"Cuỗm" 90 lượng vàng chỉ bằng cái nhổ đinh

(PLO) - Chỉ mất một đêm thăm dò tiệm vàng Dũng Hà (số 40, Trần Tất Văn, thị trấn An Lão, Hải Phòng), đối tượng Bùi Văn Thiêm (SN 1977, ngụ xóm Đồng Mới, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã thực hiện một vụ trộm hoàn hảo. Thiêm chỉ mang theo chiếc gọng gà (dụng cụ đơn giản làm bằng thép chuyên để nhổ đinh – PV) gọn nhẹ phá cửa “cuỗm” 90 cây vàng đi mà chủ nhà không hề hay biết.
Đối tượng Thiêm đã được di lý về Hải Phòng
Đối tượng Thiêm đã được di lý về Hải Phòng

Khoanh vùng 100 đối tượng, lục tung mọi tiệm vàng

Khoảng 6h ngày 5/10/2013, vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Phạm Khắc Dũng (SN 1971) tỉnh dậy đưa con đi học như thường nhật. Xuống tầng 1, anh phát hiện toàn bộ số vàng trong các tủ kính đã “không cánh mà bay” trong khi cửa nhà không hề mở.
Những chiếc camera ở trong nhà được che bởi khăn và áo của chính những người trong gia đình. Chủ nhà hốt hoảng gọi điện báo công an. Ít phút sau, PC45 phối hợp cùng công an huyện An Lão đã có mặt tại hiện trường và điều tra vụ án.
Cảnh sát nhận cửa cuốn rất chắc chắn, không có dấu hiệu bị cạy phá, xe máy và các vật dụng của gia chủ không có dấu hiệu bị xê dịch. Tầng 2, nơi gia đình nghỉ ngơi không hề xáo trộn.
Tại tầng 3, cửa sổ ra ban công bị bẻ gãy một thanh sắt, 1 thanh sắt bị bẻ cong, cửa gỗ bị cạy tung, các khay đựng vàng còn vương vãi. Như vậy, hướng đối tượng đến và đi là ở ban công tầng 3. Đối tượng không để lại bất kỳ một dấu vân tay, camera ghi hình đã bị bịt lại.
Nguồn tin từ quần chúng nhân dân cũng cho hay, trước đó có thấy một đối tượng xách cặp đen, thuê taxi từ thị trấn An Lão đến khu vực Quán Toan (quận Hồng Bàng). Hơn 100 đối tượng nghi vấn được sàng lọc, tuy nhiên có người giống về đặc điểm nhưng lại có chứng cứ ngoại phạm.
Công an tiếp tục rà soát những đối tượng ở vùng ven Hải Phòng, vẫn không thấy dấu vết nào. Tất cả cửa hàng vàng tại Hải Phòng cũng được rà soát nhưng không tìm thấy tang vật. Vụ án đi vào bế tắc.
Thủ phạm lộ diện từ một vụ án tương tự 3 năm trước
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an Hải Phòng, PC45 đã xác lập chuyên án 103T đấu tranh làm rõ vụ án trộm cắp tài sản tại cửa hàng vàng nêu trên. Chuyên án do đại tá Nguyễn Đức Cường, trưởng phòng PC45 làm trưởng ban; thượng tá Lê Minh Thắng, phó phòng làm phó ban thường trực; Công an huyện An Lão phối hợp cùng Đội 5, Đội 9 PC45 là lực lượng chủ công.
Trong khi điều tra đi vào bế tắc, thượng tá Thắng liên tưởng đến một vụ án xảy ra cách đây 3 năm do một nghi phạm tên Thiêm quê ở huyện Cao Phong (Hòa Bình) thực hiện tại Quảng Ninh. Tuy nhiên, sau khi bị bắt giữ, nghi phạm kiên quyết không nhận tội. Khi đó không có đủ chứng cứ, công an đã phải thả đối tượng ra.
Ban chuyên án quyết định cử tổ công tác (do đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, đội phó đội 9 chỉ đạo) về Cao Phong thẩm định lại câu chuyện. Từ đây, manh mối vụ án bắt đầu được hé lộ.
Tại địa phương, trinh sát thấy Thiêm có biệt danh “bàn tay vàng”. Sau thời điểm xảy ra vụ trộm, Thiêm có dấu hiệu bất minh khi đã trả hết nợ cho một quán cầm đồ, lại còn rủng rỉnh tiền đi đánh bạc. Tuy nhiên, không ở nhà lâu, Thiêm tiếp tục đi lang thang, không ai biết điểm đến. Công an các tỉnh Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Giang đều nghi ngờ một số vụ trộm có liên quan đến Thiêm nhưng vẫn chưa có bằng chứng buộc tội.
Tiếp tục điều tra, trinh sát nhận được thông tin Thiêm chơi thân cùng đối tượng Bùi Văn Ngân (SN 1982, ngụ cùng thôn). Thời điểm vụ trộm xảy ra, Ngân không có mặt ở nhà.
Khi trở về Hòa Bình, Ngân cũng trả được số nợ trước đó ở tiệm cầm đồ. Bị triệu tập lấy lời khai Ngân nhận đúng là hôm đó có về Hải Phòng chơi với bạn nhưng sau đó về ngay, rồi “im như thóc”. Hai ngày sau, Ngân tiếp tục khai có đi với Thiêm xuống Hải Phòng, nhưng bạn mình đi đâu, làm gì, gặp ai không hề biết.
Sau một quá trình khai thác, Ngân khai nhận đúng là chúng đã dừng chân tại Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội).
Vụ trộm "hoàn hảo" chỉ bằng một chiếc gọng gà
Hai tổ công tác từ trước đó được cử đi truy bắt Thiêm, tuy nhiên đối tượng này không có nơi ở cố định, lại ranh ma nên gây nhiều khó khăn cho việc điều tra. Quyết định tìm đến những bạn tù của Thiêm trước đây ở Hà Nội, các trinh sát “soi” thấy Thiệm tại một người bạn tù tên Tống Quang Hải.
Kế hoạch bắt giữ “siêu trộm” được vạch ra tỉ mỉ, lựa chọn đội ngũ trinh sát tinh nhuệ. Đưa đối tượng về lấy lời khai, Thiêm kiên quyết không nhận, phải đến khi đưa ra bằng chứng về đồng phạm Ngân, đối tượng mới "câm bặt". “Em tưởng qua 10 ngày các anh không phát hiện được là em đã thoát vụ này. Em không hiểu tại sao các anh lại tìm được em”, siêu trộm nói.
Tại cơ quan công an, diễn biến vụ trộm đã được Thiêm thuật lại tường tận. Từ ngày 10/9 và 1/10, Thiêm một mình xuống An Lão “thăm dò tình hình” và chọn tiệm vàng Dũng Hà để trộm cắp. Để có “trợ lý” quan sát hỗ trợ, Thiêm về Hà Nội gọi “viện binh” là Ngân đi cùng.
Bản thân Thiêm đã ngồi từ 23h ngày 3/10 đến 4h30 ngày 4/10. Hôm sau, đúng thời điểm “căn” trước, “siêu trộm” mang theo chiếc gọng gà (dụng cụ đơn giản làm bằng thép chuyên để nhổ đinh – PV), trèo từ cây bàng gần tiệm vàng, qua 2 mái nhà, trèo lên ban công tầng 3 để tiếp cận căn nhà.
Thiêm dùng gọng gà cạy cửa gỗ, bẻ gãy 1 thanh sắt cửa sổ mà chủ nhà không hề biết. Ngồi 30 phút không thấy có động, “đạo chích” mới chui vào tầng 3, rồi nhẹ nhàng đi xuống tầng 1.
Thấy 4 chiếc camera, hắn dùng gậy trùm áo của chủ nhà lên những “con mắt không ngủ” này. Sau đó, Thiêm vào bếp lấy kéo cậy tủ kính để lấy vàng, rồi lên tầng 3 lấy túi ni long cho vàng vào. Suốt quá trình gây án, Thiêm đeo găng tay cẩn thận.
Ba tiếng đồng hồ “dạo chơi” trong tiệm vàng, Thiêm không bị ai phát hiện. Ra được ngoài, “siêu trộm” vứt chiếc gọng gà, thuê taxi đến đón Ngân. Thấy bạn mang theo điện thoại, Thiêm đã tháo SIM vứt đi.
Số vàng trộm cắp được, ngoài việc trả nợ, chia cho đồng phạm, Thiêm đã kịp mua một mảnh đất tại Cao Phong. “Hiện mới chứng minh được 40 cây vàng do Thiêm tiêu thụ, còn 50 cây còn lại cơ quan điều tra vẫn đang khai thác thêm. Công an Hải Phòng quyết tâm sẽ đấu tranh khai thác, xem Thiêm có phải là thủ phạm một vụ số vụ trộm khác ở các tỉnh thành lân cận”, thượng tá Lê Hồng Thắng cho biết.
Ngày 29/10, Giám đốc Công an Hải Phòng đã khen thưởng phòng PC45, Công an huyện An Lão vì có thành tích xuất sắc trong việc phá chuyên án 103T.
“Có được thành công này là nhờ quá trình thu thập thông tin, tư duy đấu tranh tội phạm, quá trình tích lũy khai thác từng hệ tội phạm; những kĩ năng, kiến thức xã hội như tâm lý tội phạm và đặc biệt là lòng quyết tâm phải phá án bằng được để bảo vệ bình yên cuộc sống. Vụ án cũng là bài học cho người dân, cơ quan, tiệm vàng, kinh doanh nên chú ý quản lý tài sản của mình tốt hơn”, thượng tá Thắng chia sẻ.

Đọc thêm