“Nghiệp chướng” đeo đuổi gia đình kẻ giết người mang thai?

(PLO) - Chỉ vì nghe người yêu cằn nhằn chuyện ăn nhậu tối ngày, thủ phạm đã ra tay độc ác khiến thiếu nữ 17 tuổi mất mạng cùng cái thai 5 tuần tuổi trong bụng.
Bị cáo Tài bị tuyên án tử vì sát hại người yêu đang mang bầu.
Bị cáo Tài bị tuyên án tử vì sát hại người yêu đang mang bầu.
Giết “vợ” trong cuộc nhậu
Thủ phạm trong vụ án là Hà Quốc Tài (SN 1988, ngụ quận 11, TP.HCM), nghỉ học từ hồi lớp 6 rồi lêu lổng với đám bạn hư hỏng. Năm 17 tuổi Tài đã ra đường cướp giật tài sản, phải ngồi tù gần một năm.
Ra tù, Tài vẫn không chịu tu chí làm ăn, tiếp tục chơi bời. Gia đình Tài đã tìm mọi cách khuyên can nhưng bất lực. Năm 2009, Tài bị đâm đơn tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Lần đó gia đình phải van xin người bị hại rút đơn, Tài mới may mắn không phải vào tù.
Dù chưa có công ăn việc, nhưng cũng năm đó Tài dẫn một cô gái “mắt xanh mỏ đỏ” về “ăn vạ” gia đình rằng đó “vợ” và đang mang giọt máu của mình. Mấy tháng sau cô gái đó sinh được một người con trai, nhưng vì thấy tính tình của Tài cộc cằn, ham ăn chơi phá phách, không tu chí làm ăn nên cô dứt áo ra đi sống với người đàn ông khác, bỏ lại đứa con cho gia đình Tài chăm sóc.
Tài bỏ mặc cha mẹ nuôi đứa con thơ, vẫn thường xuyên la cà tụ tập với bạn bè. Khoảng tháng 9/2013, Tài quen Nguyễn Thị Cẩm Tiên (SN 1997, quê Kiên Giang) làm công nhân may một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP.HCM). Do từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm nên khi được chàng trai dẻo miệng tỏ vẻ quan tâm săn đón, cô bé đã nhanh chóng trao thân cho Tài. Vài tháng sau hai người thuê phòng trọ sống như vợ chồng ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Đầu năm 2014, thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường, Tiên âm thầm đi khám thì biết mình đã có bầu được năm tuần. Cô kêu Tài về chở đi bệnh viện để khám. 
Khoảng 9h sáng 6/1/2014 (tức mồng 6 tháng Chạp năm 2013),Tài đưa người yêu tới bệnh viện Hùng Vương thăm khám. Trưa cùng ngày, Tài mua ít đồ nhậu, lít rượu đế, kêu người bạn là Nguyễn Hữu Đáp (SN 1983, quê Hậu Giang) đến phòng trọ lai rai.
Trong hơi men chuếch choáng, Tài thấy “vợ” cau có, trách móc mình không chịu tu chí làm ăn để nuôi đứa con sắp ra đời trước mặt bạn bè nên đâm ra bực tức cãi vã. Không bên nào chịu nhường bên nào, cô gái nhiều lời, Tài thì sĩ diện với bạn bè, cộng với những ghen tuông trước đó do nghi ngờ Tiên có bồ nên Tài càng ấm ức... 
Đối tượng bất ngờ chạy vào góc phòng lấy một thanh gỗ dài khoảng 80cm đánh nhiều nhát vào đầu khiến “vợ hờ” gục tại chỗ.
Gây án xong, Tài bỏ mặc người yêu nằm bất động rồi nhờ Đáp chở mình tới nhà một người bạn nhậu tiếp. Khi mẹ của Tài đi công chuyện về phát hiện Tiên nằm gục, mới tri hô người xung quanh đưa đi cấp cứu. 
Do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước lúc tới bệnh viện.
Tối cùng ngày, Tài bị công an bắt giữ để điều tra hành vi giết người. Đáp cũng bị bắt sau đó để điều tra về hành vi che giấu tội phạm.
Ông bà nội nạn nhân đến phiên tòa xin tha tội chết cho bị cáo.
 Ông bà nội nạn nhân đến phiên tòa xin tha tội chết cho bị cáo.
Nghiệp chướng?
Cuối tháng 7 vừa qua, TAND TP.HCM đưa vụ án này ra xét xử lưu động. Suốt phiên tòa bị cáo Tài chỉ cúi mặt, hỏi gì cũng chỉ lúng búng: “Không biết nữa”, “không rõ nữa”, “không nghĩ như vậy…”.
Là người đại diện cho bị hại, ông bà nội nạn nhân phải lặn lội từ Kiên Giang lên TP.HCM từ đêm hôm trước. Ông nội nạn nhân nói về đứa cháu: 
“Cháu tui mới lên Sài Gòn làm được mấy tháng thì xảy ra chuyện. Thực tình tui chưa bao giờ nghe nó nói có người yêu, cũng chưa bao giờ biết Tài là người như thế nào. Hôm nay ra tòa tui mới biết nó. Dù thương cháu mình, giận người gây án thật, nhưng khi biết gia cảnh nhà Tài, tui cũng thấy tội lắm. Mong sao HĐXX cho Tài con đường sống để nó có thể về giúp đỡ mẹ nó, nuôi em nó”, ông nội nạn nhân mong muốn.
Ngồi một góc khuất ở phiên tòa, mẹ bị cáo liên tục khóc than. Bà cho biết trong quá trình yêu nhau, Tiên đã theo Tài về phòng trọ của bà chơi nhiều lần. Bà cũng đã coi Tiên như đứa con dâu trong gia đình. Hôm đó đã là ngày gần Tết, Tiên đến nói với bà là chuẩn bị về quê kiếm việc làm khác để dưỡng thai. Thấy tội nghiệp, dù rất nghèo khó nhưng bà cũng cố chạy đi mượn tiền để giúp cho “con dâu tương lai” một triệu. Tuy nhiên khi bà đi mượn tiền về thì đã thấy Tiên nằm bất động trên nền nhà.
Mẹ Tài khóc suốt phiên xử.
 Mẹ Tài khóc suốt phiên xử. 
Hoàn cảnh của bà éo le không kém nhà nạn nhân. Người chồng bị bệnh nhiều năm, đã qua đời sau khi con trai gây án vài tháng. “Dường như “nghiệp chướng” vướng vào gia đình tui. Tháng 4/2015 vừa qua, em trai Tài đang học lớp 10 đi chơi lễ 30/4 cũng bị một nhóm thanh niên đâm vào bụng suýt chết. 
Cuộc đời tui đã khổ lắm rồi, nay càng khổ thêm. Em trai nó phải nằm một chỗ đã mấy tháng nay, đến giờ công an vẫn chưa tìm ra tung tích nhóm thanh niên kia. Nay mình tui bươn chải nhưng bữa đực bữa cái kiếm được vài ba triệu mỗi tháng, đành phải vay mướn khắp nơi để vừa chăm sóc đứa con nằm một chỗ, vừa phải nuôi con thằng Tài. Mong sao tòa cho con tôi được sống để nó còn về đi làm giúp tui nuôi em nó và con nó. Nếu tòa tuyên án tử, chắc tui cũng chết quá”, mẹ bị cáo nức nở.
Khẩn cầu nêu trên đã không được chấp nhận. Xét thấy bị cáo là một thanh niên có nhân thân xấu, biết người yêu có bầu những vẫn lạnh lùng ra tay nên HĐXX tuyên mức án tử hình với bị cáo Tài. HĐXX cũng tuyên mức án một năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Đáp về tội che giấu tội phạm./.