Dân kêu trời vì con đường “khổ” giữa lòng Thủ đô

(PLO) -Hàng chục năm nay, người dân sinh sống tại tổ 57 (phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TPNằm trong khu vực tập trung đông đúc dân cư, phường Dịch Vọng Hậu (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn còn tồn tại con đường được ghép tạm bợ bằng những tấm sắt cong vênh tại ngõ 233 Xuân Thủy.
Con đường có chiều dài khoảng 300m, được ghép bằng hàng trăm tấm ván sắt, mỗi tấm được chắp nối với nhau một cách tạm bợ bằng những sợi móc sắt. Để cảnh báo và hạn chế tai nạn, người dân ở đây đã dựng cọc tre và giăng dây dọc theo bờ mương. Tuy nhiên, con đường quá nhỏ hẹp, trơn trượt nên chỉ cần một chút sơ xảy là tai nạn có thể xảy ra.

Đọc thêm