Cứu sống bé trai 11 ngày tuổi bị kẻ thủ ác đâm dao vào đầu

(PLO) - Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật rút dao ra khỏi sọ não cho một bé trai 11 ngày tuổi, do bị dao đâm vào trán, xuyên qua sọ.
Ảnh internet.
Ảnh internet.
Theo bác sỹ Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng khoa Hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, bé trai sinh ngày 28/7/2015, con của sản phụ Võ Thị Hồng Duyên (SN 1983, quê Vũng Liêm, Vĩnh Long) nhập bệnh viện vào lúc 6h30 sáng 8/8 trong tình trạng suy hô hấp, dao xuyên qua đầu, có dấu hiệu thiếu máu...
Ngay sau đó, bệnh viện tiến hành truyền dịch, chụp X-quang, CT scan để đánh giá các tổn thương. Kết quả CT scan cho thấy lưỡi dao dài 10cm đâm từ hốc mắt bên trái xuyên qua sọ não kéo dài đến đỉnh sọ bên phải, ra bên ngoài. Con dao đã đâm xuyên qua sọ não, làm vỡ xương trán, gây tổn thương vùng hạ đồi não. May mắn là mắt trái bé trai không bị tổn thương, phản xạ đồng tử bình thường. Các bác sỹ đã lật vùng da trán lên, sau đó khoan cắt một mảng sọ não dài khoảng 6cm để phơi bày vết thương. 
Sau khoảng 3 giờ phẫu thuật, đến 13h40 ngày 8/6, các bác sĩ đã lấy ra khỏi đầu cháu bé con dao dài 28cm, ngang 2,7cm. Hiện bé đang được tiếp tục theo dõi chặt chẽ trong vòng 24 giờ sau mổ. Dấu hiệu đáng mừng là những tổn thương ở vùng mắt cho đến thời điểm hiện tại chưa có dấu hiệu gì bất thường, tay chân bé vẫn cử động được. Sau khi bé ổn định, sẽ được chụp CT scan để đánh giá lại tổn thương não.
Được biết, vào khoảng 3h sáng 8/8, chị Duyên và cháu bé đang nằm ngủ trong Khoa Sơ sinh Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long thì phát hiện có bóng người phụ nữ lảng vảng, tưởng trộm, chị Duyên la lên thì bất ngờ bị người phụ nữ này dùng dao đâm một nhát chí mạng vào trán của con mình. 
Ngay sau sự việc xảy ra, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã chuyển sản phụ Duyên xuống Khoa Cấp cứu và chuyển bé trai đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. 
Thủ phạm đâm bé trai đã bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ ngay trong sáng 8/8, được xác định là Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre). Hiện tại, nghi phạm Vân đang được theo dõi tại bệnh viện và được bố trí phòng riêng có sự bảo vệ nghiêm ngặt của Công an Vĩnh Long. Vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm