Dân bị chiếm nhà, chính quyền vô trách nhiệm

Báo PLVN online nhận được đơn của bà Hồ Thị Hồng Phúc, thường trú tại 125D, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với nội dung: Tháng 5/2010, bà mua ngôi nhà cấp 4 rộng 18m2 tại số 17, ngõ 120 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy; 3 ngày sau, bà chuyển đến ở thì đã thấy ông Nguyễn Cao Muôn (hàng xóm) chiếm dụng ngôi nhà, tự ý vào ở. Mặc dù bà nhiều lần gửi đơn tố cáo

Báo PLVN online nhận được đơn của bà Hồ Thị Hồng Phúc, thường trú tại 125D, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với nội dung: Tháng 5/2010, bà mua ngôi nhà cấp 4 rộng 18m2 tại số 17, ngõ 120 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy; 3 ngày sau, bà chuyển đến ở thì đã thấy ông Nguyễn Cao Muôn (hàng xóm) chiếm dụng ngôi nhà, tự ý vào ở. Mặc dù bà nhiều lần gửi đơn tố cáo đến UBND phường, quận và cơ quan công an nhưng cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Bà Phúc cho biết, ngôi nhà mà bà mua có nguồn gốc là của bà Nguyễn Thị Phượng. Bà Phượng có tống diện tích toàn khu là 54m2, năm 2009 bà Phượng bán cho 2 người, trong đó ông Muôn mua 36m2 (có nhà và đất sổ đỏ), còn lại 18m2 (có một gian nhà cấp 4) được bà Hoàng Thị Tuyết (trú tại phường Nghĩa Tân) mua. Ngày 22/5/2010, bà Tuyết bán lại ngôi nhà cấp 4 này cho bà Phúc, có biên bản thỏa thuận, hợp đồng mua bán nhà và trong hợp đồng mua bán có mời ông Muôn xác nhận với tư cách là người làm chứng.

c

Nhưng bất ngờ, ngày 25/5/2010, bà Phúc cùng gia đình chuyển đồ đạc đến ở thì không thể nào vào nhà vì cửa chính bị hàn chặt. Tá hỏa, bà Phúc chạy xung quanh tìm hiểu thì mới biết người hàn cửa nhà mình là ông Muôn (hàng xóm ). Chưa hết, ông Muôn còn đục tường từ nhà ông sang nhà bà Phúc, xây tường bịt kín cửa nhà bà Phúc rồi chuyển đồ đạc sang ở.

Do bị ông Muôn chiếm nhà, không còn chỗ ở, gia đình bà Phúc rơi vào cảnh nay tạm chỗ này, mai trú chỗ khác. Đáng nói là gần 3 tháng nay, bà Phúc cầm đơn kêu cứu đi gõ cửa các cơ quan chức năng quận Cầu Giấy nhưng …đều thất vọng!

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Hiển, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân cho biết: Việc ông Muôn đập tường để thông 2 căn nhà với nhau, phá cửa xây tường kín là có thật. Nhưng việc này thuộc thẩm quyền của công an, UBND phường cũng đã hướng dẫn bà Phúc làm đơn ra tòa…Ông Nguyễn Văn Túc, Trưởng Công an phường Nghĩa Tân cho rằng: Công an không can thiệp vào đất cát dân sự, đấy thuộc thẩm quyền của UBND phường.

Việc ông Muôn ngang nhiên đực tường, phá cửa, tự ý sang nhà bà Phúc nhưng 2 vị đại diện cho công quyền và pháp luật một phường ngay giữa thủ đô lại có thể “vô cảm” trả lời như vậy, liệu những người dân “thấp cổ, bế họng” biết trông cậy vào đâu? Đề nghị các cấp thẩm quyền quận Cầu Giấy và TP Hà Nội sớm vào cuộc!

PV

Đọc thêm