Dân bức xúc vì lãnh đạo phường Tân Thành (Tân Phú, TP.HCM) tắc trách

Ngang nhiên xây dựng sai phép, tự ý phá hủy tài sản người khác. Nhưng khi nhận đơn tố cáo, chính quyền lại đùn đẩy từ chối xử lý, căn cứ vào các biên bản đã lập trước đó rồi cho rằng người tố cáo sai và buộc phải rút đơn khiến người dân bức xúc...

Ngang nhiên xây dựng sai phép, tự ý phá hủy tài sản người khác. Nhưng khi nhận đơn tố cáo, chính quyền lại đùn đẩy từ chối xử lý, căn cứ vào các biên bản đã lập trước đó rồi cho rằng người tố cáo sai và buộc phải rút đơn khiến người dân bức xúc...

Căn nhà số 14 Cách Mạng xây dựng sai phép, lấn chiếm và phá hoại máng thoát nước của căn nhà 13 Yên Đổ

Căn nhà số 14 Cách Mạng và căn nhà 13 Yên Đổ (P.Tân Thành, quận Tân Phú, TP.HCM) nằm quay lưng lại với nhau và ngăn bởi bức tường được xây trên phần đất của nhà 13 Yên Đổ. Nhiều năm trước đây, nhà số 14 Cách Mạng đã mượn tạm bức tường này để ở. Năm 1998, nhà số 13 Yên Đổ xây dựng, nhưng vì xem là ranh giới nên không sử dụng bức tường này mà xây lùi lại trên phần đất của mình 14cm và vẫn đóng thuế phần đất dư này cho đến nay.

Vừa qua, nhà 14 Cách Mạng xây dựng. Thay vì phải trả lại phần đất nói trên thì chủ nhà này lại tự ý đập bỏ bức tường để chiếm đất xây nhà, chiếm luôn khoảng không gian bên trên. Đặc biệt, ngày 07/4/2012, chủ nhà 14 Cách Mạng còn ngang nhiên tháo dỡ máng xối thoát nước xây bít mái tôn lầu 2 của căn nhà 13 Yên Đổ, khiến toàn bộ lượng nước không có lối thoát, phải đổ sang mái nhà hàng xóm...

Sáng 09/04/2012, bà Nguyễn Thị Thu Hồng (chủ nhà 13 Yên Đổ) tới UBND P.Tân Thành gặp ông Huỳnh Văn Hùng - Phó Chủ tịch phụ trách xây dựng để tố cáo chủ nhà 14 Cách Mạng về hành vi chiếm đất và huỷ hoại tài sản, nhưng không được chấp nhận.

Bà Hồng bức xúc: “Mới đầu, thấy gia đình tôi xuất trình đầy đủ các giấy tờ chứng minh chủ quyền nhà đất và xem các hình ảnh bị chủ nhà 14 Cách Mạng chiếm đất xây tường, hủy hoại máng xối lầu 2 thì ông Hùng tỏ ra bức xúc. Nhưng khi biết đơn vị thi công là Cty TNHH XD Công Danh (48-50 Thành Công, P.Tân Thành, Q.Tân Phú), ông Hùng lập tức thay đổi thái độ, không chịu nhận đơn mà buộc chúng tôi gặp cán bộ Tư pháp giải quyết...”. 

Chiều cùng ngày, bà Hồng được ông Nguyễn Thế Ninh - Đại diện Tư pháp phường - mời làm việc và lập Biên bản: Căn nhà số 14 Cách Mạng đang xây dựng theo Giấy phép số 258/GPXD ngày 13/02/2012 của UBND Q.Tân Phú, đã được Thanh tra xây dựng P.Tân Thành kiểm tra vào các ngày 15/02/2012; 19/03/2012; 04/4/2012 và kết luận xây dựng đúng giấy phép. Tư pháp phường đề nghị bà Hồng nhận lại đơn để liên hệ các cơ quan thẩm quyền giải quyết.

Mấu chốt của vấn đề là ở chỗ, thay vì ông Hùng phải tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành thẩm tra xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền phụ trách của mình thì lại đùn đẩy trách nhiệm sang bộ phận Tư pháp. Bộ phận này đã căn cứ vào các biên bản kiểm tra của thanh tra xây dựng phường vào các ngày 15/02, 19/03 và ngày 04/04/2012 để khẳng định căn nhà 14 Cách Mạng đã xây dựng đúng với giấy phép xây dựng rồi từ đó yêu cầu bà Hồng rút đơn mà không kiểm tra thực tế.

Trao đổi với chúng tôi, sau một hồi quanh co, cuối cùng ông Huỳnh Văn Hùng đã thừa nhận: “Sau khi đọc lại biên bản chúng tôi đã nhận thấy có sự sai sót. Ngày 11/04/2012 chúng tôi đã cho kiểm tra và yêu cầu ngưng xây dựng đối với căn nhà 14 Cách Mạng...”. Tuy nhiên, đây là việc chẳng đặng đừng. Bởi nếu sự việc được giải quyết kịp thời, nếu ông Hùng không quan liêu, tiếp nhận sự việc và xử lý một cách thấu tình đạt lý theo đúng quy định pháp luật thì sự việc không đến mức nghiêm trọng và gây bức xúc cho người dân như vậy.

Thiết nghĩ, UBND quận Tân Phú sớm chỉ đạo kiểm tra làm rõ, xử lý triệt nhằm đảm bảo quyền lợi người dân và tính nghiêm minh của pháp luật.

Đào Thiện

Đọc thêm