Dân khổ vì ống nước thải trên đầu

Một khu tập thể đã có tuổi thọ gần 40 năm, với kết cấu xây dựng đã trở nên “già yếu” lại phải cõng thêm vô số “chuồng cọp” và hàng trăm ống nước thải chằng chịt, giống như những xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ, bủa vây các căn hộ tầng dưới, đe dọa tính mạng và sức khỏe người dân nơi đây.

Một khu tập thể đã có tuổi thọ gần 40 năm, với kết cấu xây dựng đã trở nên “già yếu” lại phải cõng thêm vô số “chuồng cọp” và hàng trăm ống nước thải chằng chịt, giống như những xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ, bủa vây các căn hộ tầng dưới, đe dọa tính mạng và sức khỏe người dân nơi đây.

Khu dân cư mà chúng tôi nói tới là nhà tập thể E4 Đại học Y Hà Nội . Theo người dân cho biết, khu nhà này được xây từ năm 1974 mỗi căn phòng rộng chỉ 12 m2, với mục đích phục vụ làm ký túc xá sinh viên. Đến năm 1984 đã được chuyển thành nơi ở cho cán bộ, nhân viên trong trường.

Do được xây dựng từ lâu, lại không được quy hoạch đồng bộ nhà vệ sinh khép kín, nên từ khi nhận nhà nảy sinh các vấn đề bất cập về khu vệ sinh chung, các hộ dân đã tự cơi nới “chuồng cọp” để làm bếp và nhà vệ sinh. Tất cả đều là tự phát , mạnh ai nấy làm, ống nước thải được dẫn từ tầng trên xuống dưới, dẫn thẳng xuống sông Lừ ngay trước khu nhà E4.Đoạn sông này không khác gì cống dẫn nước thải.    

Bà Hường, một cư dân trong khu vực phản ảnh: "vào những ngày mưa, không khí ẩm thì khó chịu lắm, khi gió thổi thì ở đây hôi khủng khiếp. Tình trạng này chúng tôi đã chịu đựng hàng chục năm trời. Không chỉ có mùi hôi thối mà ruồi còn xuất hiện rất nhiều quanh khu vực này. Cứ đến trưa ăn cơm là phải đóng cửa lại. Đi ra ngoài phải bịt khẩu trang chứ thối không chịu nổi”.    

Chị Huyền, người dân khu tập thể này cho biết nhiều ống dẫn nước thải đã quá cũ bị nứt vỡ, gây rò rỉ rớt xuống người đi đường, nhiều khi người dân  phải đội nón, che ô dù, hay chụp túi nilon lên đầu để đi qua hệ thống ống dẫn thải này.

Đối với người già, trẻ em và những người bị viêm đường hô hấp mà phải sống trong môi trường này thì chả khác gì là cực hình, một số hộ dân đã lắp thêm cửa khung nhôm kính để ngăn mùi. Để hạn chế mùi xú uế bốc lên từ dưới sông người dân đã xây tường rào bao quanh khu vực bờ sông. Nhưng thời gian gần đây, do dự án cải tạo sông nên tường rào bị phá bỏ, các ống xả thải trơ ra bốc mùi hôi thối.

Theo người dân ở đây cho biết họ đã nhiều lần kiến nghị lên cơ quan chức năng. Nhưng nhiều năm rồi vẫn chưa được giải quyết, giờ thì không biết kêu ai, nên chỉ biết tặc lưỡi “kệ đến đâu hay đến đó”. 

Hiện tại hàng ngày, người dân nhà tập thể E4 Đại học y Hà nội, một bộ phận công dân của thủ đô – nơi được coi là “thanh lịch, hào hoa” vẫn đang phải sống chung với sự ô nhiễm nặng nề của nước thải. Trước thực trạng bức xúc trên, thiết nghĩ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng thành phố Hà Nội sớm có những giải pháp cụ thể và phương án hợp lý, để đảm bảo môi trường sống.

Xuân Hân – Tố Uyên

Đọc thêm