Thảm kịch sau vụ cháy tiệm vàng khiến 5 người tử vong

Đang chăm sóc các nạn nhân tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, một người thân trong gia đình ngậm ngùi: “Đến giờ này, chúng tôi vẫn chưa dám nói sự thật cho hai vợ chồng nó biết, phải làm sao để hai vợ chồng nó nguôi ngoai được lúc này. Biết mẹ và 3 đứa con cùng đứa cháu chết cháy, sợ vợ chồng nó không chịu nổi”.

Vụ cháy nghiêm trọng khiến 5 người tử vong tại tiệm vàng Đức Anh ở tổ 10, khu 3 phường Hồng Gai (TP Hạ Long, Quảng Ninh) xảy ra vào rạng sáng 26/7 ban đầu được xác định là do chập điện khiến biển hiệu của cửa tiệm bị cháy, sau đó lan ra xung quanh.

Sáng 28/7, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, sức khỏe vợ chồng anh Nguyễn Tiến Đức (SN 1979) và chị Mai Thị Anh (SN 1978), đang tiến triển tốt, có khả năng sắp được xuất viện.

Đêm định mệnh

Đang chăm sóc các nạn nhân tại bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, một người thân trong gia đình ngậm ngùi: “Đến giờ này, chúng tôi vẫn chưa dám nói sự thật cho hai vợ chồng nó biết, phải làm sao để hai vợ chồng nó nguôi ngoai được lúc này. Biết mẹ và 3 đứa con cùng đứa cháu chết cháy, sợ vợ chồng nó không chịu nổi”.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ cháy
Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Theo người này, trước khi đến với nhau, anh Đức và chị Anh đều đã có gia đình riêng, do cuộc sống không hạnh phúc nên phải ly hôn. Chị Anh có hai con riêng đang sống với ông bà ngoại, anh Đức có một con riêng sống cùng ông bà nội.

Thời gian này, được nghỉ hè nên 3 anh em đến nhà bố mẹ chơi. “Ba anh em nó khác cha, khác mẹ nhưng thương nhau như anh em ruột. Vậy mà mới ở với bố mẹ được một hôm thì tai họa đã từ đâu giáng xuống”, người nhà xót xa.

Tiếp chuyện phóng viên, anh Đức vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo đó, khoảng 2h ngày 26/7, vợ chồng đang ngủ ở tầng 3 thì nghe tiếng gọi í ới bên dưới, tỉnh dậy ngửi mùi khói khét lẹt. Anh Đức chạy xuống tầng 2, mở cửa sổ thấy lửa bốc ngùn ngụt bên ngoài bảng hiệu, khói mù mịt đến ngạt thở. Anh hoảng hồn chạy lên tầng 3 gọi vợ dậy.

Chị Anh mới sinh con được sáu tháng, sợ vợ và con nhỏ bị ngạt, anh Đức vội mở cửa sổ, bảo vợ nhảy xuống trước, sau đó, anh vào ôm con nhỏ nhảy xuống theo.

“Lúc đó không còn cách nào khác, tôi cuống cuồng ôm con nhảy xuống, nếu thoát thì sẽ quay lên cứu những người khác. Nào ngờ, tỉnh dậy đã thấy mình trong bệnh viện…”, anh Đức nhớ lại.

Là người đầu tiên phát hiện ra vụ cháy, bố đẻ chị Anh vẫn chưa hết bàng hoàng. "Lúc ấy tôi đang nằm ngủ tại tầng một thì nghe bên ngoài có tiếng nổ lộp bộp. Choàng tỉnh dậy mở cửa ra ngoài, thấy lửa đỏ rực trên tấm biển hiệu quảng cáo, tôi liền gọi điện thoại cho con rể nhưng không thấy bắt máy. Tôi và nhiều người dân hô hoán một lúc, con rể mới tỉnh dậy".

Ông cùng nhiều người dân hô hoán kêu hai vợ chồng nhảy xuống để tránh bị cháy và ngạt khói, rồi lấy chiếc ghế gấp và chiếc nệm trải phía dưới cho con nhảy xuống.

“Lúc nhảy xuống, hai vợ chồng họ đều bất tỉnh, tôi ghé sát tai mới nghe con rể nói lí nhí: “Mấy đứa nhỏ đang ở trên tầng 2”. Chúng tôi chạy vào nhà nhưng mùi khói khét lẹt nên không thể lên cứu được các cháu bé”, một người dân có mặt tại hiện trường cho biết.

Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC lập tức điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tham gia dập lửa. Phải mất gần một tiếng đồng hồ sau, ngọn lửa mới được dập tắt. Do cửa sổ nhỏ, lửa bốc lên cao nên cứu hộ không thể vào được bên trong nhà. Trong quá trình dập lửa, một chiến sĩ bị ngạt khói cũng phải đưa đi cấp cứu.

Khi tiếp cận được hiện trường tầng hai mở cửa vào, bốn cháu bé đã bị ngạt khói, chết tại chỗ, bà ngoại các cháu chết trên đường đi cấp cứu.

Con tôi đâu?

Hậu quả của vụ cháy đã khiến bốn cháu nhỏ gồm Nguyễn Đức Tiến (SN 2002), Nguyễn Đông Vũ (SN 2005), Nguyễn Tiến Minh (SN 2007) là con của vợ chồng anh Đức, cháu Mai Thế Hùng (SN 2002, cháu chị Anh) và bà Nguyễn Thị Tí (mẹ chị Anh) tử vong.

Vợ chồng chủ tiệm vàng hiện đã qua cơn nguy kịch.
Vợ chồng chủ tiệm vàng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Sáng 28/7, sau hai ngày điều trị, các nạn nhân đều đã qua khỏi cơn nguy kịch. Theo kết quả bệnh án, anh Đức và chị Anh bị chấn thương cột sống, thắt lưng và bỏng nhẹ. Nằm trong phòng điều trị, chị Anh luôn khóc nấc: "Con tôi đâu. Sao không đưa con tôi đến đây, cho tôi về với con tôi”.

Người mẹ mất con trào nước mắt: "Mọi việc xảy ra nhanh quá, tôi mới sinh nên sức khỏe yếu, thấy lửa bốc nghi ngút lại thêm hoảng loạn. Thấy bố tôi kêu nhảy xuống là tôi nhảy luôn. Không biết các con tôi nhảy xuống được không, bây giờ chúng đã tỉnh lại chưa, chắc mấy đứa nhỏ đang sợ lắm”.

Cố kìm nỗi đau, một người bạn thân của chị Anh cho hay: "Nhìn anh chị ấy mà tôi không thể cầm lòng được. Hiện mọi người vẫn chưa dám báo tin dữ. Làm sao chị ấy chịu đựng nổi, con mất mẹ mất làm sao chị ấy sống mà điều trị được. Chị ấy hỏi, chỉ biết nói dối các con đang điều trị ở khoa nhi, đang thở bằng ô xi nên chưa thể gặp bố mẹ”.

Sau đám tang vợ và bốn đứa cháu, người ông nhét vào túi mấy tấm ảnh cháu cùng mấy cuốn truyện tranh mà hàng này các cháu vẫn đọc rồi đến bệnh viện chăm con gái và con rể. Thất thần ngoài hành lang, lâu lâu ông lão lại móc cuốn sách ra vuốt ve, ngắm nghía. “Thấy mấy thứ này là tôi thấy bọn trẻ, mang ra nhìn cho đỡ nhớ”, ông ngậm ngùi.

Theo ông, hàng ngày con rể làm nghề buôn bán bất động sản, con gái ở nhà trông coi tiệm vàng, điều kiện kinh tế gia đình tương đối khá giả. “Tối đó ăn cơm, vợ chồng nó đang bàn bạc tới đây sẽ đón các con về ở cùng để tiện chăm sóc, không ngờ đấy là bữa cơm cuối cùng mà gia đình tôi có mặt đông đủ bên nhau…”, ông lão nấc nghẹn.

Trước tính chất nghiệm trọng của vụ việc, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phối hợp cùng phòng cảnh sát PCCC Công an TP, đã đến khám nghiệm, giám định hiện trường để điều tra nguyên nhân. Hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng, tuy nhiên, theo điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện gây cháy biển quảng cáo ở tầng 2.

Theo đó, biển quảng cáo Led của ngôi nhà quá lớn, bịt hết các cửa sổ cũng như mặt tiền ngôi nhà, khi đám cháy bùng phát, khói bay hết vào trong nhà mà không thoát được ra ngoài. Nếu trường hợp đám cháy xuất phát từ bên trong càng nguy hiểm vì bị bít lối thoát.

Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ tấm biển quảng cáo bị thiêu rụi. Kính cửa bị vỡ tan tành, khói bám đen tường, riêng tầng một không bị ảnh hưởng gì, một số dồ đạc ở tầng 2 bị thiêu rụi.

Trao đổi với Xa lộ Pháp luật, Đại tá Lê Duy Tấn, Trưởng công an TP Hạ Long cho biết, cảnh sát đã khám nghiệm, giám định hiện trường, đang khẩn trương điều tra để sớm làm rõ nguyên nhân sự việc. Hiện công an vẫn cử người bảo vệ ngôi nhà để bảo vệ tài sản, phục vụ điều tra, thiết hại ban đầu về tài sản vẩn chưa được xác định.

Theo Xa lộ pháp luật

Đọc thêm