi ngồi chứ có biết ghế đó của ai đâu. Mà lúc đấy ghế cũng không có người ngồi. Một lúc sau cô tiếp viên trở lại bảo tôi có thể xuống máy bay được và sẽ gọi mặt đất đón tôi. Thế là tôi trở lại chỗ ngồi gọi bố tôi thu dọn hành lý để xuống Đà Nẵng”, ông Khương, nói.

Tuy nhiên, sau đó tiếp viên hàng không bảo bố con ông Khương không xuống được sân bay Đà Nẵng nữa nữa và chuẩn bị bay. Khi tôi xin cuống vé thì “cô ta đi ra ngoài to tiếng với ai đó rồi quay lại bảo tôi là cuống vé đã bị mất rồi. Tôi đề nghị cô ta viết cho tôi mấy chữ để tôi còn về quyết toán với cơ quan vì tôi đi bằng kinh phí Nhà nước”.

Khi chưa nhận được cuống vé thì ông Khương đã bị một đám người xông vào bẻ quặt tay, dí dùi cui điện vào cổ, thúc vào ngực, bịt mồm và đưa xuống máy bay. “Bố tôi đã hơn 70 tuổi lên tiếng bênh con cũng bị họ bẻ quặt tay đưa xuống. Lúc đó tôi hoàn toàn có thể chống lại họ nhưng tôi không làm vậy. Tôi để cho họ đánh tôi và tôi chỉ kêu cứu bằng mồm”, ông Khương nói với báo chí.

Ông Khương khẳng định, mặc dù tay bị đau nhưng khi xin băng bó thì nhận được sự từ chối xin nước uống cũng cũng bị lắc đầu. Những người này xúm lại quay phim, chụp ảnh ông Khương. “Sau đó, họ lập biên bản vi phạm bắt tôi ký vào nhưng tôi không ký. Lúc đó tay tôi sưng to không ký được thì họ bảo tôi viết bằng tay trái. Tôi cố gắng viết bằng tay trái câu "Tôi không vi phạm". Sau đó họ đưa tôi gặp một cô là đại diện cụm cảng miền Trung”, ông Khương cho biết.

Về Cụm cảng hàng không miền Trung, ông Khương tiếp tục bị quay phim và bị "hỏi cung".

Ông Khương nói rằng, sau khi sự việc xảy ra, Cục Hàng không Việt Nam có mời ông sang làm việc mấy lần. “Lần làm việc gần nhất, họ đưa cho tôi một biên bản vi phạm bảo ký vào nhưng tôi không ký và bỏ về - ông Khương cho biết - Mấy ngày sau thì Cục Hàng không ra quyết định xử phạt tôi 2 triệu đồng”.

Trước sự chứng kiến của đông đảo các nhà báo vào chiều 26/5, ông Khương cho biết “Giám đốc Trung tâm nơi tôi đang làm việc bảo sang Cục làm việc về quyết định trên nhưng tôi không sang. Tôi đã làm đơn xin nghỉ phép. Tức là bên Cục Hàng không đã có tác động đến lãnh đạo cơ quan tôi. Tôi không đồng ý với quyết định xử phạt đó. Họ đã đánh tôi nhưng sau đó lại xử phạt tôi”.

Tại buổi gặp mặt này, ông Khương cũng đã gửi lời cảm ơn đến mọi người đã ủng hộ mình. Theo ông Khương, ông không chỉ trích Vietnam Airlines mà “chỉ trích những cá nhân làm không tốt nhiệm vụ”.

Trong một diễn biến khác, ông Khương cũng đã gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam lên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Việt Hưng

Đọc thêm