Đà Nẵng: Khởi tố vụ án cướp giật tài sản của các cặp tình nhân

(PLO) - Nắm bắt được thời gian các đôi tình nhân “nhí” ở lứa tuổi học sinh, sinh viên thường hẹn hò nhau ra bãi biển Nguyễn Tất Thành, trước Khách sạn Tuấn Sài Gòn, Đà Nẵng tâm sự nên khi đang ăn nhậu thiếu mồi, hết tiền, Tài đã rủ cả bọn đi cướp  và được cả bọn đồng ý. Sau đó, cả bọn nhanh chóng bị bắt và ra đầu thú.
Đà Nẵng: Khởi tố vụ án cướp giật tài sản của các cặp tình nhân
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20h ngày 1/4/2015, Lê Văn Mẫn (SN: 1995),  Nguyễn Thành Tài, Hà Văn Cường, Trương Xuân Dũng và Trần Thanh Huy (cùng SN: 1996 và đều trú tại phường Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng tổ chức ăn nhậu tại bờ kè đường Nguyễn Tất Thành, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng.
Đến 23h cùng ngày, do "mồi" hết lại không ai có tiền nên Tài rủ cả bọn đi cướp tài sản của các cặp tình nhân và được cả bọn đồng ý, riêng Huy từ chối không tham gia.
Sau đó, Tài và Cường đi bộ về nhà bà Lê Thị Gái (SN: 1950, trú tại Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) để lấy 1 con dao và mì tôm rồi quay lại chỗ cả bọn ngồi nhậu nhẹt.
Trong lúc ăn mì tôm, Tài phân công nhiệm vụ gã và Dũng sẽ trực tiếp đi cướp tài sản còn Cường và Mẫn thì ở lại ngồi chờ. Tiếp đến, Tài đưa con dao cho Dũng rồi cả hai đi bộ về phía bờ biển đoạn đối diện khách sạn Tuấn Sài Gòn trên đường Nguyễn Tất Thành.
Tại đây, cả hai phát hiện anh Phạm Quốc Toàn (SN: 1980, trú tại  Hà Nội) và chị Võ Thị Thu Trinh (SN: 1988, trú Đà Nẵng) đang ngồi tâm sự trên ghế đá đã lập tức xông tới, Dũng kề dao vào cổ anh Toàn và dọa nếu không đưa tài sản sẽ bị đánh.
Các đối tượng Mẫn - Tài - Cường - Dũng (từ trái qua phải) tại CQĐT.
Các đối tượng Mẫn - Tài - Cường - Dũng (từ trái qua phải) tại CQĐT.
Do bị tấn công bất ngờ lại yếu thế nên anh Toàn miễn cưỡng đưa 1 điện thoại di động NoKia 1280 và chị Trinh đưa 1 điện thoại Nokia Lummia 720 cho hai đối tượng “cướp cạn”. Lấy được tài sản, cả hai quay lại gặp Mẫn, Cường đang đứng chờ tại chỗ nhậu trước đó và kể lại sự việc đồng thời thống nhất tập trung tại nhà Cường.
Trên đường đi, Dũng đã vứt con dao xuống vệ đường và cùng cả bọn phi xe đến nhà Cường. Đến nơi, cả bọn đưa điện thoại cho Mẫn cất giữ rồi cả bọn quay lại tìm con dao để mang trả lại và đi về.
Sáng ngày hôm sau, cả bọn hẹn gặp nhau tại quán Internet  Ruby 2 trên đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng để bàn bạc việc tiêu thụ tài sản. Cả nhóm thống nhất giao cho Tài 1 điện thoại để sử dụng. Nhưng sau đó Tài đã cầm đồ lấy 150 ngàn. Và Cường mang 1 điện thoại đi bán, Cường đã bán điện thoại cho chị ruột với giá 600 ngàn đồng. Có tiền, bọn chúng liền tụ tập ăn nhậu tại nhà Mẫn.
Biết hành vi phạm tội của mình không thể che giấu, ngày 06/09/2015 Dũng và Cường đã đến Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam các đối tượng“cướp tài sản”, đồng thời, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.
Cơ quan công an quận Thanh Khê sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để truy bắt những đối tượng “cướp đêm”. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh những cặp tình nhân không nên tâm sự ở nơi vắng người qua lại./.

Đọc thêm